PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có một Hà Nội [khó ưa] như thế!



Mắt Đen
13-11-2007, 10:06 PM
Tôi ghét phố cổ Hà Nội. Ghét cái cảnh phố nối phố , người nối người. Vỉa hè ,mặt đường đan lẫn, hoà vào làm một - không phân biệt nổi. Mỗi lần đi qua vào tầm giờ cao điểm,tôi chỉ có một cảm giác nghẹt thở. Người ghét người. Người chen người. Cố nhích từng bước mệt nhọc. Bon chen nhau cho đến cả nửa vòng bánh xe.

Tôi ghét Hà Nội mỗi khi trời vừa chập tối. Khói bụi như vây lấy khoảng không gian chật hẹp. Mùi ẩm mốc phát ra từ những xe ô tô chở rác đi trên đường. Tôi chỉ muốn cáu nhặng xị lên với người đầu tiên xui xẻo gặp phải mình.

Tôi ghét Hà Nội , ở những bến xe bus giờ tan học. Đợi chờ đến mòn mỏi , chen chúc nhau để có một chỗ đứng ( bói đâu ra chỗ ngồi :-" ). Xe bỏ bến thì nhiều hơn xe dừng lại. Bến xe bus ngày mưa thì ôi thôi rồi - Mưa ơi ở lại , người ơi ở lại - xe đi nhé ! >.<

Tôi ghét Hà Nội , ở cái nhịp sống xô bồ làm cho con người ta bỗng nhiên trở nên chao chát. Mỗi lần đi vào chợ hay nơi nào đông đúc, câu cửa miệng của đa số người, cách xử sự của đa số người - mỗi khi xảy ra chuyện gì là... chửi ầm lên. Cái gì mà "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài - dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" ? Bây giờ "người Tràng An" còn sót lại mấy mống đây?

Tôi ghét những con người Hà Nội. Hiểu về phố thì chẳng bao nhiêu mà cứ tự hào hão ta là người thành phố.Mỗi khi nghe những người khác nói quê họ ở đây ở đó thì bắt đầu coi thường người ta là "nhà quê". Phố với chả phường. Nẫu !

Tôi ghét Hà Nội - trong những lúc tôi buồn. Phố cứ thênh thang là phố. Tôi thì bé nhỏ vậy nhưng cũng chẳng nó nổi một chốn để nương nhờ. Tôi không dừng lại nổi ở đâu mà cứ phải đi mãi trong những miên man bất tận ấy,mang theo nỗi buồn của riêng mình.

Mà hình như... chính tôi cũng là 1 điều đáng ghét.


Vẫn còn nhiều điều khó ưa lắm ! Đi ăn trưa đã rồi nói xấu tiếp ! :meo:

Cỏ Biếc Tương Tư
14-11-2007, 09:28 AM
- Đó ko phải người Hà Nội đâu bạn à, người thì nhiều nhưng đâu có phải cứ là người đang ở Hà Nội, là người Hà Nộ đâu. Nếu đi trên đường bạn hãy để ý một chút thôi bạn sẽ thấy, cả con đường đông nghịt chen chúc đông như thế, những con người trên những chiếc xe lao vội và lạng lách chen lấn, cẩu thả, thì 99/100 cái ko phải biển xe 29 của Hà Nội. Vào một quán đông, bạn có gặp hay thấy những kẻ ngồi mặt vênh lên ngổ ngáo coi cả thế giới chỉ có mình ta 100% đó là SV ngoại tỉnh, người HN chơi thì chơi thật đấy hết mình luôn, nhưng để ý bạn sẽ thấy dù một người chơi bời thế nào họ vẫn cực kỳ lịch sự, khi ai giúp gì họ nói câu cám ơn, họ vào quán hay chỗ đông người đều biết mình là ai, người ta là ai. còn nhiều thứ khác nữa kể ra lại thành tư khen mình hay, bạn cứ để ý rồi sẽ thấy người HN là người thế nào. Người HN ko quá 2tr người, nhưng ở HN có lẽ không dưới 5-6tr con người sinh sống, và dù đi đâu hay làm gì cách cư sử của họ nhìn cái biết ngay, còn ngay tại HN toàn người với người xô bồ và vồn vã, đâu có dễ nhận ra, khi chính mình bị cuốn vào guồng quay của dòng người, hãy bình tĩnh lặng im, hay thong thả chậm rãi đi vào bụi hồng chốn xa hoa, bạn mới có thể thấy phong cách người HN như thế nào.

Mắt Đen
14-11-2007, 11:08 AM
"người" và "phố" mình nói đến ở đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tự nhận thấy trong cả 15 dòng viết thì cả 12 dòng tớ nói về phố , còn lại vẻn vẹn có mỗi 1 lần nói về người.

---

Tiếp tục kể xấu...

Ghét HN trong một buổi chiều oi ả. Người đi mãi đi mãi đến mướt mát mồ hôi mà chả nhìn thấy cái cửa hàng bơm vá xe nào. Ghé vô một cửa hàng sửa xe thì "Ở đây chỉ làm cho xe máy thôi em". Thế là con bé cùng cái xe đạp ngậm ngùi đi tiếp.

Ghét cái cửa hàng kem Tràng Tiền ở HN ,cách cư xử của mấy bà bác bán hàng thật không sao hiểu nổi. Chỉ là người chứng kiến mà cũng phát bực nữa là...

Ghét cái hiện tượng ăn xin ở những cái chợ, đường, quán café trà nước vỉa hè, trong công viên thì vô biên không kể hết... Không cho thì áy náy với chính mình , mà cho thì biết đó là một sai lầm-biết-mà-vẫn-vướng.

Ghét HN, ở bao nhiêu năm, đi mòn bao nhiêu chiếc giày rồi thế mà vẫn không nhớ nổi đường nào với đường nào. Phố cứ dài ra, người cứ thu mình lại trong những bơ vơ của riêng mình . phố vẫn thờ ơ như thế ...

Ghét phố. làm cho thơ mình chông chênh khắc khoải.người tìm người trong vô vọng mỏi mòn. tìm thấy nhau rồi thì lại là những hờn ghen. người trốn người lại nép vào lòng phố. Phố đứng giữa, chứng kiến tất cả. lặng thinh.

Ghét những buổi chiều nắng chói chang ,nắng oi ả, nắng hanh hao. Người tủi thân nhìn chiếc bóng của mình,tự hỏi không biết nó đang buồn hay vui. Nhưng chiếc bóng cũng chẳng có 1 gương mặt để trả lời. Người không muốn phán xét.
Có đôi khi chỉ muốn bóng trở thành người còn người thì tan thành chiếc bóng.

