PDA

Xem đầy đủ chức năng : (¯`·.¸¯¯¯¯¶¯¯Ï`N¦¬¦ [_À ßuÏ. ¸.·´¯)



gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 01:41 AM
Khi xưa người đến làm chi
Để cho nước mắt chia ly bây giờ
Trái tim em nguyện vẫn chờ
Dù cho người có nhạt mờ tình em:timvo:

Tiền là giấy - Đốt là cháy
Tình là bụi - Phủi là bay

huhuhu_dn
13-11-2007, 02:16 AM
Em đừng bảo là tại vì sao anh đến
Bởi vì ngày xưa em cần có anh
Cần một người để sưởi ấm trái tim em
Nhưng mà tại vì sao em lại gian dối
Làm vỡ nát trái tim anh em biết không !

tinhemlabienrong17
13-11-2007, 03:44 AM
em nào gian dối tình anh
tình em vẫn mãi màu xanh chung tình
với bao hy vọng lung linh
hỏi anh còn nhớ khi minh gặp nhau
lời anh đã gửi đã trao
mà giờ.. mới đó lẽ nào anh quên
thiệp hồng 2 đứa chung tên
hai hình hai bóng kề bên thế mà
anh cho em chẳng thật thà
hay anh đổi dạ chắc là có ai?
nên tình anh mới nhạt phai
tin anh đâu biết có ngày hôm nay
tim em tan nát tháng ngày
đâu nào riêng chỉ mình ai đau lòng !

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 04:07 AM
Trời ơi anh lỡ phụ tình
Bây giờ lại bảo duyên mình dối gian
Để em nước mắt ly tan
Lòng em chưa ấm anh vội vàng ra đi
Em khóc cũng chẳng được gì
Vì nay anh nỡ quên đi lời thề

Trời ơi anh lỡ phụ tình
Bây giờ lại bảo duyên mình dối gian
Để em nước mắt ly tan
Lòng em chưa ấm anh vội vàng ra đi
Em khóc cũng chẳng được gì
Vì nay anh nỡ quên đi lời thề:timvo:

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 08:41 AM
Bụi tình người lấp tim em
Mà nay lại nỡ xua tan thế này
Mình em nước mắt đắng cay
Rượu này uống hết để say men tình
Say trời say đất say mình
Đời người là mấy , mà tình dở dang
Trái tim hận đời trái ngang
Vừa mang người đến , vội vàng đi ngay
Bây giờ lệ chảy đắng cay
Người ơi còn nhớ tình này em trao

Buồn thiệt - Tha hok yêu sướng hơn:meo:

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 08:54 AM
Tình sâu thẳm muôn ngàn nỗi nhớ
Anh trao ai ánh mắt nụ cười
Sông ngừng chảy...
Suối ngừng trôi...
Em mất anh..ôi tim em vỡ nát
Sương long lanh rơi rơi từng hạt
Nước mắt em đông lạnh trên mi
Nếu được chết.!!!
...em xin được chêt..
Để không thể.........
...nhìn thấy anh bên người

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 07:58 PM
Nếu đã vậy , tình này cách biệt
Chỉ xin người 1 điều ước thôi
Ước gì đây khi tình đã chia phôi
Nước mắt rơi nghe lòng này băng giá
Phố thêm xa , ai tiễn bước em về
Yêu quá nhanh mà sao quên quá vội
Em lặn lội thân cò trắng trong đêm
Nỗi êm đềm - nụ hôn anh còn đó
Trái tim nhỏ làm sao giữ hồn anh
THì em xin anh hãy bước cho nhanh
Hãy làm như em và anh xa lạ
Đến bên người mà anh yêu đó
Trao cho người ấy tình yêu nhỏ
Khi bây giờ đã không thuộc về em

Thằng_giang_hồ
13-11-2007, 08:24 PM
hằn học quá , hằn học quá
Nổi đoán hóa điên đó bà chằng
tình là bụi phủi phát bay
bay rồi bụi vẫn bám vô quanh bà
:kaka:

