PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gui toi THU



dollardden
13-11-2007, 09:16 PM
Thu ơi!
Chắc em không thể hiểu nổi cảm giác của anh lúc nay đâu. Anh biết rằng tihf cảm của anh sẽ không bao giờ được em chấp nhân. Mặc dù biết vậy nhưng anh vẫn không thể nào không suy nghĩ được, anh muốn tâm sự với 1 ai đó, và hôm nay anh đã đến với HHT, ở đây anh có thể nói, nói mọi chuyện mà không làm cho em phải suy nghĩ và cũng là để anh va em còn có thể gặp nhau với cảm giác thoải mái không ngượng ngung.
Anh đã yêu em tự lúc nào mà đến chính bản thân anh cũng không hề biết, anh cũng đã cố để không nghĩ đến em, nhưng anh lại không thể làm được diều đo. Anh cũng không bao giờ ngờ rằng anh sẽ có tình cảm với cô bé hơn anh 1 tuổi, điều nàu thật bất ngờ với chính bản thân anh, và đây cũng la 1 trong số rất nhiều lý do anh không thể thổ lộ tình cảm của anh với em đươc.
Hôm qua, gặp em anh đã rất vui, nhưng thực sự anh cũng rất buồn, anh đã nhận ra bên cạnh em co hàng vô số vệ tinh, nên chẳng có lý do j để em chấp nhận anh cả. Anh đã di làm mà còn chưa bao jo nhận dược 1000 phút diện thoại vậy mà em còn đang di học, không có ly do j để em liên lạc nhiêu đền vậy. Anh không ghen tỵ diều này mà qua đó anh chỉ nhận thấy em có rất nhiều người muốn được ở bên quan tâm đến em. Và anh thì là thằng cuối cùng trong danh sách dài đó.
Anh muốn nói với em rất nhiều nhưng trên mạng viết khó quá nên anh sẽ dừng viết tại đây.
anh yêu của em!

nguyentrungnhi
13-11-2007, 09:40 PM
cảm động quá chời chúc bạn may mắn !!!!