Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hôn nhân đó có phải mồ chôn của tình yêu !!! ^_^_^_^_^_^



hoanglichfirst
15-11-2007, 03:54 AM
Em và anh đến với nhau dể dàng và nhanh chóng như cơn mưa đầu mùa ,cũng có những đam mê và nhung nhớ .Sau 5 nam hò hẹn em quyết định sẽ cùng với anh trở về gia đình anh, em không ngại mình bát đầu công viêc lai từ đầu ..không ngại gia đình em chửi em ngu dại đi theo một người ..không ngại bất cứ chuyện gì ,vì em với anh đang nảy nở và vun đáp cho 1 sinh mạng sáp ra đời ...
Ngày bước chân vào gia đình anh, em ngại ngùng và lo sợ trước cái nhíu mày của má anh, ngộp thở trước những vòng tròn từ khói thuốc của má và anh 3 và em trai anh . Lo láng, bàng hoàng trước công việc nhà mà em chưa từng quên thuộc ..nấu cơm thì nhảo nhet. nấu canh lai quá mạn ...mỗi đêm em đã thầm khóc cho sự vô dụng của mình ...
Ngày thứ 2, tối đó anh cùng ban bè đi nhậu nhẹt , người nhà anh củng có những tiêt' mục của riêng họ ,em co ro trong cai sofa thên thang ..sợ bóng tối .Qua 1 đêm thức tráng mói biết o gần nhà anh thật là nhiều đom đóm và côn trùng ,tiếng rả rích suốt đêm dài .
Sáng ra, anh trở về với mùi nồng nạc từ beer. rươu. Lai bát đầu thề thốt và hứa hen.. Em lai vui vẻ va hy vọng . Nhưng bản tính đó của anh, dù cho trời có sập đổ hay nước mát em có cạn, cổ em có khô cung không thể nào lung lay được niềm đam mê đó của anh .
Bầy giờ ngồi đây viết những dòng nay, em không phải là đang trách anh, mà là muốn cám ơn anh, đã giúp em trở thành người chinh phục được nỗi sợ hải của minh : bóng tối và cô đơn
Mình đả không còn la của nhau nữa, tiếng côn trùng rả rích và âm thanh của những giot nước mát trong đêm có làm anh nhớ đến 1 người con gái đả đi qua đời anh không , hỡi anh ???
_________________
Đêm nay trong mơ anh lại về .
Dĩ vãng bừng cháy những yêu thương..

thaingocdaly2006
15-11-2007, 06:45 AM
mình khuyên bạn nên hướng lòng mình về những hoạt động khác đi !
k phải k có tình yêu thì nhân loại sẽ điêu tàn đâu !!!!!