Xem đầy đủ chức năng : Các bạn có thể chia sẽ cùng mình ko?
be_kieu_ky_qng
15-11-2007, 04:55 AM
Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn yêu một người nào đó suốt đời ko? hay có bao giờ bạn nghĩ rằng tình yêu mà bạn dành cho người đó là vĩnh cữu ko?Còn riêng tôi, đã có lúc tôi cũng đã nghĩ như thế,tôi nghĩ tình yêu mà tôi dành cho người ta sẽ ko bao giờ thay đổi, dù thời gian có qua đi, dù cuộc đời có thay đổi nhưng tôi tin chắc rằng tình yêu của tôi dành cho người đó cũng sẽ mãi in đậm trong tim tôi.
Thế nhưng bây giờ tôi lại ko nghĩ như vậy, có lẽ các bạn sẽ ko hiểu được tại sao mới hôm qua tôi càng yêu, càng nhớ nhung đến người ta nhưng bây giờ thì ko còn chút gì nghĩ đến người ta nữa,đúng ko? nhưng cũng ko hẳn tôi nói quên là quên được liền đâu bạn ạ, nhưng người ta nói đúng : chỉ cần 1 câu nói hay 1 hành động cũng đủ làm cho người ta nhớ mãi về bạn,nhưng cũng chỉ vì 1 câu nói hay 1 hành động cũng đủ làm cho người ta quên bạn. Tâm trạng của tôi là như thế đó bạn ạ.
Tôi muốn hỏi các bạn 1 câu : nếu các bạn có người yêu là một người ích kỷ, chỉ biết sống và quan tâm đến chuyện trước kia của bạn, lúc nào cũng bới móc chuyện quá khứ của bạn trước kia đã từng quen ai và làm gì ko? Bạn trai cũa tôi là vậy đó, lúc đang quen cũng vậy, hay bây giờ tôi và người ta chia tay cũng vây. Lúc nào cũng trách móc và ghen với quá khứ của tôi cả, dù tôi thuộc vào dạng con gái đàng hoàng, tôi chẳng làm gì có lỗi cả.Tôi đã rất yêu người ta, có thể nói là còn rất yêu, nhưng bây giờ tôi cảm thấy người ta ko còn xứng đáng với tình cảm của tui nữa,tui muốn quên đi,q uên đi tất cả.Bây giờ tôi có nên nghĩ đến người ta nữa ko hả bạn, hay là cố gắng quên đi, phớt lờ đi tất cả,tôi phải cư xử như thế nào đây, các bạn hãy chỉ cách cho tôi nhé.thanks
thaingocdaly2006
15-11-2007, 06:32 AM
tự bạn đã có chủ ý , còn hỏi mình nữa sao !!
chia tay là đúng thôi bạn ạ ! dù yêu thế nào đi nữa ! thì có thể 1 ngày nào đó , tình yêu của bạn sẽ trở thành 1 món hời cho sự ích kỷ đấy !
xuka_forever
15-11-2007, 12:47 PM
bạn thân, khi tình cảm dành cho nhau đang nhiều, thì người ta hay nghĩ tới chuyện tương lai, ai cũng vậy. nhưng đó chỉ là tương lai trong ý nghĩ, còn sự thật thì có thể khác , thậm chí khác hoàn toàn, đừng bận tâm tới sự thay đổi of tâm hồn bạn à, phải có lý do con người ta mới thay đổi mà.
người ta cũng từng hỏi mình về quá khứ, ai cũng muốn biết người iu of mình ngày xưa thế nào, nhưng nếu chỉ sống với quá khứ như bạn trai of bạn thì rời xa người đó là một quyết định đúng, bạn cần một người yêu bạn of bây giờ chứ ko phải of ngày xưa. Độc đoán và ích kỷ thì ko phải là yêu..........
Babo Oppa
15-11-2007, 02:31 PM
... khi iu 1 người... có thể sẽ muốn được cùng người đó đi đến hết đoạn cuộc đời... nhưng vì tình iu chỉ mới nhớm nỡ trong lòng mỗi người... làm sao bik được ngày mai có thể sẽ thay đổi..... mình ko thay đổi thì người ta cũng đổi thay.... có lời hứa hẹn nào mà tình iu tuổi trẽ có thể làm được???.. ừ... thì là hứa.... hứa khi đang iu 1 ai đó mà thôi.... hết iu rồi.... lời hứa cũng ko còn.... ko nên nghĩ sẽ cùng người đó sống suốt cuộc đời..... khi chưa thật sự nhận bik được tình iu của mình và người đó sẽ ra sao... có thễ... sẽ làm người đó đau khỗ 1 ngày nào đó.... :hihi:
NaoKi
15-11-2007, 10:48 PM
Với tôi tình yêu dành cho 1 người là vĩnh cửu tôi yêu lần đầu tiên cũng là lẫn cuối cùng, dù cho bây giờ người đõ không yêu tôi
luv_gangsster_hp
16-11-2007, 04:08 AM
Chị ơi, tự chị cũng đã muốn chia tay mà thế nên bay giờ còn phải thắc mắc gì nữa. Quyết định của chị là hoàn toàn đúng rồi. Đời còn dài nên đâu cần phải trói buộc mình với duy nhất 1 người đúng hok? Người tốt sẽ gặp may mắn....Hj' Hj'
ngaytuoisang
16-11-2007, 05:33 AM
một cái cốc rơi có thể bị vỡ
một câu nói có thể làm tan nát cõi lòng
nếu bạn có ý nghĩ như vạy thì tốt nhất là...............