HN này, ghét ko kể xiết. ghét triền miên. => đi ngủ. Mai dậy kể xấu tiếp :meo:

PlanetVN
14-11-2007, 05:49 PM
Cái bạn 444 này phải cho :andon: mới được... Người ta muốn về Hà Nội chết đi mà còn không được, thế mà... :meo:

Bạn 444 này phải cho đi chơi ở các tỉnh miền Trung, sống ở nơi mà lũ lụt luôn hoành hành thì bạn í mới chịu iu Hà Nội... :cr: Phải cho lên rừng (chỗ tớ chẳng hạn :D) sống với thú dzữ thì mới hết ghét Hà Nội... :cr: Phải cho đi nơi nào đó thật xa: lẻ loi, cô độc & không người thân thích... khi đó, bạn í mới chịu nhớ ngôi nhà của bạn í... :cr: Hoặc bỏ bạn í lên Mặt Trăng cho sống với chú Cuội (hay là bắt cóc lên Hành Tinh Hoa Tím cho sống với tớ :sr:), thì bạn í mới muốn về nhà... :cr:

Một ngày nào đó, tớ sẽ bắt cóc bạn í... :so_funny:

batuocsocola
14-11-2007, 06:57 PM
Đọc bài viết nói xấu mà cứ như đọc một bài thơ!

Bạn có thấy rằng những điều xấu mà bạn kể ấy là những đặc trưng nhất của thành phố -ở Việt Nam - không, cần gì cứ phải là Hà Nội, tp HCM cũng như vậy thôi, mà hình như có khi còn tệ hơn thì phải :bicycle:
Cuộc sống nó là như thế, nếu mình ko thể thay đổi được hoàn cảnh thì chỉ còn cách biết chấp nhận. Chà ôm "cục ghét" mỗi ngày thì dễ bị xì-trét lắm đấy - và còn... bẩn nữa :so_funny: -
Có lẽ qua giai đoạn này sẽ đến một giai đoạn khác của sự phát triển, hy vọng tới khi đó cuộc sống ở Tp sẽ dễ thở hơn :5:
Còn bây giờ à, cứ quan sát và chấp nhận nó, bởi đó là cuộc sống của chính mình.:hiepsi:

Mắt Đen
14-11-2007, 08:28 PM
Tạm về nơi ấy mà Thương
chật ngõ thì nép chật đường thì chen

( Tạm Thương: Tên một cái ngõ ở HN )


Một câu ca dao xưa ,viết về Hà Nội mà không phải là ai cũng biết. Mỗi khi nhớ đến câu này, lòng mình như dịu lại.

Đôi khi giữa cái nhịp xô bồ ấy lại nhận ra sự vận động của cuộc sống ở xung quanh mình. Thấy mình không bình thản mãi được mà cũng vô thức bị cuốn về phia' cái nhiệt tình ấy.

Đang đấu tranh - vẫn là khó ưa !

Dù cho HN có những buổi sáng mơ màng. Người dậy sớm đi ra hồ để cảm nhận thế nào là "sương giăng hồ Tây trắng".
Trong cái không gian se lạnh, gặp những cô bán hàng hoa , hương thơm thanh mát lan toả trong không gian, những sắc màu mới mẻ rộn ràng từ hoa hồng ,hoa cúc.

vẫn là khó ưa

Dẫu cho trên giỏ xe đạp có chở đầy là nắng. Dẫu cho mùi cỏ có tan trong gió và ghé đến gần bên...

Những ngôi chùa trong làng với cái vẻ cổ kính rêu phong gỗ mục, những bức tường rêu đổ xô nghiêng . Ngập ngừng muốn dừng lại một nhịp đi để tìm lấy đôi điều thanh thản.

Vẫn khó ưa mà

Dẫu biết rằng chẳng ai có thể nói về những điều mình "khó ưa" với cái vẻ miên man như thế...

Thôi,đi đây ! Kể xấu người yêu sau !

---

@ Bạn 000 : nhớ nhỉ ^^ Ở trong lòng phố mà đôi khi còn thấy nhớ nữa là :P
@batuocsocola : vẫn ngụ trong "lâu đài bánh ngọt" ah` bạn ^^

lys_rain
14-11-2007, 08:51 PM
Lys sinh ra,lớn lên ở Hà Nội và có lẽ cả cuộc đời mình sau này,lys vẫn gắn bó với Hà Nội.Với lys,chẳng biết từ bao giờ,Hà Nội đã là một điều gì đó rất gần gũi và thân quen.Hà Nội với lys là tất cả những gì đã gắn bó từ ngày còn nhỏ xíu,là những gì vẫn bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày của mình.Lys cảm giác rằng hình như tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đều mang dáng vẻ,mang hơi hướng của một cái gì đó rất Hà Nội.
Chưa bao giờ lys tự hỏi xem tại sao mình yêu Hà Nội thế.Có lần lys bảo với bạn rằng lys chỉ muốn được sống Hà Nội thôi,chẳng muốn đi đâu xa cả.Bạn bảo lys chẳng qua Hà Nội là thủ đô thì ai chả muốn thế.Chẳng biết rằng nếu sinh ra ở một nơi nào khác,lys có yêu nơi ấy như lys yêu Hà Nội của mình thế này không nhỉ.Lys cũng k biết nữa mà lys cũng chẳng cần biết làm gì.Chỉ cần biết rằng với lys,trước đây,bây giờ và cả sau này nữa Hà Nội vẫn sẽ mãi là nơi lys gắn bó cuộc đời mình.
Lys yêu Hà Nội nên trong lys Hà Nội lúc nào cũng đẹp lắm.Mùa thu Hà Nội lại càng đẹp.
Trời rải vàng cho đất một màu vàng tươi của nắng.Nắng k gay gắt nóng bỏng như nắng hè mà là một chút nắng ngọt nhẹ.Nắng k làm người ta mệt mỏi mà chỉ làm mọi vật sáng tươi hơn thôi.Nắng nhảy lên lá,lá tươi thắm hơn.Nắng vờn trên tóc,tóc óng ánh hơn.Nắng đẹp lắm đấy nắng biết không nắng ơi!
Mùa thu còn mang đến cho Hà Nội những làn gió thu dìu dịu.Gió cũng đẹp lắm đấy nhé.Gió mơn man khắp cây cỏ hoa lá.Gió len mình vào từng ngôi nhà góc phố.Ở mỗi nơi vừa đi qua gió đều mang lại một chút dìu dịu của mình.Những cơn gió nhẹ,man mát hình như cũng làm lòng người dịu đi thì phải.Đang trong lúc lòng mình đầy những lo toan mệt mỏi,có một làn gió thu thổi qua,ôi chao,những lo toan kia hình như được gió làm nhẹ đi rồi thì phải.Thở một hơi thật sâu,thế là lòng mình lại bình tĩnh hơn.Thích nhất là khi gió đùa cùng lá.Cả một thảm lá vàng rơi,bay bay theo gió.Những lúc ấy hình như chỉ muốn thời gian đứng lại để ta tận hưởng cảnh đẹp ấy được lâu hơn một chút.Đẹp quá!
Mùa thu Hà Nội còn làm lys thích vì những hương thơm rất riêng của Hà Nội nữa:hương cốm mới và hương hoa sữa Hà Nội.Vừa đầu thu,chị đi chợ mua về một gói cốm xanh là thích nhất đấy.Cốm gói bằng lá sen mở ra vừa thích vì hương cốm mới vừa vui vì hương sen thơm ngan ngát.Khi đã có cốm thì thường hoa sen tàn rồi,chỉ còn những chiếc lá sen ướp hương trong đó để gói những hạt cốm xanh biếc làm cốm hình như thơm hơn thì phải.Thích ghê cơ!
Có ai nhắc đến Hà Nội lại quên hương hoa sữa đâu.Nhưng phải là hương hoa sữa giữa lòng Hà Nội cơ.Bố lys bảo ở trong Quảng Bình trồng nhiều hoa sữa lắm.Nhưng lys đoán chắc rằng hoa sữa ở đó sẽ k thơm ngọt ngào như hoa sữa ở Hà Nội đâu.Vì Hà Nội còn có cả trời thu để hoa sữa toả hương.Hình như hoa sữa chỉ sinh ra dành cho thu Hà Nội thôi thì phải.Thử tưởng tưởng khi mà trơì nóng đến đổ mồ hôi thì làm sao thấy hoa sữa thơm ngọt đến thế nào được.Thời tiết ấy làm hỏng hương hoa mất thôi!Thứ hương ngọt đến nồng nàn của hoa sữa phải để trong lòng thu Hà Nội mới thấy nó đẹp được.Tiếc quá,hôm trước trời mưa làm hoa sữa mấy hôm nay không còn thơm nữa nhưng chỉ vài hôm nữa thôi,đường phố Hà Nội lại được đằm mình trong hương thơm đầy quyến rũ ấy.Yêu hoa sữa lắm hoa ơi!
Hà Nội bao giờ cũng đẹp nhưng có lẽ mùa thu là lúc Hà Nội tự làm duyên cho mình bằng những màu sắc và hương thơm duyên dáng nhất.Thu Hà Nội.Đẹp lắm Hà Nội ơi!
P.S: Tớ bị "nghiện" Hà Nội mất rồi nên cứ ở đâu thấy nhắc đến Hà Nội là phải vào "bon chen" vài câu tí:5:

