Xem đầy đủ chức năng : lời ngỏ
yesterdayonemore_love159
13-11-2007, 06:52 AM
thế mà tôi cò ngỏ được gì đâu
cứ định nói, định nói rồi im lặng
lần cuối cùng tôi đến thăm nhà vắng
cơn gió lùa trong bức vách tan hoang
........................
nếu ngày mai khi quay về nơi củ
bạn chớ buồn khi chẳng thấy bóng tôi
bởi đâu đó trong khoảng trống nổi trôi
thời gian chẳng để lại gì ngyên ven.:cool:
yesterdayonemore_love159
13-11-2007, 06:58 AM
thế mà tôi cò ngỏ được gì đâu
cứ định nói, định nói rồi im lặng
lần cuối cùng tôi đến thăm nhà vắng
cơn gió lùa trong bức vách tan hoang
........................
nếu ngày mai khi quay về nơi củ
bạn chớ buồn khi chẳng thấy bóng tôi
bởi đâu đó trong khoảng trống nổi trôi
thời gian chẳng để lại gì ngyên ven.:cool:
.................
nếu ngày mai có ai về lối cũ
xin đừng buồn khi thấy cánh hoa rơi
xin đừng tủi khi thấy mình đổi khác
và đừng buồn khi không găp lại tôi.
yesterdayonemore_love159
13-11-2007, 07:03 AM
thế mà tôi cò ngỏ được gì đâu
cứ định nói, định nói rồi im lặng
lần cuối cùng tôi đến thăm nhà vắng
cơn gió lùa trong bức vách tan hoang
........................
nếu ngày mai khi quay về nơi củ
bạn chớ buồn khi chẳng thấy bóng tôi
bởi đâu đó trong khoảng trống nổi trôi
thời gian chẳng để lại gì ngyên ven.:cool:
nếu ngày mai có ai về lối cũ
xin đừng buồn khi thấy cánh hoa rơi
xin đừng tủi khi thấy mình đổi khác
và đừng buồn khi không găp lại tôi
VODKA
13-11-2007, 07:11 AM
lần sau bạn nhớ post đúng box nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.