còn hơn cứ dằng buôc nhau
bff_173
16-11-2007, 06:37 AM
quyết định là do bạn mà đừng di dựvì như thế cả hai sẽ đau khổ
se7engirl_dj
16-11-2007, 06:53 AM
Đời lun là thế bạn àh. Nếu như ju thật sự thì chỉ nên nhìn vào hiện tại và tương laj , dù bjk nhìu lúc cũng nghĩ đến wa' khứ. Thuj thì hãy wen^ đi bạn àh , bjk rằng sẽ khó nhưng thà vậy còn hơn để nó kéo dài mãi
Nobjta
17-11-2007, 06:58 PM
nè , các bạn ơi !!!! , các bạn ah`, có quá khứ mới có tương lai , đâu phải nếu nói đến quá khứ là ích kỉ , bạn nữ hãy xem xét lại mình đi xem nào , bạn nam kia có khi nào hỏi ; tại sao em lại sống với thằng đó , tại sao em lại yêu thằng đó , uh như thế thì có lẽ hơi ích kỉ nhưng chỉ là ích kỉ với quá khứ bởi vì người ta quá yêu bạn thì sao, có lẽ bạn nên gặp anh ta và nói chuyện cho rõ ràng , nếu bạn đã có dự định yêu người ta suốt đời thì khi bạn cho người ta là người ích kỉ thì bạn thật sự sai rồi đấy , và biết đâu nếu bạn chia tay với người đó bạn sẽ hình dung người ấy đau khổ thê nào chưa , chưa ah` , vậy thì hãy đừng vội làm gì hết , không nghe ai hết , làm theo con tim mình
Bạn biết không , tôi điều tra quá khứ của người yêu tôi nhiều lắm nhưng mà cô ấy không hề trách tôi, bạn có biêt vì sao tôi điều tra quá khứ của cô ấy không , bởi vì tôi không muốn như những người yêu cũ của cô ấy , tôi ko muôn va vào vết xe đỗ của những kẻ làm người yêu tôi không vui, tôi ko muốn thế , tôi muốn người yêu tôi lúc nào cũng vui , vui nhất trên đời , vã lại tôi cũng muốn so sánh tôi với những kẽ kia mà , xem tôi hơn hay thua họ......thế thôi
___ky0___
17-11-2007, 08:54 PM
........hÃy tÌm.............mỤt chÂn tr0i` m0i' !!!!!!!! n0*i d0' sẼ lÀ thIen du0ng` cỤa bẠn !!!!!
bồ câu
17-11-2007, 09:08 PM
uh mjnh rat thong cam voj ban
thaingocdaly2006
17-11-2007, 09:12 PM
chia tay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
benemlabien_rong76
17-11-2007, 10:08 PM
một người như vậy ko đáng để bạn nhớ đến đâu bạn hãy cho hắn vào lãng quên đi và tìm cho mình một người xứng đáng hơn bạn nhé
.¥... Tarus ...¥.
17-11-2007, 11:53 PM
Tôi muốn hỏi các bạn 1 câu : nếu các bạn có người yêu là một người ích kỷ, chỉ biết sống và quan tâm đến chuyện trước kia của bạn, lúc nào cũng bới móc chuyện quá khứ của bạn trước kia đã từng quen ai và làm gì ko? Bạn trai cũa tôi là vậy đó, lúc đang quen cũng vậy, hay bây giờ tôi và người ta chia tay cũng vây. Lúc nào cũng trách móc và ghen với quá khứ của tôi cả, dù tôi thuộc vào dạng con gái đàng hoàng, tôi chẳng làm gì có lỗi cả.Tôi đã rất yêu người ta, có thể nói là còn rất yêu, nhưng bây giờ tôi cảm thấy người ta ko còn xứng đáng với tình cảm của tui nữa,tui muốn quên đi,q uên đi tất cả.Bây giờ tôi có nên nghĩ đến người ta nữa ko hả bạn, hay là cố gắng quên đi, phớt lờ đi tất cả,tôi phải cư xử như thế nào đây, các bạn hãy chỉ cách cho tôi nhé.thanks
Bỏ rơi ngừi ta đi :rain: thà đau một lần rồi thôi :rain:
com_tim_cô_đơn
18-11-2007, 07:37 AM
Với tôi tình yêu dành cho 1 người là vĩnh cửu tôi yêu lần đầu tiên cũng là lẫn cuối cùng, dù cho bây giờ người đõ không yêu tôi
Ối dzời đấtttttttttttttttt ơiiiiiii! Phải chi thèng bạn boy của tui ... nó cũng được như thế này nhỉ?..Thui đi dzìa. đánh răng. :rang: đi ngủ Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
chong_yeu_vo19
18-11-2007, 08:27 AM
theo mình thì bạn k cần hỏi íh kiến của ai cả , lắng nghe theo lời con tim của mình thôi ^^ , chúc bạn sẽ tìm đc thiên đường hạnh phúc^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.