Who_Am_I
15-11-2007, 05:22 AM
chữ [ khó ưa ] viết rõ ràng thế mà Bò lá lết với Sóc ola vẫn bắt bẻ được :D

DAI TUONG QUAN
15-11-2007, 08:09 AM
ĐTQ sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, tuy chỉ có ghé qua Hà Nội vài lần nhưng không hiểu sao trong trái tim mình lại có một tình yêu kỳ lạ đối với Hà Nội, nhất là đối với con người Hà Nội, những con người hiếu khách, thanh lịch, dễ mến, dễ gần. Thật tiếc là chưa có dịp ghé thăm Hà Nội vào mùa thu (nghe nói đây là lúc Hà Nội đẹp nhất).
Hà Nội và TP.HCM là hai thành phố lớn có nhiều nhiều dân nhập cư nhất, ĐTQ cũng không hiểu tại sao mình cứ phải phân biệt người nhà quê và dân chính gốc trong khi tất cả đều là người dân nước Việt, đều là con rồng cháu tiên cả, ngay cả chính những người dân nhập cư ấy đã góp phần không nhỏ để phát triển đất nước, phát triển nơi họ xem là quê hương thứ hai của mình.
Nước mình từ một nước nông nghiệp đi lên, nên chúng ta còn nhiều hành động "thổ dân" quá, mong rằng ai cũng sẽ có ý thức hơn về trách nhiệm cộng đồng của mình để đất nước ngày càng tốt hơn, con người ngày càng đáng yêu hơn, hi hi :fi:

PlanetVN
15-11-2007, 10:14 AM
:D Bao lâu rùi mới thấy Lys_rain xuất hiện ở HHT trở lại đấy nhỉ??? Tưởng có người bỏ xứ đi rùi chớ... :sr: Welcome... welcome... :tlh:

PS: nghỉ chơi với bạn Mắt Đen... :so_funny:

lys_rain
16-11-2007, 04:01 AM
Đừng bạn nào ghét HN của tớ nhá,HN của tớ yêu lắm cơ ý:huglove:

P.S:Dạ thưa bà con cô bác E vừa "tái xuất giang hồ" ạ:ahah: :5:
Lâu lắm rồi mà bạn Planet vẫn nhớ tớ cơ à:5:

Cô đơn lãng khách
16-11-2007, 04:48 AM
có một hà nội cực kì khó ưa như thế
nó vừa ra khỏi nhà tạm giam, ngoái cổ lại, công an...Khâm thiên
theo sau nó là tên chủ nhà hàng ăn, nơi nó làm thêm ngót nghét một tháng. quần jeans bị rách, máu loang lổ trên vết rách, nó tập tểnh, vết chém của thằng con ông chủ, khốn nạn, tay nó, lòi ra ngoài áo phông cũng rách là cánh tay bị băng một khoảng, trắng đỏ, hôm qua nó bị chém
Người Hà Nội đây ư???, nó cũng sinh ra ở Hà Nội, ba nó người Hà Nội, nhưng nó thì không, vì sau khi sinh nó bố nó chuyển công tác lên tây bắc, nó về Hà Nội đi làm để lấy tiền năm sau học đại học, bó tay, nó vừa kiếm được việc làm thêm tại một nhà hàng, lương thử việc 500k, sướng, nó làm thêm cả ca đêm, chạy bàn, rửa bát, quần quật đến hai giờ sáng, mệt lử, ông chủ khen nó lắm, nó càng sướng, chắc mẩm tháng sau là được nhận vào làm, nó rủ thêm ba thằng bạn vào làm vì nhà hàng thiếu người, hihi, bọn bạn cảm ơn nó lắm....
Hết một tháng, tụi nó gặp ông chủ lấy tiền công và hỏi xem khi nào được nhận vào làm chính thức, mặt đứa nào cũng hớn hở...mặt ông chủ biến sắc, bảo tụi nó nghỉ đi vì thái độ làm việc yếu kém, lười nhác, ông không thể chứa những nhân viên như thế. Tụi nó lủi thủi ra về, có bác trông đứng tuổi gọi bọn nó lại hỏi xem có đúng là nhân viên nhà hàng ấy không, nó nói, tụi cháu vừa bị đuổi việc, bác ấy bảo là hai năm rồi, tháng nào cũng như thế, ông chủ tháng nào cũng tuyển nhân viên mới, và sau một tháng thì đuổi, à, ra thế, mẹo tiết kiệm tiền lương đây, 1h đêm hôm đó, có bốn thằng nhóc cầm gậy bước chân vào nhà hàng, tay cầm gậy, vừa đi vừa đạp đạp vào những cái bàn nhựa làm bể ly và cốc chén, bát đũa, ông chủ cùng hai con cầm dao xông ra, nó cầm gậy lao thẳng tới ông chủ, đột nhiên khựng lại, thằng bé con ông chủ cầm con dao chém thẳng vào hạ bộ nó, nó kéo gậy che lại, cây gậy quá mỏng so với con dao??? gẫy khô khốc một tiếng, nó khụy chân xuống, biết mình đã dính rồi, nó cầm khúc gậy còn lại, phi thẳng vào mặt ông chủ, ông ta ôm mặt, và ngay đó thằng con trai thứ hai của hắn lao tới, chém trao ngành, nó chỉ biết đưa tay lên đỡ...khi nó mở mắt ra được thì nó đã ở trong bệnh viện, có hai ông cớm cạnh giường nó, và nó lập tức đưa đến nhà tạm giam...

