PDA

Xem đầy đủ chức năng : Online love...!



Gió_ấm
13-11-2007, 02:18 AM
Online một thủa ai còn nhớ
Lãng tử đa tình khách mộng mơ
Vườn thơ một mảnh tình khờ
Đi cùng năm tháng mịt mờ mây mưa

Truyện rằng xưa đã là xưa
Mà sao nghĩ lại như vứa hôm qua
Lãng tử ấy chính là ta
Còn nàng công chúa đã xa nơi nào

Vườn thơ mận vẫn chờ đào
Mà sao hờ hững chẳng vào ghé thăm
Khi xưa nguyện ước trăm năm
Giờ đây mây gió xa xăm mịt mờ

Còn chăng chỉ những vần thơ
Những dòng thương nhớ dại khờ ta mang
Còn chăng chỉ bóng dáng nàng
Má hồng môi thắm dịu dàng thướt tha
Còn chăng........!

tinhemlabienrong17
13-11-2007, 03:06 AM
còn chăng chỉ có mình ta
lẻ loi chiếc bóng ngỡ là bóng ai !
tình xưa giờ đã nhạt phai?
người xưa giờ đã theo ai mất rồi
nhớ chi để dạ bồi hồi
để buồn thêm nỗi để ngồi cô đơn
chắc là công chúa giận hờn
biết đâu công chúa buồn hơn là chàng
khi xưa dệt giấc mộng vàng
nhưng tình lãng tử lại mang nhiều hình
biết lãng tử có chung tình
cho nên đào mới lặng nhìn ko thăm
khi xưa thề ước trăm năm
còn chăng chỉ nỗi âm thầm nhớ thương !

lucbinhtimvn
13-11-2007, 05:29 PM
Có một người chưa một lần gặp gở
Mà suốt đời chẳng thể nào quên...
Có nhừng niềm đau đem chôn dấu
Lại chợt về .....làm giấc ngủ buồn tênh

Ta với Người hai cuộc đời trái ngược
Ði trọn đường đời biết có được gặp nhau ?
Ừ "giá như "ngày ấy...lướt qua mau
Thì bây giờ... mãi vẫn là kẻ lạ....

Tại ông trời đùa chi...ngang trái quá
Vần thơ ai gieo thương nhớ trong ta
Mà Đông - Tây...chia cách dãy ngân hà
Nên mãi mãi chẳng bao giờ tương hội

Ta với người...hai cuộc đời...hai lối
Nên đường đời.. chẳng thể thuộc về nhau ?
Sắc tình yêu vẫn thắm chẳng phai màu
Nhưng ta vẫn mãi....mỗi người mỗi ngả ?

Cũng chỉ tại chúng mình xa xôi quá
Chẳng thể qua được đại dương xa
Cũng chỉ vì anh đang có người ta
Nên chẳng nghe được lời tim ta réo gọi...

Gió_ấm
13-11-2007, 07:54 PM
@ tinhemlabienrong17
Vẫn biết đào hoa thường bạc phận
Nên đành chấp nhận thế thôi em

@lucbinhtimvn
Ước gì anh có người ta
Thì đâu buồn thế khi xa người tình
Ước gì trôi nổi trường tình
Mà sao chẳng thể buông tình bướm ong
Ước gì băng gá cõi lòng
Mà sao càng ước càng mong em về

lucbinhtimvn
23-11-2007, 10:40 PM
Người hỏi ta có yêu người không ...?
thực tình ta chẳng biết trả lời sao cho đúng lý ...
Nói rằng yêu thì hình như hơi hoa mỹ
còn trả lời không ......thì ta chẳng thể dối ta ...!

Nói yêu mà ta cứ mãi cách xa
Như chẳng thể bao giờ tìm nhau gặp
Người cố tình hay vì ta cố chấp?
con gái mà ....Tiếng yêu đâu dễ nói đâu ...

Còn trả lời không, ta chợt thấy lòng đau
Giọt nước mắt tự nhiên rơi rớt
Người có hiểu vì sao trời lại mưa không ngớt
Chứ lòng ta ...ta hiểu được vì sao ...

my_lover
25-11-2007, 01:17 AM
Trên Trời Triệu Triệu Vì Sao
Sếp thành 4 chữ ' vì sao yêu đời '
Trần Gian Triệu Triệu con người
Tại Sao chỉ có một người tôi yêu
:huglove:

Gió_ấm
26-11-2007, 12:47 AM
Hỏi thì hỏi vậy mà thôi
Chứ lòng ta biết biết rồi người ơi
Chẳng qua muốn ngỏ đôi nhời
Để cho ai đó mở lời yêu thương

tinhemlabienrong17
27-11-2007, 06:11 AM
dạ thì bảo nói tiếng thương
mà sao lí trí bảo nhường người ta
khó chi.. một tiếng đó mà
đẩy đưa đưa đẩy làm xa chữ tình
phải duyên phải nợ thì nghìn
chữ thương chưa sánh đấy mình - anh ơi !

nhonhoc_dethuong
28-11-2007, 09:31 PM
con tằm bối rối vì tơ
anh say vì rượu
em ngẩn ngơ vì tình

Gió_ấm
29-11-2007, 01:18 AM
Con tằm sống để nhả tơ
Còn anh sống để làm thơ tặng người
Nói ra em chớ chê cười
Yêu thơ ai cũng là người ngẩn ngơ

tinhemlabienrong17
29-11-2007, 04:11 AM
phải không anh bạn yêu thơ
yêu thơ hay lắm mộng mơ thôi à!
ngẩn ngơ ngơ ngẩn hay là
đa sầu đa cảm và đa luôn tình?

