PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô bé



baby_gỉrl_11
15-11-2007, 07:07 AM
CÔ BÉ
Em là cô bé chẳng biết yêu
Ngây thơ như nắng buổi ban chiều
Khi tình yêu đến chợt ngừng bước
Hỏi tình yêu đi đâu, tự khi nào?

Em là cô bé chưa yêu ai hết
Vì em còn ngây thơ, dại khờ
Nhưng em gặp anh rồi bỗng biết yêu
Mới biết yêu sao em nhớ anh nhiều?

Anh ơi! Nhớ trả tình bé nhé
Nếu không bé sẽ buồn hiu
Khi đó anh sẽ buồn nhiều không anh?
Nhưng nếu thế bé vẫn yêu anh biết bao nhiêu!

Kira17
16-11-2007, 03:54 PM
Bài thơ đọc nghe hồn nhiên ghê,chúc cho nhiều người vào xem ha

baby_gỉrl_11
17-11-2007, 07:58 AM
chán quá có người đọc mà ko có ai trả lời hết ráo! huhu

baby_gỉrl_11
17-11-2007, 08:34 AM
tôi đã quen một con người xa lạ
rồi từ xa lạ bỗng thành quen
Quen rồi tôi yêu lúc nào không biết
đến khi tôi biết thì đã không có nghĩa
vì ai đó không còn tự do nữa
như hoa có chủ mất rồi
vì ai đó mà tôi phải khóc
vì ai mà tôi phải chịu nhiều đớn đau???????

baby_gỉrl_11
19-11-2007, 06:33 AM
anh đừng nhìn ai âu yếm nhé,
chỉ nhìn bé thôi, thế đủ rồi!

baby_gỉrl_11
21-11-2007, 04:55 AM
chán quá, sao ko ai trả lời hết vậy nè! huhu

huhuhu_dn
21-11-2007, 06:10 AM
Uh` anh sẽ không nhìn ai đâu em à
Nhưng tại sao lại phải như thế hả em
Anh đâu phải riêng của một mình em đâu
Nếu một ngày em la của riêng anh
Thì anh sẽ...............................!

baby_gỉrl_11
21-11-2007, 06:58 AM
uh, thì anh đâu phải của riêng em
nhưng em thì đã là của anh rồi
em không muốn anh nhìn cô gái khác
để lòng em khỏi tan nát tời bời

Kira17
21-11-2007, 04:10 PM
cô bé ơi đừng buồn nữa nhé
Vì anh đã hiểu tình bé rồi
Mong anh và bé sẽ bên nhau
Cùng xây hạnh phúc đến mai sau

huhuhu_dn
21-11-2007, 07:48 PM
Nếu em đã là riêng của anh
Thì tại sao phải nói như vậy nữa
Phải không baby của anh
Nếu em là của riêng anh
Thì anh sẽ chỉ nhìn mỗi mình em thôi !

baby_gỉrl_11
22-11-2007, 03:07 AM
uh, thì bé có buồn nữa đâu
anh nói thế bé đã vui rồi

boyvotinh87
22-11-2007, 05:09 AM
Nếu em đã là riêng của anh
Thì tại sao phải nói như vậy nữa
Phải không baby của anh
Nếu em là của riêng anh
Thì anh sẽ chỉ nhìn mỗi mình em thôi !

thôi thì đường ai náy bước có gi mà phãi khóc hã bạn hahahahaah tui không biết làm thơ đâu sory nha mấy bạn
:timvo: đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn:guoc: đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành :rang:

huhuhu_dn
24-11-2007, 04:48 AM
Có thật là bé đã vui chưa
Hay là trong lòng còn giận
Hãy nói cho con tim anh biết
Để giúp em thoát khỏi muộn phiền !

baby_gỉrl_11
24-11-2007, 07:51 AM
thì em đã vui lên rồi đó
chẳng cần sự an ủi của anh đâu
anh có yêu em đâu mà anh nói
nói mắt anh mình chỉ nhìn em?

ma_cô
24-11-2007, 09:16 PM
chúc hai người sẽ là của nhau nhé

chúc hai người sẽ là của nhau nhé

gjrl_hp_xjnhgaj
24-11-2007, 10:57 PM
.... lãng mạng wa' ha....iu nhau đi cho đời vui........:so_funny: :so_funny: :so_funny:

baby_gỉrl_11
25-11-2007, 03:20 AM
úi giời ơi! oan ức quá, oan hơn oan Thị Kính!
tui yêu thơ chứ đâu có yêu ông "hu"

gjrl_hp_xjnhgaj
25-11-2007, 04:02 AM
Ô kìa oan cái gì nào
Có ai bảo bà iu ông ý đâu
Chẳng wa thấy 2 ông bà hợp
Thì chúc phúc không được à