nó phải tĩnh dưỡng một tuần, ông chủ nhà hàng phải trả lại bọn nó tiền lương đúng như tteen tấm bảng, và phải đền bù cho nó một khoản tiền kha khá, vì tội đánh người gây thương tích....

lys_rain
16-11-2007, 07:44 AM
Người trong câu chuyện của bạn đúng là những kẻ lưu manh.Nhưng chắc bạn không định bảo với tớ bạn nghĩ rằng tất cả người Hà Nội đều như thế chứ? Ở đâu cũng có người tốt người xấu bạn ạ,bát cơm có thể rất dẻo,rất ngon nhưng đôi khi vẫn bị lẫn một hạt sạn. Tớ yêu HN,yêu như rằng đó là một điều gì đó tự nhiên như ta hít thở mỗi giây phút nhưng tớ cũng hiểu rằng HN của tớ còn rất nhiều mảng tối,còn rất nhiều những góc khuất. Tớ tin rằng HN của tớ sẽ đẹp hơn,sẽ hoàn thiện mình hơn để những mảng tối như thế không còn nữa.Tớ tin thế và muốn được cố gắng vì niềm tin ấy.

chjpxjnh37
16-11-2007, 08:17 AM
oài chả lẽ Hn đáng ghét như vậy sao.... chắc trong cái ghét thì có cái yêu fair hok ;))

lehoangel
16-11-2007, 09:59 AM
Ngày xưa HN nổi tiếng bởi mùi hoa sữa, còn giờ là mùi khói xe và mùi nước sông Tô Lịch

Tôi thường về nhà lúc trời chập tối và thường xuyên phải đối diện với một dòng sông người tràn ra mọi con đường. Hàng ngàn chiếc xe máy cùng nhả khói.

Tắc thở!

Cảm giác như khói bám vào da thịt, dình chặt phổi lại, về đến nhà chỉ muốn quăng ngay cái áo ngoài ra và gột rửa hết cái mùi ko dễ chịu này :rain:

Còn mùi của Tô Lịch ư? Thử một lần xem, thứ mùi chua chua nồng nặc đó phải nói là cực kì khó quên. Với tôi thì cái mùi đó còn có nghĩa là sắp về tới nhà thui ( Cũng may nhà mình cách xa bớ sông tới 1km:anhPha:)

Có lẽ HN mãi sống trong tôi không bởi những con phố, những con người mà bởi thứ mùi vị đặc trưng của nó :rain:

rough
16-11-2007, 10:13 AM
Tuỳ theo từng cách nhìn nhận khác nhau của mỗi người mà Hà Nội hiện ra đáng yêu hay đáng ghét. Nếu bạn chọn sông Tô Lịch thay vì Hoa sữa thì đó là quyền của bạn thôi.

Hà Nội ,đúng là có rất nhiều điểm bất cập - phía sau thành phố. Nhưng đâu thể vơ đũa cả nắm hết tất cả được. Mình thích cách nói của bạn Lys_rain :)

@ lehoangel : rất thông cảm với bạn. Nhà mình đó , trước 1 công trình xây dựng, sau 2 công trình xây dựng => nhức hết cả đầu - được cái an ủi là ...ban đêm nó yên tĩnh :l

lehoangel
16-11-2007, 10:23 AM
Ở đây tôi không bàn luận đến chuyện đáng yêu hay đáng ghét. Chỉ là ngày nào cũng phải đi qua con sông đó, dường như nó đã quá quen thuộc rồi. Còn mùi hoa sữa - thú thực là tôi chưa một lần được thưởng thức ^_^ Cuộc sống bận rộn đôi khi không cho phép con người tìm kiếm chút hương vị của nó.
Tôi không phải người HN chính gốc, HN với tôi là quê hương thứ 2 mà thôi, có thể cảm nhận của tôi về nó không giống với những người sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng mỗi người vẫn có cách riêng để tưởng nhớ về quê hương họ mà >.^

XE_ĐẠP_ÔM
16-11-2007, 08:33 PM
HOA SỮA Á , THỰC RA MỌI NGƯỜI THI VỊ HOÁ NÓ LÊN THÔI :)) MÙI HẮC BỎ XỪ , MÌNH BIẾT NHIỀU NGƯỜI CHẢ Ở HN CŨNG CHẢ BIẾT MÙI HOA SỮA LÀ GÌ THẬM CHÍ CÒN CHƯA THẤY NÓ BAO GIỜ VẬY MÀ VẪN NÓI LÀ HOA SỮA HN THƠM LẮM , NHỚ HOA SỮA HN LẮM =))

rough
16-11-2007, 08:46 PM
phố Nguyễn Du
Mỹ Đình
đường vành đai Hồ Tây
...

Những đoạn đường ấy không thiếu gì hoa sữa. Cơ mà tớ ko khoái bọn này. Mùi hương hắc lắm. Một lần dại dột nhặt cả 5,7 chùm hoa sữa dí mũi ngửi => sẽ không có lần thứ 2 nữa đâu :rain:


MÌNH BIẾT NHIỀU NGƯỜI CHẢ Ở HN CŨNG CHẢ BIẾT MÙI HOA SỮA LÀ GÌ THẬM CHÍ CÒN CHƯA THẤY NÓ BAO GIỜ VẬY MÀ VẪN NÓI LÀ HOA SỮA HN THƠM LẮM , NHỚ HOA SỮA HN LẮM =))

Mình chẳng ở Sài Gòn bao giờ, chẳng biết cái nắng Sài Gòn ra sao thế mà vẫn cứ bị ảnh hưởng "Sài Gòn - nắng - và nhớ lắm"

Cũng có những người mình chưa từng 1 lần gặp trong đời nhưng mà cảm thấy yêu đến vô cùng và nhiều khi nhớ không biết cách diễn tả và cũng chẳng thể nói ra.

Có thể mình cũng là một người phù phiếm :)

Còn HN ư ?

Đôi khi cảm giác mình ...như một người điên lạc giữa kinh thành :rain:

[ cô đơn ngay giữa căn nhà ]

khó ưa !

