PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mải miết. Yếu đuối. Đứng dậy.



Trang Sassy
13-11-2007, 08:48 AM
Em thấy gì? Cuộc đời đẹp thế...
Em thấy gì? Một chút đam mê...
Em thấy gì? Khi em mải miết...
Em thấy gì? Đường còn quá xa...

Em mải miết quá.
Em ngã rồi.
Đau không em?
Em chới với oà khóc.
Em yếu đuối quá em của tôi


Anh đứng đó.
Anh mỉm cười.
Nụ cười em không với tới.
Ai lau nước mắt cho em?



Giọt nước mắt tự khô.
Vết rạn không tự lành.
Đừng hát nữa em, bài ca thổn thức.
Em đã thấy gì? Cuộc đời đẹp thế...
Em đã có gì? Một chút đam mê...
Trong em là gì? Nụ cười xa xôi.

Em đứng dậy rồi em của tôi.




Hoàn hảo ư?
Không rạn nứt?
Em không là trăm ngàn mảnh ghép.
Cũng chẳng là một miền phẳng kiêu kì...
Rạn nứt để rồi nhớ.
Rạn nứt để rồi khôn.
Rạn nứt để rồi yêu.
Miền kí ức trắng lấp loáng những vết rạn màu xám.
Nụ cười xa xôi cất trong những vết rạn.

Phải không em?