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 08:31 PM
oài oài
Nói em bà chằn thì hơi quá
Em hiền lắm đó hỡi anh ơi
Bụi tình phủi bay lên trời
Vì nó không nỡ lên rơi vào mình
Thất tình thì nói thất tình
Em nào muốn vậy thương mình quá đi:timvo:

Thằng_giang_hồ
13-11-2007, 09:03 PM
Thương gì cái đó cục xương
Thương gì phủi cái nó bay cái vèo
Thoi ròi em hổng có xương
Xương còn để đứng để đi nữa mà
:kaka:

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 09:13 PM
[QUOTE=Thằng_giang_hồ;3627455]Thương gì cái đó cục xương
Thương gì phủi cái nó bay cái vèo
Thoi ròi em hổng có xương
Xương còn để đứng để đi nữa mà
:kaka:[/QUOTE


Không thương hơi phí anh ơi
Càng thương càng phủi càng bay ấy mà
Tình em thấm đượm mặn mà
Chỉ trách số kiếp hương hoa phai tàn

Thằng_giang_hồ
13-11-2007, 09:28 PM
Làm quả này cho máu :

Không thương hơi phí anh ơi
Ừ thì !
Nghĩ kỹ,thương hoài thân em
Nhưng?
Càng thương càng phủi càng bay ấy mà
Tình em thấm đượm mặn mà
Ăn vào mặn chát, anh đau ruột --> thừa
Thương rồi, anh biết trách ai
Chỉ trách số kiếp,thương hoa phai tàn

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 09:45 PM
À thì càng mặn càng thương
Thương rồi số phận ai lường được đâu
MẶn mà đứng giữa tình sâu
Trái tim dỏ máu máu mà đau xé lòng

Thằng_giang_hồ
13-11-2007, 09:59 PM
Rồi !
_Thương
Thương em như thể thương thân
Như chân thương đất,như bàn phím nhớ tay
Như răng yêu lợi, như bụng đang sôi
Thôi thì em nhớ nghe em
Thương rồi em chớ mon men thằng nào
:kaka:

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 10:15 PM
Àu thi...
Tình này nguyện gửi đến anh
Mong manh tấm áo em dành cho anh
Tấm lòng trong trẻo màu xanh
Anh ơi xin nhớ lòng em chân thành
Dây tơ hồng cũNg có lòng tự ái
Yêu em rồi đừng trêu gái nghe anh
ok men:fi:

Thằng_giang_hồ
13-11-2007, 10:25 PM
Ơ ! nhưng mà _:loccoc:
Áo em anh mặc đông về
Người đan áo lính, là người phương nao
Tào lao một núc nhớ ra
Hình như áo cũ mình mặc dùm ai
Ngày mai khi tỉng giấc nồng
Tồng hông anh đứng giữa đồng quạnh hiu


:dan: ôi cuộc đời , đầy phong ba....:kaka:

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 11:02 PM
Tông ngông anh đứng giữa trời
Em thương anh quá anh ơi đừng buồn
Người đan áo Lính nơi này
Mong cho nơi ấy đông này ấm êm
Đừng quên những lúc môi mềm
Trái tim ngừng đập người quên không đành
Vết thương sao mãi chẳng lành
Để em yêu mãi người anh phụ tìnhTại ông mà trang thơ của tui thành thơ lá cải rồi tức quá:meo:

gjrl_hp_xjnhgaj
13-11-2007, 11:11 PM
Hận đời gái trẻ
Hận kẻ bạc tình
Hận cuộc đời mình
Hận tình giả dối
Hận người bạc bội
Hận nỗi u sầu
Hận mối tình đầu
Mang nhiều oan trái
Hận thằng con trai
Làm lỡ tình tôi:khoc:

huhuhu_dn
14-11-2007, 06:49 PM
em nào gian dối tình anh
tình em vẫn mãi màu xanh chung tình
với bao hy vọng lung linh
hỏi anh còn nhớ khi minh gặp nhau
lời anh đã gửi đã trao
mà giờ.. mới đó lẽ nào anh quên
thiệp hồng 2 đứa chung tên
hai hình hai bóng kề bên thế mà
anh cho em chẳng thật thà
hay anh đổi dạ chắc là có ai?
nên tình anh mới nhạt phai
tin anh đâu biết có ngày hôm nay
tim em tan nát tháng ngày
đâu nào riêng chỉ mình ai đau lòng !