XE_ĐẠP_ÔM
16-11-2007, 09:06 PM
YÊU MẾN 1 NGƯỜI MÀ MÌNH CHƯA GẶP MẶT , HAY YÊU MẾN 1 NƠI NÀO ĐÓ MÌNH CHƯA TỪNG TỚI THÌ CŨNG DỄ HIỂU MÀ , CÓ ĐIỀU NHIỀU NGƯỜI CỨ NÓI QUÁ LÊN VỀ NƠI ĐÓ NHƯ LÀ HIỂU VỀ NƠI ĐÓ LẮM MÌNH THẤY NÓ CỨ LỐ BỊCH SAO ẤY ^^.
NHƯ MÌNH CŨNG Ở HN TỪ NHỎ NÀY , NÓI THẬT MÌNH KO THẤY THIK PHỐ CỔ HN ĐÂU , ĐƯỜNG NHỎ HẸP VÀ ỒN ÀO , NHÀ CỔ HẦU NHƯ BỊ ĐẨY SÂU VÀO TRONG NGÕ NGÁCH RỒI, CÒN MẶT ĐƯỜNG NGƯỜI TA TẬN DỤNG ĐỂ BUÔN BÁN , RỒI XÂY KHÁCH SẠN.....VÀO ĐẤY CHẬT CHỘI , THẤY ĐA PHẦN LÀ KHÁCH DU LỊCH.... MÌNH THẤY YÊU HN VÀO SÁNG SỚM ẤY , NGÀY TRƯỚC HAY ĐI LẤY HÀNG QUA CẦU LONG BIÊN , CẢM GIÁC LÀNH LẠNH CỦA DÒNG SÔNG PHẢ LÊN ,SƯƠNG GIĂNG MỜ ẢO NHÌN ĐẸP DÃ MAN =)) LÚC ĐẤY THẤY MỌI THỨ THẬT THANH BÌNH ^^

rough
16-11-2007, 09:25 PM
Ngày xửa ngày xưa ,khi mà cầu Long Biên còn cấm không cho xe máy chạy qua. Khi mà cầu còn chưa sửa chữa, đường đi vừa sóc vừa gập ghềnh. Thế mà yêu đến vô cùng cái cảm giác đi xe đạp qua cầu. Lượn một vòng đến phố Long Biên I , II rùi lại vòng đạp xe quay trở lại theo cái kiểu rất chi là "thừa năng lượng" đến lạ đời.

Ngày nảy ngày nay , khi mà trên cầu Long Biên xe máy nhiều hơn xe đạp và người đi bộ cộng lại. Người thì cũng thỉnh thoảng lắm mới kiếm được một buổi chiều thảnh thơi để thanh thản cùng với chiếc xe của mình. Sông Hồng thì vẫn thế, sương trắng thì vẫn thế, bãi giữa thì vẫn thế. Chỉ có điều là mùa này chắc Ngô đã lên xanh cả một vùng rồi.

Tại sao không phải là chiều nay nhỉ. Để cho lòng thanh thản lại.

Tớ không thích tiếng còi xe máy trên cầu Long Biên. Tớ không thích tất cả những tiếng còi xe. Nhưng trên cầu Long Biên thì không bao giờ ưa hết !

Còn nói về phố cổ ^^ Cổ ở đây không nghiêng về nghĩa của "cổ điển", trầm mặc. Hic - chốn buôn bán đông vui sầm uất nhất Hà Thành thì có í, đoạn Hàng Ngang - Hàng đào - Đồng Xuân ... => thấy mình cực kì lạc lõng - vì con người vốn không chịu thích nghi với những gì huyên náo.

Mà nghe thiên hạ phong phanh, nhà trong phố cổ ,vấn đề điện nước tệ lắm :P

Giờ không thấy ghét vì nhà mình xung quanh quá ồn ào nữa , được nọ mất kia, đâu mà chả có mặt trái mặt phải [ ko dám tin là mình biết nói mấy câu nghiêm túc này :rain: ]

XE_ĐẠP_ÔM
16-11-2007, 09:36 PM
NhÀ BÀ MÌnh TrÊn PhỐ ThuỐc BẮc LÃn Ông NÀy , NhƯng Ít Khi LÊn ĐẤy , 1 PhẦn VÌ BẬn ^^. Ở Trong ĐẤy ĐiỆn Nc ThÌ ChÁn RỒi , CẢ Khu Bao NhiÊu NhÀ MÀ Chung CÓ 1 NhÀ VỆ Sinh, NgÕ À Ko PhẢi GỌi LÀ NgÁch MỚi ĐÚng VÌ NÓ BÉ TÍ TẸo , SÂu Hun HÚt , ToÀn MÙi Ẩm MỐc, NhÀ ThÌ GẦn TrĂm NĂm RỒi , HỎng HẾt MÀ CŨng Ko Dc SỬa =)) NhÀ Nc Ko Cho SỬa NÓi LÀ ĐỂ BẢo TỒn =)) Dc CÁi LÀ GiÁ NhÀ ĐẤt Ở ĐẤy ThÌ ĐẮt SỐ 1 Hn , ĐẮt HƠn VÀng NỮa ^^".
BÃi GiỮa SÔng HỒng , ChỖ ĐẤy CÓ CẢ 1 XÓm NghÈo SỐng TrÊn ThuyỀn , NgÀy TrƯỚc CÒn Hay Đi XuỐng ĐẤy TÌnh NguyỆn ^^dẠy BỌn TrẺ Con Ở ĐẤy
Thi ThoẢng NghĨ VẨn VƠ ThẤy CuỘc SỐng CỦa Con NgƯỜi Ở ĐÓ VỚi NgƯỜi DÂn PhỐ CỔ ĐÚng LÀ 1 TrỜi 1 VỰc *_*. CuỘc SỐng ĐÚng LÀ ChẢ Bao GiỜ CÔng BẰng CẢ *_*
MÀ BÂy GiỜ MuỐn Ra CẦu Long BiÊn NgẮm CẢnh CŨng KhÓ RỒi ,lÚc NÀo CŨng ĐÔng KÍn NgƯỜi + Xe , ChỈ CÓ SÁng SỚm LÀ ĐỠ 1 ChÚt ^^

caykeomut
17-11-2007, 01:22 AM
''Tôi ghét Hà Nội , ở cái nhịp sống xô bồ làm cho con người ta bỗng nhiên trở nên chao chát.''
vậy U hãy vào SG và sống thử mấy năm đi xem như thế nào...xem con người ta như nào
khi ta ở chỉ là nơi đất ở
khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

caykeomut
17-11-2007, 01:34 AM
nói chuyện với đứa bạn tại sao ko sinh ra và lớn lên ở Hn chỉ thỉnh thoảng lên đó chơi mà sao yêu đến vậy...ngồi ở hồ gươm nhìn ra mặt hồ phẳng lặng chẳng còn cảm giác tức tối kẹt xe hay khói bụi chỉ thấy bình yên...
hỏi đứa bạn tại sao ko giữ mãi tên đường Cổ Ngư mà đổi tên Thanh Niên làm gì nó trả lời phải đổi tên chứ để có thể nhớ mãi về 1 con đường xưa trầm mặc chứ ko phải là đường TN khói bụi...
yêu nhất vẫn là Nam Định mặc cho những lời đồn đại con gái Thành Nam đanh đá , người ND thì kinh lắm thì vẫn yên ND...1 N Đ nhỏ như bàn tay con gái...chẳng khi nào nếm mùi tắc đường ,chẳng ồn ào khói xe ...nhịp sống yên bình ko hối hả bon chen...thế mà mình đã rời nó để tìm đến nơi ồn ào tấp nấp 2 mùa nắng mưa và nhận ra SG chỉ là nơi để học tập , mưu sinh...chứ ko phải là 1 nơi để mơ...bình yên...

