nguyentrungnhi
13-11-2007, 09:54 PM
Mình đang buồn và khó xử lắm. Cách đây gần 1 năm, ngày 26/11, mình mãi sẽ không quên được ngày ấy.
Bởi vì ngày ấy mình đã gặp được người ấy. Hôm ấy là sinh nhật của bạn thân mình, và bạn ấy đã dẫn theo người ấy. Lần đầu gặp mặt, mình ngại quá nên không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, cứ thấy sao sao ấy.
Nhưng ngày hôm sau, bạn thân của mình nhắn nói là người ấy khen mình dễ thương và muốn xin số điện thọai của mình nữa. Mình vui lắm, và sau đó tụi mình có gặp nhau vài lần (tụi mình học chung ở chỗ học thêm nhưng không cùng lớp).
Trước đó người ấy có quen với 1 bạn, nhưng sau đó bạn ấy bị "đá". Trong lớp có 1 bạn biết chuyện đó và nói lại với mình.Thật sự, lúc ấy mình bị sốc dữ dội lắm, mình đã hỏi bạn ấy về chuyện đó. Bạn ấy nói đó chỉ là quá khứ thôi, nhưng mình vẫn có cảm giác rất khó chịu.
Sau đó mình và bạn đó giận nhau 1 tuần luôn. Rồi 1 hôm, mình nhận được tin nhắn xin lỗi của bạn ấy. Do mình cảm thấy hối hận quá nên mình đã tha thứ cho bạn ấy. Rồi bạn ấy ngỏ lời với mình, mình nhận lời...Một cảm giác bâng khuâng, vui sướng...
Những ngày sau đó mình và bạn ấy nhắn tin với nhau rất vui vẻ. Nhưng đến khi đi học, gặp mặt nhau thực sự, mình cảm thấy bạn ấy có vẻ xa lánh mình và mình có 1 linh cảm không tốt.Thật vậy, giờ ra về những ngày sau đó bạn ấy không còn đứng chờ mình nữa, khi mình gặp bạn ấy, bạn ấy cũng quay mặt bỏ đi, không thèm nói chuyện với mình.
Mình buồn vô cùng, thế là mình quyết định gọi điện hỏi thẳng bạn ấy. Bạn ấy nói cần gặp nói trực tiếp tiếp với mình. Thế là mình đã hiểu...Chia tay, ừ thì chia tay...
Những ngày sau đó đối với mình quả là địa ngục! Tại sao bạn ấy lại đối xử với mình như vậy cơ chứ? Bây giờ 1 năm đã trôi qua. Bạn ấy đã hạnh phúc bên người mới, chỉ có mình là ôm mãi 1 hình bóng...
Mình đau khổ lắm, cũng có 1 bạn trong lớp thích mình nhưng sao mình không thể nào mở lòng ra để chấp nhận tình cảm của ngời mới được chứ? Mình phải làm sao đây? Sắp tới ngày 26/11 rồi, mình không làm chủ được bản thân của mình nữa, càng lúc mình càng nhớ người ấy nhiều hơn! Tại sao chứ? Tại sao mình không thể quên đi người ấy được? Các bạn ơi giúp mình với?
Bởi vì ngày ấy mình đã gặp được người ấy. Hôm ấy là sinh nhật của bạn thân mình, và bạn ấy đã dẫn theo người ấy. Lần đầu gặp mặt, mình ngại quá nên không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, cứ thấy sao sao ấy.
Nhưng ngày hôm sau, bạn thân của mình nhắn nói là người ấy khen mình dễ thương và muốn xin số điện thọai của mình nữa. Mình vui lắm, và sau đó tụi mình có gặp nhau vài lần (tụi mình học chung ở chỗ học thêm nhưng không cùng lớp).
Trước đó người ấy có quen với 1 bạn, nhưng sau đó bạn ấy bị "đá". Trong lớp có 1 bạn biết chuyện đó và nói lại với mình.Thật sự, lúc ấy mình bị sốc dữ dội lắm, mình đã hỏi bạn ấy về chuyện đó. Bạn ấy nói đó chỉ là quá khứ thôi, nhưng mình vẫn có cảm giác rất khó chịu.
Sau đó mình và bạn đó giận nhau 1 tuần luôn. Rồi 1 hôm, mình nhận được tin nhắn xin lỗi của bạn ấy. Do mình cảm thấy hối hận quá nên mình đã tha thứ cho bạn ấy. Rồi bạn ấy ngỏ lời với mình, mình nhận lời...Một cảm giác bâng khuâng, vui sướng...
Những ngày sau đó mình và bạn ấy nhắn tin với nhau rất vui vẻ. Nhưng đến khi đi học, gặp mặt nhau thực sự, mình cảm thấy bạn ấy có vẻ xa lánh mình và mình có 1 linh cảm không tốt.Thật vậy, giờ ra về những ngày sau đó bạn ấy không còn đứng chờ mình nữa, khi mình gặp bạn ấy, bạn ấy cũng quay mặt bỏ đi, không thèm nói chuyện với mình.
Mình buồn vô cùng, thế là mình quyết định gọi điện hỏi thẳng bạn ấy. Bạn ấy nói cần gặp nói trực tiếp tiếp với mình. Thế là mình đã hiểu...Chia tay, ừ thì chia tay...
Những ngày sau đó đối với mình quả là địa ngục! Tại sao bạn ấy lại đối xử với mình như vậy cơ chứ? Bây giờ 1 năm đã trôi qua. Bạn ấy đã hạnh phúc bên người mới, chỉ có mình là ôm mãi 1 hình bóng...
Mình đau khổ lắm, cũng có 1 bạn trong lớp thích mình nhưng sao mình không thể nào mở lòng ra để chấp nhận tình cảm của ngời mới được chứ? Mình phải làm sao đây? Sắp tới ngày 26/11 rồi, mình không làm chủ được bản thân của mình nữa, càng lúc mình càng nhớ người ấy nhiều hơn! Tại sao chứ? Tại sao mình không thể quên đi người ấy được? Các bạn ơi giúp mình với?