em chua biet yeu
29-11-2007, 04:14 AM
sao lại nói thế anh ơi
yêu thơ sao lại là người ngẩn ngơ
nên nói cho rõ câu thơ
là anh đang phải ngẩn ngơ vì gì
chứ không anh nói câu ni
người ta lại tưởng người gì...như.....điên

viết thế thui nha,đừng dận:wavey:

Gió_ấm
29-11-2007, 06:31 PM
Anh điên cũng chỉ vì tình
Anh điên cũng chỉ vì mình yêu thơ
Yêu nhiêu yêu đến ngẩn ngơ
Một nghìn có lẻ bài thơ thất tình
Anh điên nên vẫn một mình
Vẫn trờ ai đó giúp mình hết điên

honghanhi88
29-11-2007, 11:15 PM
Qua phố ngồi cầu ngắm cảnh chơi
ngơ đâu sơn thắm vẽ màu hoa mô
:P

Gió_ấm
30-11-2007, 04:24 AM
Tôi biết người ấy sẽ yêu tôi
Yêu say yêu đắm như tôi yêu người

lucbinhtimvn
13-12-2008, 06:09 PM
'' Tình yêu nào rồi cũng sẽ phôi pha
Câu nói ấy......thường làm ta suy nghĩ
Tình của người...thoáng qua đầy thi vị
Nhưng xa xôi..ai thấu được lòng ai

Ta bây giờ...có lẽ đã đổi thay
Không trông ngóng,không chờ mong sớm tối
Nhặc vần thơ rơi...ta không như ngày xưa bối rối
Nhận đươc câu tình...tim giờ đã chẳng hề rung...

Ta một thời cũng rất biết nhớ nhung
Cũng hy vọng ỡ từng câu chữ ảo
Để một ngày...dòng đời xuôi,chao đảo
Ta nhận ra rằng...đời chẳng thể như thơ

Và bỡi người vương vấn một nàng thơ
Nên năm tháng ta mãi hoài thương cãm
Nhưng những ước mơ một khi va chạm
Mới giật mình hiểu nó khác....quá xa...

Gió_ấm
08-10-2009, 11:20 PM
Tình yêu là pha lê trong trắng
Tình yêu là ánh nắng ban mai
Em sưởi ấm lòng anh giá lạnh
Lúc khô cằn và lúc gian truân
Ôi tình yêu thật là cao cả
Để cho đời được mãi ước mơ
Dù mai này có phải xa cách
Vẫn một lòng giữ mối tình xưa
(Mr Bean)

Gió_ấm
10-10-2009, 06:59 AM
Đâu người em nhớ ??
Đâu kẻ em thương ??
Đâu đâu em hỡi ??
Bước đời em qua
Đâu một mái nhà
Đâu là hạnh phúc
Thoáng buồn một lúc
Nhớ nợ tình xa

lucbinhtimvn
12-10-2009, 11:30 AM
Đâu người em nhớ ??
Đâu kẻ em thương ??
Đâu đâu em hỡi ??
Bước đời em qua
Đâu một mái nhà
Đâu là hạnh phúc
Thoáng buồn một lúc
Nhớ nợ tình xa



Buồn sao đọc lại thơ xưa..
Bao nhiêu ấp ủ... nay ơ thờ rồi
Đời là mây trắng buông trôi
Nay còn, mai mất chẳng lời cuối trao..

Buổi yêu sóng đã dâng trào,
Giờ tan vì bởi lòng sao trách lòng...
Trả người giấc mộng hư không
Dòng thơ hờn trách người dành nơi đây

Chữ ân, chữ nghĩa đong đầy
Nay như chiếc lá bay bay ngược dòng
Thôi còn chi nữa mà mong,
Nghe sao thổn thức tiếng lòng tim côi

Sông xưa giờ chĩ mình thôi
Trả người tiếng gọi, phai phôi cuộc tình!

Gió_ấm
12-10-2009, 11:02 PM
Hưa lam chi?
Đợi làm chi?
Trăm năm rồi cũng có gì chao nhau
Người đi như lá phai màu
Ôm bao kỷ niệm ta đau một mình
Tiếc chi chỉ một cuộc tình
Người ta hờ hững kiến mình lao đao
Hỏi trời năm tháng tại sao
Tại sao phụ bạc tại sao si tình

lucbinhtimvn
13-10-2009, 02:24 PM
Hưa lam chi?
Đợi làm chi?
Trăm năm rồi cũng có gì chao nhau
Người đi như lá phai màu
Ôm bao kỷ niệm ta đau một mình
Tiếc chi chỉ một cuộc tình
Người ta hờ hững kiến mình lao đao
Hỏi trời năm tháng tại sao
Tại sao phụ bạc tại sao si tình



Nào đâu tình đã đỗi thay
Dòng thơ ngày cũ nào phai tim hồng
Quê nhà chín nhớ mười mong
Nhưng không về được, thôi đành người ơi !

Bao lần lỗi hẹn ngày về
Là bao nhiêu bận tái tê cõi lòng
Thôi thì người cứ sang sông
Thôi thì hoa tím mênh mông cuối trời

Đợi chờ chi nữa người ơi
Bao lời hờn trách, xin dành riêng ta
Người về say giất mơ hoa
Tình xưa gỡi lại cho ta... nỗi buồn

Nếu vần thơ cũ còn vương
Giữ dùm ta nhé ,chút tình năm xưa
Thu về nơi đó hay chưa?
Mà xơ xác lá nơi đây...một chiều....

Gió_ấm
26-10-2009, 06:33 AM
Có sao đâu đời là thế
Yêu đương ước hẹn thế mà thôi
Bèo dạt mây vẫn cứ trôi
Mình tôi tôi vẫn đơn côi nột mình
Có sao đâu vắng người tình
Vaanc vui vẫn vậy bình thương sao đâu