XE_ĐẠP_ÔM
17-11-2007, 02:11 AM
HỒ GƯƠM CHỈ NÊN NGỒI BAN NGÀY MÀ NGẮM CẢNH THÔI , TỐI ĐẾN LÀ CHÚNG NÓ TỤ TẬP ĐUA XE ĐÓ BẠN =))
BẠN caykeomut QUÊ NAM ĐỊNH À , BỐ MÌNH CŨNG QUÊ NAM ĐỊNH NÊN CŨNG CÓ 1 THỜI GIAN SỐNG Ở ĐẤY HỒI CẤP 2 CÒN HỌC Ở TRẦN ĐĂNG NINH NAY =)).
HỒI XƯA NGƯỜI TA CÓ CÂU GÁI HẢI PHÒNG TRAI NAM ĐỊNH NHƯNG MÀ MÌNH THẤY NGƯỜI NAM ĐỊNH THỰC RA CŨNG HIỀN THÔI. NAM ĐỊNH ĐÚNG LÀ BÉ THẬT DC CÁI CUỘC SỐNG BÌNH LẶNG , KO ỒN ÀO. ^_^.MÀ NAM ĐỊNH VẪN CÓ ĐOẠN THI THOẢNG TẮC ĐƯỜNG ĐẤY CHỨ =)) ĐOẠN ĐI QUA NGÃ SÁU NĂNG TĨNH RỒI QUA NHÀ MÁY DỆT ẤY =)) ĐOẠN ĐẤY ĐƯỜNG BÉ TẸO MÀ TAN TẦM CÔNG NHÂN HỌ ĐI LÀM VỀ NÊN VẪN CÓ LÚC TẮC ĐẤY *_*

caykeomut
19-11-2007, 04:52 AM
ĐOẠN ĐẤY ĐƯỜNG BÉ TẸO MÀ TAN TẦM CÔNG NHÂN HỌ ĐI LÀM VỀ NÊN VẪN CÓ LÚC TẮC ĐẤY *_*

giờ máy dệt người đi làm ít lém giải thể rồi cũng nên ấy chứ
Nam Định đẹp theo 1 kiểu riêng chỉ đến khi đi xa mới nhận ra
giờ U ở Hn ah

lys_rain
19-11-2007, 08:24 AM
HỒ GƯƠM CHỈ NÊN NGỒI BAN NGÀY MÀ NGẮM CẢNH THÔI , TỐI ĐẾN LÀ CHÚNG NÓ TỤ TẬP ĐUA XE ĐÓ BẠN =))


Bạn này ở HN từ năm nào không biết nữa:so_funny:
Bây giờ hội đua xe chuyển rồi,không đua ở Hồ gươm nữa đâu,khu vực đấy các chú 113 bây giờ đi lại ghê lắm,yên tâm k đua xe đậu:fi:

_khói_
19-11-2007, 08:27 AM
ai cũng nói Hà Nội có nét đẹp gì đó khó nói.........nhưng mình chưa có dịp đi Hà Nội nữa :hihi:

Phong Linh
19-11-2007, 10:30 AM
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa => Ghét



Nghỉ chơi với bạn 444
tớ cứ thích chơi với bạn 000 đấy :D

lys_rain
19-11-2007, 06:47 PM
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa => Ghét

HN đang làm nũng tí mà,bắt người ta phải nhớ một HN mưa của những ngày hè đấy mà.

GiRl Sh0cK
20-11-2007, 02:21 AM
mình ko bíêt hà nội thế nào ...chỉ bíêt Hà Nội cổ kính
..và con zaj Hà Nội cũng thế ...
mình ko bíêt mình có iu Hà Nội ko ...
nhưng mình yêu con zaj Hà nội lém ...:kissing:

sasa
21-11-2007, 02:41 AM
Trời............bạn à...........mình nghĩ bạn chưa nhìn thấy một Hà Nội và những con người Hà Nội đúng nghĩa rồi. Bạn ạ, Hà Nội bây giờ biết bao nhiêu người nhập cư. Thậm chí có những người đã sống ở Hà Nội hàng chục năm rồi nhưng vẫn không thể có một tâm hồn Hà Nội, một văn hoá Hà Nội, một nhân cách Hà Nội đúng nghĩa đâu. Những gì bạn thấy hoàn toàn không phải Hà Nội. Mình thừa nhận để tìm thấy một Hà Nội thật sự, một con người Hà Nội thật sự rất hiếm hoi nhưng nếu bạn chú ý một chút thôi thì điều này không phải là không thể. Này nhé...đã bao giờ 5 giờ sáng bạn thức dậy, đi bộ trên đường Trần Phú rợp bóng cây với những toà biệt thự cổ kính, vào mùa thu có thể thấy hoa sưa nở trắng trời chưa hay trên con đường Đinh Tiên Hoàng ven Hồ Gươm với những cây sấu cổ thụ? Đến lăng bác, bờ hồ nhìn các cô, các mẹ, các cụ già phúc hậu đang say sưa cười nói, tập thể dục, hoà nhã và vui vẻ. Khoảng 6h 30 và 9h buổi tối, có lễ kéo cờ và hạ cờ ở lăng. Khi quốc ca vang lên, tất cả mọi người im lặng, trang nghiêm đầy tự hào hướng lên lá cờ tổ quốc , ngày cũng như ngày, bao năm không đổi, bạn đã nhìn thấy chưa? Bạn đã bao giờ bị ngã xe, bị mất mát và được một người Hà Nội tốt bụng hết lòng giúp đỡ chưa? Khi ấy bạn sẽ hiểu được sự ấm áp của tâm hồn nơi đây. Hoặc giả đã bao giờ bạn tiếp xúc với một gia đình Hà Nội truyền thống , với những bà những mẹ từng học qua những ngôi trường đầy truyền thống như Trưng Vương - Đồng Khánh, những cụ ông từng ngồi trong lớp học của ngôi trường Bưởi nổi tiếng. Những thế hệ ngày nay vẫn được thừa hưởng những truyền thống mà nếu bạn chỉ một lần tiếp xúc thì đảm bảo bạn sẽ không thể phai mờ được ấn tượng tuyệt vời. Từ cách ăn nói, giao tiếp, ứng xử, ăn mặc đều rất nhã nhặn và sâu sắc. Ngay cả những người ngoại tỉnh mới nhập cư, vẫn có những người có được những nét văn hoá rất tuyệt vời. Cái gì cũng do con người thôi bạn ạ. Bất kỳ một thành phố lớn nào trong quá trình mở rộng và đón làn sóng nhập cư cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề văn hoá như vậy mà thôi. Bạn hãy vui vì mình sống ở Hà Nội , nơi còn lưu giữ được nhiều giá trị tốt đẹp. Mình đã từng đến nhiều nơi : Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hoá, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Tháp và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh - nơi còn phải đối mặt với làn sóng nhập cư lớn hơn Hà Nội rất nhiều, nơi nào cũng vậy thôi và có nhiều phần còn chưa hoàn toàn được như Hà Nội đâu bạn ạ. Hãy sống và cảm nhận để biết yêu lấy mảnh đất thật sự rất đáng để yêu đến suốt đời này :hug:

