PDA

Xem đầy đủ chức năng : các dấu hiệu để bạn biết rằng mình đang chán đời khủng khiếp



Quyên xinh
13-11-2007, 11:25 PM
1.Cuộc sống đối với bạn
-Bạn sẵn sàng hi sinh cho bất cứ người bạn nào mặc dù không ưa cho lắm
-Bạn chẳng thèm nói lại bất cứ điều gì không đúng về bản thân mình(nói xấu)
-Bạn không còn lo lắng và đau buồn về việc bị điểm kém hay ghi sổ đầu bài nữa
-Mỗi khi gặp xui xẻp vô cùng thì bạn cũng cho rằng mình đang quá may mắn vì còn chưa chết được
-Bạn bắt đầu quen với những lời mắng mỏ của gia đình
2 .Mọi ngươì đối với bạn
-Không còn cười nhiều với bạn
-Không còn hay bắt chuyện với bạn
-Hay nhìn bạn với ánh mắt không thể diễn tả được
3.Bạn với bản thân mình
-Vô cùng tàn nhẫn
-Không còn cho rằng mình là người vui tính nữa
-Hay cáu giận
-Hay nghĩ xấu về người khác
-CẢm thấy mình vô cùng xấu sa ,kém cỏi
-Không cảm thấy sợ cái chết nữa

Who_Am_I
14-11-2007, 01:04 AM
Oh la la, chút cảm nhận riêng : chỉ đúng được 20%

Ý kiền riêng thôi đừng giận nhé ^^!

Mắt Đen
14-11-2007, 03:59 AM
[QUOTE=Quyên xinh;3627897] 1.Cuộc sống đối với bạn


-Bạn sẵn sàng hi sinh cho bất cứ người bạn nào mặc dù không ưa cho lắm

vừa nãy cho đứa bạn vay 5k dù ko ưa nó cho lắm :rang:


-Bạn chẳng thèm nói lại bất cứ điều gì không đúng về bản thân mình(nói xấu)

Lúc nào cũng thế :rang:


-Bạn không còn lo lắng và đau buồn về việc bị điểm kém hay ghi sổ đầu bài nữa

lo lắng vì điểm kém hay là ghi sổ đầu bài với tớ là chuyện nhảm nhí hết sức. Quen lắm roài :so_funny:


-Mỗi khi gặp xui xẻp vô cùng thì bạn cũng cho rằng mình đang quá may mắn vì còn chưa chết được

dĩ nhiên là thế. Cái đấy gọi là "luôn biết nhìn vào mặt tích cực của vấn đề" :D


-Bạn bắt đầu quen với những lời mắng mỏ của gia đình

Có ai là ko nghe quen những lời mắng mỏ của gia đình vào đây điểm danh coi :rang:

2 .Mọi ngươì đối với bạn


-Không còn cười nhiều với bạn

lúc tớ đang buồn chán,đứa nào cười chết với tớ => đố dám :so_funny:


-Không còn hay bắt chuyện với bạn
ko để ý quan tâm đến điều này lắm nên miễn bình luận.


-Hay nhìn bạn với ánh mắt không thể diễn tả được
Thường xuyên là đàng khác. Vì tớ là một cái ví dụ minh hoạ chân thực nhất của những điều "không thể diễn tả được" :so_funny:

3.Bạn với bản thân mình

-Vô cùng tàn nhẫn[

Người ta thường có xu hướng tàn nhẫn với những gì mình yêu, những người mình yêu.


-Không còn cho rằng mình là người vui tính nữa
Chưa bao giờ tớ nghĩ mình là 1 người vui tính cả :D


-Hay cáu giận
Xời, ai vô phước cứ thử xuất hiện trước mặt mình lúc này xem :cr:


-Hay nghĩ xấu về người khác
Nghĩ xấu về người khác => nhảm lắm => not me!


-CẢm thấy mình vô cùng xấu xa ,kém cỏi
Nếu những người tốt bụng rủ nhau đi lên thiên đàng hết thì tớ là người tốt bụng cuối cùng còn ở lại :thatall:


-Không cảm thấy sợ cái chết nữa
Bình thường thôi.

Kết luận : Tớ lỡ vướng vào 13/14 điều vừa kể trên.
=> tớ đang "chán đời khủng khiếp" mọi người ạ :Da

babylove17
14-11-2007, 04:02 AM
chĩ sai cái cưối mình lun sợ chết hehehehehehe

canhthuyenxaxua
14-11-2007, 06:25 AM
Không còn cho rằng mình là người vui tính nữa
-Hay cáu giận
-Hay nghĩ xấu về người khác
-CẢm thấy mình vô cùng xấu sa ,kém cỏi
đúng toàn bộ ngoại trừ mấy cái nà kakakaa

batuocsocola
14-11-2007, 07:22 PM
? ờ thế khi bít mình là người đang chán đời khủng khiếp rồi sao nữa? Chán thì ko dùng nữa, nghĩa là bỏ cuộc đời mình đi sao? Ồ ko tốt ko tốt!
Nào nào trấn an tinh thần, hình như không phải thế, mình vẫn còn yêu đời lắm, còn nhiều người quan tâm đến mình lắm, còn nhiều người lo lắng cho mình lắm, rồi gì nữa nhỉ? Uhm có nhiều người muốn được sống mà không thể sống tiếp tại sao mình lại phải bỏ cuộc đời này đi chứ.
Biết mình chán để rồi tự làm mình yêu đời hơn, dù chỉ là trong.... một thoáng :Cr:

hoa_đồng_nội
14-11-2007, 07:29 PM
Em cảm thấy mình sai mỗi chỗ :
_ hay nghĩ sấu về người khác , còn 100% luôn. Thôi ròi , em chán đời ròi
em chán đời ròi các bác ơi , chết em ròi. em sắp chết ròi , thồi ròi , mày đi ròi "..." ơi

Mắt Đen
14-11-2007, 08:10 PM
Oh la la, chút cảm nhận riêng : chỉ đúng được 20%


yes, chỉ tầm 20% này là đã cao lắm rồi.
Tin bài trắc nghiệm này chắc ai cũng chán đời hết wa' => hơi nhảm

Tình hình là khi ngồi trả lời những câu hỏi này, cái ji` tớ cũng yes yes yes hết mà tâm trạng thì vẫn yêu đời vô đối :rang:

công chúa nhỏ
14-11-2007, 08:19 PM
chán đời hay ko thì mỗi người phải biết chứ sao lại dựa vào trắc nghiệm?vô lí quá đi

hoa_đồng_nội
15-11-2007, 03:18 PM
Không phải nhảm đâu : đúng đấy mắt đen à. Tôi đang chán đời đây , may mà còn một cái không giống. Chứ đúng hết thì...có lẽ đã làm thêm lần lữa rồi. Mệt mỏi quá...ôi