Vớ vẩn lai iu nhau :kaka:

huhuhu_dn
25-11-2007, 04:33 AM
Đa tạ bà con nha

Em vui như vậy là anh vui rồi
Nhưng tại sao lại như vậy với anh
Nhưng tại sao em biết là anh không yêu
Không yêu mà anh đau khổ vì em à !

baby_gỉrl_11
25-11-2007, 10:29 AM
em yêu anh nhiều lắm anh ơi
yêu đến không giấy viết nào tả nổi
và khi yêu anh muôn ngàn vạn phút
chỉ một lời thôi đủ dại khờ

huhuhu_dn
26-11-2007, 07:04 PM
Có phải là như thế không vậy
Đừng để con tim anh chết lặng
Sau nỗi vui mừng như em nói
Đừng để anh mãi đau khổ vì em !

baby_gỉrl_11
26-11-2007, 09:59 PM
em yêu anh vì ánh mắt anh biết nói
vì nụ cười luôn nở trên môi
em nhìn anh,nhìn nhiều lắm
nhìn để có thể trao trọn tình

baby_gỉrl_11
27-11-2007, 08:49 PM
có những lần nhìn thẳng vào mắt nhau,
nhưng thể hiện được gì qua ánh mắt.
nhưng ta biết có một điều bí mật:
chân dung bạn ta gửi bóng thiên thần!

Kira17
28-11-2007, 02:37 PM
Anh đã gặp rất nhiều ánh mắt
Chỉ lướt qua và chìm vào quên lãng
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt em
Anh cảm thấy thiên đường ở trong ấy

Hơi ko có vần lắm:fi: thông cảm nghen

gjrl_hp_xjnhgaj
01-12-2007, 07:42 AM
hay rồi hay rồi hay rồi nha
2 người yêu nhau rồi đó hả
VẬy thì đừng bao giờ cách xa

Ê ê trả tiền công mai mối cho pa` con cô bác đê:so_funny: :so_funny:

baby_gỉrl_11
01-12-2007, 09:09 AM
vì em chỉ là một cô bé
ngu ngơ ngây thơ mãi dại khờ
đâu biết anh có người con gái khác
người mà anh đã yêu nhiều hơn em!

ước mong sao tôi trở thành viên đạn
bắn vào tim kẻ đã phụ tình tôi!

buồn quá! đang bị cô đơn nè! huhu

baby_gỉrl_11
01-12-2007, 09:35 AM
anh có biết một điều làm tôi cay đắng
đó là khi nhận ra anh đã có người yêu
và một điều còn cay hơn nữa
đó là người anh yêu là Oanh
tên tôi đó nhưng có phải là tôi
tôi thì đâu có được người yêu mến
còn người đó hạnh phúc hơn tôi nhiều

huhuhu_dn
01-12-2007, 10:01 PM
Và người anh yêu đó chính là em
Là người con gái của lòng anh
Em à ! Tại sao lại phải cay đắng
Khi anh đã mãi là của mình em !

nhonhoc_dethuong
01-12-2007, 10:22 PM
hồn nhiên như con chó điên
nhí nhảnh như con cá cảnh á

hồn nhiên như con chó điên
nhí nhảnh như con cá cảnh á

anh và em như hai hằng đẳng thức
sống bên nhau như hai vế phương trình
tạm xa nhau khi bình phương đã mất
hẹn gặp lại khi bài chứng minh xong!!!

hỡi thế gian ai là người giỏi toán
giải dùm tôi bài toán phương trình
giải thích rằng : tôi yêu người đó
chứng minh rằng : người đó yêu tôi ^^!

gjrl_hp_xjnhgaj
01-12-2007, 11:17 PM
Thế gian này hok ai giỏi toán
Vì tất cả đều chán tình yêu
Yêu rất nhiều nhưng chẳng biết được yêu
Đời cô liêu ôm giấc mơ phiêu bạt
Một ngày nào đó có cơn gió tạt qua đây
Anh sẽ hiểu tình yêu em rộng lớn
Thiếu bóng anh trái tim mớn làm 2
Nửa yêu anh dù biết mai xa cách
Nửa ghét anh dù biết dại khờ

baby_gỉrl_11
02-12-2007, 12:02 AM
anh đến đời em em đâu biết
đến khi bết rồi anh chẳng còn ở bên
và khi anh đi tình em đã thắm
đã yêu anh lắm rồi đó anh!