Mắt Đen
21-11-2007, 03:00 AM
hơ, ghét phải nghe thuyết giáo ,yêu ghét là thuộc về tự do cá nhân :hihi:

Tình yêu mà chỉ có những phép liệt kê như vậy thì thật là phù phiếm

Trái nghĩa với yêu là ghét sao ? Tự thấy bản thân ko dửng dưng là ok rồi :hihi:

...

Này người, còn phải gặp thêm bao nhiêu kẻ không-hiểu-mình-1-chút-gì như thế thì tôi mới tìm thấy người được đây đây?

Này người, còn phải gặp thêm bao nhiêu kẻ đã-hiểu-đúng-mình-như-thế thì tôi mới tìm ra người được đây?

Tôi ghét HN đã làm cho bao nhiêu kẻ mê muội.
[ có mình trong đó ko ta, chắc là ko rồi :-" ]

sasa
21-11-2007, 03:05 AM
còn j để nói nữa đây :rain:...............mong rằng bạn trúng xổ số , để đi du lịch đâu đó , SG chẳng hạn để mà yêu :so_funny:

lys_rain
21-11-2007, 03:34 AM
Mắt đen à,tớ nghĩ là yêu-ghét,thích-không thích đúng là những tình cảm thuộc về cá nhân.Thay đổi từ tình cảm này sang tình cảm khác chỉ thể do bản thân mình,người khác chỉ tác động phần nào chứ không thể thay đổi hoàn toàn nó được.Vì cậu post bài lên forum tức là cậu muốn chia sẻ những cảm xúc của mình với các thành viên khác trong HHT nên mọi người cùng đưa ra ý kiến của riêng mình vậy thôi.Sau topic này,cậu vẫn ghét/khó ưa Hà Nội còn những bạn giống tớ, vẫn yêu HN lắm lắm.Những ý kiến mà các bạn cùng đưa ra chỉ là một sự chia sẻ với cậu cảm xúc của mọi người thôi mà,mọi người đến với HHT là để chia sẻ và giao lưu mà.

Nếu bạn Mắt đen đã đề nghị thì mod close topic này vậy.

Hi vọng có ngày nào đó Mắt đen cũng yêu Hà Nội như tớ:5:

dany_n4m
21-11-2007, 03:40 AM
Tại sao người người cứ ghét những kon phố , thế ngày xưa ng ta yêu là thế mà bây giờ bạn ghét là thế tội nghiệp nó lắm chứ. Nếu có ghét sao bạn ko ghét những kon ng đã làm cho hn như thế. Chẳng fair cũng vì ai ma hn trở lên tồi tệ như thế sao , hãy nói một lời thật công bằng đi nào..........

sasa
21-11-2007, 03:42 AM
hì hì..........tìm mãi mới thấy mấy nhân yêu HN đích thực :huglove:............close đi nào :so_funny:

tiểu quỉ
21-11-2007, 04:56 AM
còn j để nói nữa đây :rain:...............mong rằng bạn trúng xổ số , để đi du lịch đâu đó , SG chẳng hạn để mà yêu :so_funny:
Quỉ nghĩ là mọi người đã hiểu hơi sai chữ "ghét" mà Mắt Đen dùng khi nói về Hà Nội :cr:

Tuy nhiên lý do cho reply này ko phải để nói về vấn đề đó. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Thực tế 1 khi bạn đã gọi HN là quê hương, là nơi bạn sinh ra và lớn lên chẳng hạn thì bất kể thế nào bạn đều sẽ dành cho nó 1 tình yêu đặc biệt. Và dù cho bạn có đi đến bất cứ nơi nào khác, dù cho thực tế nơi đó có đẹp hơn quê hương bạn gấp trăm gấp ngàn lần thì trong lòng bạn, quê hương mình vẫn là đẹp nhất. Bạn ko nhớ nơi nào bằng quê hương, cũng ko yêu nơi nào như yêu quê hương. Tình cảm này thiêng liêng và "bất khả xâm phạm". Dù vô tình hay cố ý cũng mong bạn đừng đưa ra phép so sánh ở đây, dù là so sánh ngầm.

Bạn có quyền thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, nhưng mong hãy tế nhị trong cách nói, tránh làm phiền lòng người khác. Nói thẳng ra, mình, 1 người con SG thật tình là hơi "bức xúc" khi đọc dòng trên của bạn Sasa.

black_ghost183
21-11-2007, 06:54 AM
tại sao lại phải ghét hà nội, bạn đã bao giờ hiểu được nỗi lòng của người hà nội phải xa hà nội chựa Tôi sinh ra và lớn lên tại hà nội, chẳng qua tại hoàn cảnh nên mới phải vào hồ chí minh. Nhưng nói thật, tôi luôn coi hà nội là nhất, bà là ai mà phê phán hà nội kia chứ

tamphong
21-11-2007, 07:40 AM
Bác nào ghét Hà Nội thì về quê bác mà sống. Bi h người Hà Nội thì ít người ở đâu đến thì nhiều, những cái xấu đó chính là do những người ở đâu đó mang lại chứ ai! Miệng nói ghét mà vẫn đổ xô về đây, thế nó mới tài! Em yêu thủ đô nước CHXHCN Việt Nam^^

lys_rain
21-11-2007, 08:03 AM
Tình hình là các bác nhà mình tranh luận gay gắt quá nhỉ.Như lys đã nói đấy, yêu ghét là những tình cảm cá nhân,thật khó để nói là đúng hay sai,dù có đúng hay sai cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi.Bạn Mắt đen có thể thấy không yêu Hà Nội với những lí do của riêng bạn cũng như lys rất yêu Hà Nội với những lí do của riêng lys.Lys nghĩ mọi người dù đồng tình hay không cũng nên góp ý nhẹ nhàng thôi,không nên gay gắt quá.Mọi người vào HHT để thư giãn thôi mà,có gì đâu mà nặng nề vậy.

