Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mặt trời



hoamytrang
15-11-2007, 12:10 AM
mặt trời nghiêng soi bóng
dừa lược chải bóng mây
cánh chim bay mải miết
soi bóng trắng dừa xanh
sóng sánh mặt trời đỏ
đỏ ối cả khúc sông
tiếng nhạn cất cao tiếng
trời cũng dần xanh thêm
mắt em trong soi bóng
in trời xanh vào lòng
mắt em trong suốt quá
cả mắt trời long lanh
lặng ngắm em soi bóng
xuông dòng sông trong xanh
mắt em long lanh quá
mắt mua thu tràn đầy
bỗng thấy em cười nhẹ
tươi như đóa mẫu đơn
say long anh ngây ngất
nắng mùa thu tràn đầy

hoamytrang
15-11-2007, 12:16 AM
mái chèo khua bóng nước
lay động bóng hình em
in xuống dòng nước mát
cả trời xanh bên mình
anh thương em thương lắm
thương cả đôi bờ mi
ánh mặt trời ướt mi
là trái tim anh em
trái tim mình nồng ấm
như ánh mặt trời kia