baby_gỉrl_11
02-12-2007, 12:14 AM
có bao giờ anh biết giấc mơ em
giấc mơ nào cũng có anh trong đó
nhưng chúng đều chỉ là ác mộng
ngay cả trong mơ anh cũng chẳng tìm em

nhonhoc_dethuong
02-12-2007, 03:38 AM
tình là bụi thổi là bay
tiền là giấy đốt là cháy!!!!!!!!!

huhuhu_dn
02-12-2007, 04:39 AM
Làm sao biết được giấc mơ em
Anh đâu thể đến bên cạnh em
Trong những cơn ác mộng đến
Nhưng anh mãi luôn bên em

Trong những khi em buồn
Trong những bước chân em về
Không có bước chân ai bên em
Và anh sẽ mai bên em em à !

baby_gỉrl_11
02-12-2007, 09:30 AM
có những lần thấy anh xa cách
nhưng hôm nay thật gần gũi biết bao
hôm nay em được đến gần anh một bước
một bước thôi cũng đủ nặng lòng!

những ngày kia chỉ nhìn anh thầm kín
nhưng hôm nay được nói chuyện với anh rồi
nói với anh những điều bâng quơ ấy
nhưng thôi! lòng em đã vui rồi!

baby_gỉrl_11
02-12-2007, 09:37 PM
em biết rằng anh đã yêu người con gái khác
nhan sắc hơn em và đẹp lắm phải không anh
em cầu mong tình yêu đó trong lành
không cay đắng không bao giờ lầm lỡ
không đau buồn không tan tác chia ly
dù có bao đêm lệ ướt hàng mi
em đón nhận không bao giờ oán trách
em không đẹp nên tình ta xa cách
đêìu đó có tần nhẫn quá không ảnh
em đã yêu và tình yêu quá mong manh
quá say đắm nên giờ đây đau khổ
có bao giờ anh hiểu nổi lòng em?

baby_gỉrl_11
02-12-2007, 09:47 PM
buồn cho hai chữ tình yêu
như hoàng hôn nắng ban chiều
yêu nhau say đắm rồi tan vỡ
thôi rồi biết vậy chẳng dám yêu!

baby_gỉrl_11
03-12-2007, 07:46 AM
yêu anh nhiều sao anh chẳng biết
mắt anh nhìn lơ lửng mây bay!

huhuhu_dn
04-12-2007, 04:19 AM
Ai bảo là anh không biết điều đó
Hay chỉ tại là em không biết được
Nhưng làm sao em có thể biết được
Anh yêu em đến nhường nào
Ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy
Dù anh không thấy em trong cuộc đời
Nhưng nhưng giấc mơ của anh
Sẽ vẫn mãi có một người con gái
Người đó sẽ mãi là chỉ mình em !

baby_gỉrl_11
04-12-2007, 10:23 PM
nắng mặt trời là sức sống thần tiên
sáng mặt trăng là màng đêm thầm lặng
dẫu cuộc đời có muôn ngàn ánh sáng
em vẫn bưồn khi vắng bóng hình anh

baby_gỉrl_11
04-12-2007, 10:29 PM
cười nhiều có phải vui đâu
chỉ để quên đi bớt nỗi sầu
và để cho đời thêm bớt khổ
tội gì mang nặng vết thương đau?

baby_gỉrl_11
07-12-2007, 04:59 AM
ngày gặp anh là một ngày anh phúc
dù sau này anh chẳng là của em
nhưng dù sao cũng là có gặp mặt
để em biết yêu thử mối tình đầu

gjrl_hp_xjnhgaj
08-12-2007, 05:49 AM
..... làm thơ cãi nhau đấy à:so_funny:

darkrose
08-12-2007, 07:46 AM
nhìn baby mà anh cười trong hạnh phúc
baby hỡi có thấu chăng hiẻu lòng anh
lòng anh mong nhớ em rất là nhìu
chỉ muốn nói với em I LOVE YOU Thật nhìu

ui chòy ui nghe mờ mắc oẹ wá hÀ

baby_gỉrl_11
08-12-2007, 08:17 AM
khi yêu người ta nào biết
lý thuyến khác xa với thực hành
với lý thuyết ta là tất cả
khi yêu rồi ta mới biết khổ đau