Anh vẫn nhớ khi xưa em bên anh
Những hạnh phúc vui buồn lẫn có nhau
Nhưng vì sao em lại ra đi
Cho trái tim anh vỡ nát em biết không
Anh vẫn nhớ anh vẫn nhớ
Vì ngày xưa em đã đến bên anh
Với những lời hứa ngọt ngào
Vậy mà bây giờ em đã mãi xa anh !

hoa_đồng_nội
14-11-2007, 06:54 PM
Tình à? phủi phát cái chơi
Không dè tình nó cứ đè ngay em
Em bực em lại xì pem
Xì pem , tình khiếp , tình rơi xuống đường

huhuhu_dn
14-11-2007, 06:56 PM
Hận đời gái trẻ
Hận kẻ bạc tình
Hận cuộc đời mình
Hận tình giả dối
Hận người bạc bội
Hận nỗi u sầu
Hận mối tình đầu
Mang nhiều oan trái
Hận thằng con trai
Làm lỡ tình tôi:khoc:

Hận đời trai trẻ
Hận kẻ phụ tình
Hận người con gái
Hận người yêu tôi
Hận cả trái đất
Hận cả vũ trụ
Hận hết tất cả
Hận cả người yêu
Hận luôn cả gjrl_hp_xjnhgaj
Vì đã nói ra
Làm tim ta tan nát
---------------------
Khóc cho vơi niềm đau !

huhuhu_dn
14-11-2007, 07:04 PM
Tình sâu thẳm muôn ngàn nỗi nhớ
Anh trao ai ánh mắt nụ cười
Sông ngừng chảy...
Suối ngừng trôi...
Em mất anh..ôi tim em vỡ nát
Sương long lanh rơi rơi từng hạt
Nước mắt em đông lạnh trên mi
Nếu được chết.!!!
...em xin được chêt..
Để không thể.........
...nhìn thấy anh bên người


Nếu em chết !!!
...anh cũng xin được chết
Để đến bên em..
Để anh hóa thành
Những hạt mưa nhỏ
làm mát trái tim em
Nếu em chết !!!
...anh cũng xin được chết
Để mãi được ở bên em
Để mãi sưởi ấm trái tim em
Trong những chiều mưa lạnh giá !

Gió_ấm
15-11-2007, 04:53 AM
Biết trước thì đã không yêu
Không thương không nhớ không nhiều mộng mơ
Biết trước ta chẳng làm thơ
Để cho ai khỏi mộng mơ thêm buồn

gjrl_hp_xjnhgaj
17-11-2007, 09:10 PM
Nguyên văn của huhuhu_dn:
Hận đời trai trẻ
Hận kẻ phụ tình
Hận người con gái
Hận người yêu tôi
Hận cả trái đất
Hận cả vũ trụ
Hận hết tất cả
Hận cả người yêu
Hận luôn cả gjrl_hp_xjnhgaj
Vì đã nói ra
Làm tim ta tan nát
---------------------
Khóc cho vơi niềm đau
**************************************
Hận làm chi nữa hỡi anh yêu
Khi bây giờ tình ta cach biệt
Anh đi rồi em biết sống sao
Con sông nhỏ đựng bao khát vọng
Đẩy cánh buồm vào chốn hư hao
Chờ chi nữa tình anh trao đã hết
Trái tim em chết giữa dòng đời

huhuhu_dn
18-11-2007, 02:05 AM
Hận làm chi cho đơi đau khổ
Hận làm gì cho khổ tâm can
Hận làm chi khi em đã xa mãi
Như cánh diều bi gió làm đứt dây
Bay thật xa bàn tay anh
Anh không thể nắm bắt lại được
Nhưng tình em thì anh có thể
Nếu tim em quay lại với anh
Anh sẽ giữ lấy em thật chặt
Không để cho làn gió kia
Cướp mất em một lần nữa !