XE_ĐẠP_ÔM
21-11-2007, 07:23 PM
Bác nào ghét Hà Nội thì về quê bác mà sống. Bi h người Hà Nội thì ít người ở đâu đến thì nhiều, những cái xấu đó chính là do những người ở đâu đó mang lại chứ ai! Miệng nói ghét mà vẫn đổ xô về đây, thế nó mới tài! Em yêu thủ đô nước CHXHCN Việt Nam^^
THỰC RA TÔI CHẲNG YÊU MÀ CŨNG CHẲNG GHÉT HN NHƯNG NGHE BẠN TAM PHONG NÓI THẾ NGỨA TAI QUÁ NÊN PHẢI BON CHEN VÀI CÂU
THỨ NHẤT AI CŨNG YÊU QUÊ HƯƠNG YÊU NƠI MÌNH ĐÃ SINH RA ,CHẢ AI MUỐN XA QUÊ LÀM GÌ CHO KHỔ , HỌ BẤT ĐẮC DĨ PHẢI BỎ QUÊ MÀ LÊN HN LÀM ĂN THỰC CHẤT CŨNG CHỈ LÀ MIẾNG CƠM MANH ÁO. CHỨ CHẢ PHẢI LÀ VÌ YÊU RÙA HỒ GƯƠM HAY LÀ MẾN CÁ HỒ TÂY MÀ LÊN HN ĐÂU
THỨ 2 LÀ Ở ĐÂU CŨNG CÓ NGƯỜI NỌ NGƯỜI KIA THÔI , NÓI NHƯ BẠN THÌ NGƯỜI HN GỐC CHẮC TOÀN THÁNH NHÂN , TOÀN NGƯỜI TỐT , CHẢ CÓ TÍNH XẤU BAO GIỜ CHẮC.CÒN NGƯỜI CÁC VÙNG MIỀN KHÁC TOÀN NGƯỜI XẤU À
THỨ 3 TÔI QUAN NIỆM HN CŨNG GIỐNG NHƯ CÁC NƠI KHÁC TRÊN ĐẤT NC NÀY , ĐỀU ĐẸP , ĐỀU ĐÁNG YÊU VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ SINH RA TẠI MẢNH ĐẤT ĐÓ. TÔI CHỈ GHÉT NHỮNG NGƯỜI NHƯ BẠN , LÚC NÀO CŨNG ĐEM CÁI MÁC HÀ NỘI MỚI CHẢ HÀ NGOẠI RA MÀ TINH VI.

sasa
21-11-2007, 11:27 PM
Quỉ nghĩ là mọi người đã hiểu hơi sai chữ "ghét" mà Mắt Đen dùng khi nói về Hà Nội :cr:

Tuy nhiên lý do cho reply này ko phải để nói về vấn đề đó. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Thực tế 1 khi bạn đã gọi HN là quê hương, là nơi bạn sinh ra và lớn lên chẳng hạn thì bất kể thế nào bạn đều sẽ dành cho nó 1 tình yêu đặc biệt. Và dù cho bạn có đi đến bất cứ nơi nào khác, dù cho thực tế nơi đó có đẹp hơn quê hương bạn gấp trăm gấp ngàn lần thì trong lòng bạn, quê hương mình vẫn là đẹp nhất. Bạn ko nhớ nơi nào bằng quê hương, cũng ko yêu nơi nào như yêu quê hương. Tình cảm này thiêng liêng và "bất khả xâm phạm". Dù vô tình hay cố ý cũng mong bạn đừng đưa ra phép so sánh ở đây, dù là so sánh ngầm.

Bạn có quyền thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, nhưng mong hãy tế nhị trong cách nói, tránh làm phiền lòng người khác. Nói thẳng ra, mình, 1 người con SG thật tình là hơi "bức xúc" khi đọc dòng trên của bạn Sasa.

đây chỉ là trong lúc mình hơi bực tức nên nói như vậy...nếu làm bạn phiền lòng thì mình rất xin lỗi. Mình đã từng đến SG và thấy ở đấy có những nét đẹp và phong vị rất riêng, rất đáng để yêu. Lúc nào đó, có thể mình sẽ viết một bài nói về cảm nhận của mình về mảnh đất phương nam tuyệt vời này. Chân thành xin lỗi Sài Gòn mến thương của Hà Nội :smile:

caykeomut
22-11-2007, 01:38 AM
yêu hay ghét đó là do cảm nhận cuả mỗi người...chỉ biết yêu quê hương nơi mình sinh ra...nơi nào có gia đình...có bạn bè nơi đó mình đều yêu...
đúng là cuộc sống mưu sinh làm người ta phaỉ xa quê đến những thành phố lớn chứ mâý ai đành lòng khi xa quê...đó là 1 phần maú thịt mà...
ai yêu sài gòn cứ yêu...ai yêu hà nôị cứ yêu... tất cả là do mọi người tự cảm nhận mà...nơi nào có đẹp đến mâý mà ta bơ vơ và lạc lõng giữa đời thì đều vô nghiã cả...

kem dâu mút
20-04-2008, 06:13 PM
Ôi....:om: Lâu lắm mới ngó lại cái chủ để này. Hoá ra cái "leng keng" làm cho một cơ số người hiểu nhầm mất rồi. :hihi:

Hà Nội [khó ưa] ơi!
Những con phố [khó ưa], hàng cây [khó ưa], những mùa [khó ưa] và lòng người [khó ưa] ơi! Sao cứ khơi gợi trong tâm trí kẻ khác, kẻ ngoại đạo của HN nỗi nhớ cồn cào thế này!

Lại thấy nhớ một Hà Nội [khó ưa] như thế!

lehao
21-04-2008, 03:02 AM
^^==> cái thích, cái ghét là hoàn toàn do chủ ý cá nhân của mỗi người. Cũng như cái đúng hay cai sai ý ,
Bạn định nghĩa sao về người hà nội gốc? ^^
Vậy bạn nghĩ thế nào về người nhập cư?,
Ở đâu cũng có người này, người nọ, cái topic này hoàn toàn bình thường và rất.. bình thường, đừng kết luận vội quá chủ ý của topic guest về cái gọi là "ưa" hay "ghét", nếu như không chắc chắn hoặc không hiểu người ta muốn nói cái gì T__T

lừa_đảo_tiểu_thư
21-04-2008, 11:24 PM
tôi chẳng sinh ra cũng chẳng lớn lên tại Hà Nội nhưng đã có một thời gain sống ở Hà Nội trước khi xa Việt Nam. Hà Nội chật hẹp,xe cộ đông đúc khiến tôi nghẹt thở.Hà Nội mà mọi người vẫn nói là cổ kính nhưng khi đó tôi chẳng thấy nét nào thật sự đẹp khi các hàng quán và cuộc sống xô bồ đã làm cho Hà Nội biến dạng.Còn nhớ lúc còn bé đã từng lên Hà Nội chơi và thấy phố phường yên bình ra sao vậy và tới khi lớn về Hà Nội lại thấy chật ních toàn xe cộ.Chìm trong những khói bụi và con người đông đúc bỗng thấy ghét Hà Nội làm sao.
Nhưng tôi cũng yêu Hà Nội lắm chứ.Những con phố yên bình vào ban đêm.Những chùm hoa sữa ngọt ngào làm tôi nhớ Hà Nội tới điên.
Chẳng phải là người con của Hà Nội những yêu Hà Nội như một phần của mình.