baby_gỉrl_11
08-12-2007, 11:41 PM
trong đời em anh là người thứ nhất
rất quan trọng với em nhưng mà
đó chỉ là tình yêu nông nổi
rồi một thời của người thứ nhất sẽ qua

ly_chank_ho
10-12-2007, 10:46 AM
Nếu anh là người thứ nhất của em
Anh sẽ không để em...vụt mất
Như gió thổi mây bay trong phút chốc
Bởi vì em là người duy nhất trong đời anh

baby_gỉrl_11
12-12-2007, 09:17 AM
anh ơi có khi nào anh nói
nói yêu em vô vàn
nhưng chắc chẳng có đâu
dù là mơ hay thực

huhuhu_dn
12-12-2007, 09:34 PM
Em ơi có khi nào em không nói nữa
Không nói lên những điều đó
Bởi vì em đã thuộc về anh
Mãi mãi anh chỉ có mình em !

ly_chank_ho
13-12-2007, 08:02 AM
em ơi đừng bao giờ em nói
mình chia xa cho dù một phút thôi
em có biết tôi yêu em nhiều lắm
hết cuộc đời chỉ nguyện yêu mình em


tôi biết em sẽ ghen khi tôi
bước chung đường với người con gái khác
em biết không em là người duy nhất
trong trái tim đa cam của tôi thôi

baby_gỉrl_11
13-12-2007, 10:30 PM
nói vậy sao anh còn bước
chung một đường với người tả
anh nói vậy sao anh còn ngắm
bao người khác nữa hả ảnh

ly_chank_ho
14-12-2007, 01:00 AM
" Em có thể giận dỗi hờn ghen
Như bao người khát khao một tình yêu tuyệt đối
Nhưng em biết tôi không hề nói dôi"
Trái tim tôi chỉ dành cho mình em
Bây giờ sau này và mãi mãi
Mình em và chỉ mình em mà thôi

chẳng lẽ em vẫn không hiểu tôi
tình yêu của tôi, trái tim của tôi

Em không sợ khoảng trời xa vắng
Mà chỉ sợ khoảng trống giữa lòng anh
Nó chứa đựng hàng trăm cô gái khác
Em chỉ là hạt cát phải không anh

Em đừng nghĩ ngợi chi hết
Bởi một điều rất giản dị em ơi
Anh yêu em, yêu rất nhiều
Em ạ !!

0o...I_LOVE_YOU...o0
14-12-2007, 09:15 AM
@baby girl
Từ bưổi ban chiều ta gặp mặt
Đã si tình rồi đã nhớ đến em
Em là ai hỡi cô pé nhỏ
Biết nói j` khi biết đã iu em

tương ớt
14-12-2007, 07:28 PM
trong cuộc sống có bao giờ bạn nhỉ
ghé được thuyền vào bến bờ ta mơ
hãy dừng lại ở bến bờ tình bạn
còn bên kia là giới hạn của tình yêu ....

baby_gỉrl_11
15-12-2007, 07:55 AM
yêu một người là trao trái tim cho họ
nhưng trao rồi họ không nhận mới đau

0o...I_LOVE_YOU...o0
16-12-2007, 09:00 AM
Trái tim mình trước sau gì cũng nó
Trao đi rồi lấy lại mất bao lâu
Đâu cần pít ng` nhận hay từ chối
Cứ trao ròy ắt bít trlời thoy

ZERO!
24-12-2007, 10:27 AM
cô bé này đúng là liên thiên
cứ như là rớt từ cõi nghiêng
lúc bé nói yêu lúc ko yêu
thử hỏi bé này đã cai sữa?
và có còn quấn tã nữa ko?
anh nghĩ là cô bé hãy lo bú
để mẹ của bé khỏi phát điên

baby_gỉrl_11
24-12-2007, 09:39 PM
đúng là bé nói bé chưa biết yêu
nhưng khi bé chưa gặp một người
gặp rồi bé bỗng biết đến tình yêu

fallen_angel8x
24-12-2007, 10:39 PM
Sak po*! :hihi:

Bé bảo anh là chưa biết yêu
Thế rồi bỗng dưng có một chiều
Bé nói anh ơi, trong tim bé
Có bóng anh rồi, bé đã yêu
**************************
Vít chơi thui ^^ cấm nghĩ bậy ^^