gjrl_hp_xjnhgaj
18-11-2007, 03:53 AM
Lắm khi hận cũng có cái hay
Khi người tình say trong tình mới
Bỏ lại em với nỗi buồn đau
Diều đã bay mình làm diều mới
Nhưng người đi biết có về không
Một lần chia ly một lần mộng vỡ
Một lần yêu một lần lỡ nhịp cầu
Thì bây giờ em biết về đâu
Khi tình anh không còn nguyên vẹn

hoa_đồng_nội
18-11-2007, 08:24 AM
Ô hay ! hai đứa tụi bay
Tình là bụi, phủi phát bay
Bay đi bay lại nhào dô chúng mày
Cày thêm tý đất , bụi bay đầy người
:kaka: cho lá cải luôn :hihi:


Biết trước thì đã không yêu
Không thương không nhớ không nhiều mộng mơ
Biết trước ta chẳng làm thơ
Để cho ai khỏi mộng mơ thêm buồn


Buồn như kiểu con chuồn chuồn
Bay cao thì nắng bay vừa thì dâm
Thôi thì , em muốn làm mưa
Em đem bắt nó , thấp mà bay ha
:kaka:

gjrl_hp_xjnhgaj
24-11-2007, 05:13 AM
trùi khổ thân trang thơ của mìn we'

hoa_đồng_nội
24-11-2007, 03:17 PM
thôi rồi thơ chết thơ rồi
em ngồi phủi mãi chẳng rơi thế này
thôi thì đã vốn mất công
Em đành phủi tiếp , bay đi nhé mày

gjrl_hp_xjnhgaj
24-11-2007, 07:27 PM
:haha: :haha:
Thôi thì thơ đã chết rồi
Không còn say đắm bờ môi hôm nào
Em về xây đắp bờ rào
Ngăn cho tình khỏi ghé vào thăm em:so_funny: :so_funny: :so_funny:

gjrl_hp_xjnhgaj
24-11-2007, 08:01 PM
Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
Dù trước anh em kiêu kì là vậy
Để đêm về lệ ướt hoen mi...
Rồi mai này khi anh ra đi
Tên em sẽ chìm vào trong dĩ vãng
Như 1 vật dư thừa anh đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này !!! Ừ !!! Mai này đây
Sẽ có người nâng cho em từng bước
Dạy cho em niềm tin vào phía trước
Vào con người và sức mạnh tình yêu

Dù người đó có mạnh mẽ biết bao nhiêu
Dù biết nhịn biết chiều khi em khóc
Dù người đó có lam tất cả
Nhưng em vẫn không thể quên rằng" Người đó không phải là anh "

tôi_lang_thang
12-12-2007, 08:01 AM
Tình ư? khỏi phủi tình rồi cũng bay
Lang thang trong kiếp sống thừa
Giang tay đón gió,miệng gào trời xanh
Tình ơi đừng đến , cho ta lòng bình

Phủi chi? tình rớt lòng đau nát hồn
Phủi chi? bụi chút cho đời thêm hoa
Phủi chi? mình ước sao phủi đời
Phủi đi buồn khổ nhân gian bốn bề

tôi_lang_thang
13-12-2007, 07:41 AM
Buông tay , rũ áo phủi đời
Nghênh ngang tiến bước thiên đàng mộng du
Thênh thang trăng sáng đón chào
Thềm cao mây trắng dìu đưa bóng hình
Mênh mông trông khắp bốn bề
Trần gian khổ luỵ còn lưu luyến gì?
Tuôn mưa cùng gió rửa buồn đau thương