seerin
15-11-2007, 12:12 AM
By Rin Elric (tức là tôi)
Thơ hay mà không ai ....đồng cảm ?
Kẻ đồng cảm lại không biết làm thơ .
Giả sử mỗi ngày có một chiếc lá rơi ..
Chỉ một thôi ...
Thì hôm nay em nhìn ra vùng trời mênh mông
Nơi có một người mà em không hy vọng
Một người ....
Mỹ miều , hoàn hảo , kiêu sa , người đầu tiên
Lá rơi
Em mòn mỏi như anh mòn mỏi
Chờ một người sẽ được
Chờ một người chờ một người
Sẽ không bao giờ được
Xoạch
Thì hôm nay nước mắt em tuôn rơi bên cửa sổ
Cánh cửa tình mở rồi khép vĩnh viễn
Tình là gì hả anh ?
Say đắm , ngọt ngào , đê mê , tình lầm lỡ
Ôi .. Lá rơi
Em yêu điên cuồng như anh đã và đang yêu
Nhưng là từ lâu rồi .
Yêu một người có thể sẽ được
Yêu một người yêu một người
Sẽ không bao giờ được .
Xoạch
Thì hôm nay em nuốt trọn vào lòng
Những giọt tình .. giọt nước mắt vu vơ
Nước mắt vu vơ là thế nào cơ ?
Nhạt nhẽo , lạnh lùng , vô hồn , chảy vào trong
Ôi .. Lá lại rơi
Rơi như mưa ngoài trời
Long lanh lung linh như ánh sao rơi
Khóc cho một người khóc nhớ một người
Ai thấu ?
Xoạch
Thì hôm nay mắt em lạc lõng một trời
Nỗi nhớ ngàn đời ... nỗi buồn thiên thu
Nhớ thế là nhớ thế nào cơ ?
Quay quắt, cuồng dại , đớn đau , muốn chôn vùi
Ôi.. Lá ...
Chơi vơi nhớ một khoảnh khắc dối lừa
Nhớ mãi một người ..
Rồi nhớ mãi một người nhớ mãi một người
Khắc sâu tận tim
Xoạch
Lá rơi
Lá lại rơi
Lá vẫn rơi ..
Cây trơ trọi
Trụi lá rồi ..
Xoạch ..
Thơ hay mà không ai ....đồng cảm ?
Kẻ đồng cảm lại không biết làm thơ .
Giả sử mỗi ngày có một chiếc lá rơi ..
Chỉ một thôi ...
Thì hôm nay em nhìn ra vùng trời mênh mông
Nơi có một người mà em không hy vọng
Một người ....
Mỹ miều , hoàn hảo , kiêu sa , người đầu tiên
Lá rơi
Em mòn mỏi như anh mòn mỏi
Chờ một người sẽ được
Chờ một người chờ một người
Sẽ không bao giờ được
Xoạch
Thì hôm nay nước mắt em tuôn rơi bên cửa sổ
Cánh cửa tình mở rồi khép vĩnh viễn
Tình là gì hả anh ?
Say đắm , ngọt ngào , đê mê , tình lầm lỡ
Ôi .. Lá rơi
Em yêu điên cuồng như anh đã và đang yêu
Nhưng là từ lâu rồi .
Yêu một người có thể sẽ được
Yêu một người yêu một người
Sẽ không bao giờ được .
Xoạch
Thì hôm nay em nuốt trọn vào lòng
Những giọt tình .. giọt nước mắt vu vơ
Nước mắt vu vơ là thế nào cơ ?
Nhạt nhẽo , lạnh lùng , vô hồn , chảy vào trong
Ôi .. Lá lại rơi
Rơi như mưa ngoài trời
Long lanh lung linh như ánh sao rơi
Khóc cho một người khóc nhớ một người
Ai thấu ?
Xoạch
Thì hôm nay mắt em lạc lõng một trời
Nỗi nhớ ngàn đời ... nỗi buồn thiên thu
Nhớ thế là nhớ thế nào cơ ?
Quay quắt, cuồng dại , đớn đau , muốn chôn vùi
Ôi.. Lá ...
Chơi vơi nhớ một khoảnh khắc dối lừa
Nhớ mãi một người ..
Rồi nhớ mãi một người nhớ mãi một người
Khắc sâu tận tim
Xoạch
Lá rơi
Lá lại rơi
Lá vẫn rơi ..
Cây trơ trọi
Trụi lá rồi ..
Xoạch ..