PDA

Xem đầy đủ chức năng : gởi người tôi yệu



alinbuongbinh
12-11-2007, 10:00 PM
ngày anh đi chỉ còn lại tiếng mưa rơi
quên lối về lê thê quạnh vắng buồn hiu
ngày anh đi hơi ấm của anh như đang còn ở đây
chút tâm tình ân ái vẫn còn vương
người yêu ơi
tiếng gió ấm trong tim
đêm cô đơn em nhớ thương anh
nhớ tiếng nói
nhớ nụ cười
nhớ ánh mắt
nhớ tất cả những gì là của anh
còn chăng đây là những giấc mộng thôi
tìm chốn nao vẫn chẳng thấy anh
chỉ thấy lại ký ức năm xưa mà tim như rỉ nát
còn đâu bóng hình người em yêu........!!!!!!!!!!!!!!:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :slider: :slider: :slider: :slider:

Thằng_giang_hồ
12-11-2007, 10:14 PM
Xì pem cái mới được. Kiểu cười này méo quá à.

Tình em là một cái niêu
Anh như cá chuối, cuối niêu bé à
Thà rằng em đừng có nung
Nung nhiều cháy khét, em ơi chớ đừng

Người nào ăn món này , nhớ tới em nấu nhé chứ không phải bà Hạ Quyên ha :kaka:

dungnhinanh_em
13-11-2007, 12:58 AM
Mây chênh vênh và gió chơi vơi
Em ngủ đi!Trăng về ru em ngủ
Ở đầu này nỗi nhớ có riêng ta
Ru em ngủ!À ơi cho mộng đẹp
Ta đắp cho em mảnh chăn âu yếm
Gối đầu em vào lồng ngực thương yêu
Ta ôm trọn lấy em trong nhớ
Thanh bình rồi em hãy ngủ đi
Ở ngoài kia mưa gió mãi không thôi
Đêm hoang vắng em ngủ ngon đi nhé
Cơn mộng ác có ta ngồi canh cửa
Chớ xen vào nụ cười ngọt môi em!
Em mơ gì sao má thắm thêm xinh
Trong nỗi nhớ ta thấy em nhung nhớ
Những ngày dài không hạnh phúc vắng ta
Em ngủ ngoan!mai nắng về gọi cửa
Bình minh rồi sẽ xua lạnh lòng em
Em ngủ nhé nỗi nhớ này chia nửa
Mộng sẽ tròn ngủ ngoan nhé nhớ ơi!

BIKACHU
23-11-2007, 02:28 AM
CÓ KHI NÀO TRÊN CON ĐƯỜNG XA LẠ
TA VÔ TÌNH ĐI LƯỚT QUA NHAU
RỒI VÔ TÌNH BỎ LẠI PHÍA SAU
MỘT BÓNG DÁNG HẰNG IN NƠI TIM NHỎ
ANH BƯỚC ĐI VỘI THEO LÀN GIÓ
BỎ LẠI TRONG EM HÌNH BÓNG EM YÊU
RỒI MAI ĐÂU SẼ CÓ MỘT BUỔI CHIỀU
MÌNH GẶP NHAU NHƯ LỜI HỨA HẸN

anh à lời hứa đó em đã kô biết nói như thế nào nữa
mình có gặp nhau kô anh?

alinbuongbinh
29-11-2007, 06:52 AM
bao năm qua một minh lẽ bóng tìm hạnh phúc chốn nào
vẫn chờ hoài mãi thoi vì cuộc sống ko như ta mơ
khi buồn vui chẳng ai chia sẽ cùng em
để trái tim em mai đau
vẫn hoài mong một tình yêu
hỡi anh yêu dấu ơi
hãy xóa tan đi nỗi cô đơn trong lòng em
tình yêu là mãi mãi và mãi mãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lamnguyen
29-11-2007, 08:55 AM
nổi lòng thấu tựa cao xanh
buốn chi một nổi tơ lòng vương mang

langtukiem87
30-11-2007, 04:32 AM
gửi người yêu dấu ở chốn xa
nỗi lòng nhung nhớ tận chốn này
ngày ngày đôi mắt nhìn hướng ấy
vẫn nghĩ đến người mỗi phút giây
yêu em nguyện sẽ yêu em mãi
dù rằng xa cách chốn nẻo xa
nhưng tim anh gọi tên em mãi
và suốt cuộc đời chỉ có em

lang_tu_lang_thang
30-11-2007, 07:00 AM
Nỗi buồn che giấu quanh đây
Sáng vui cay đắng..đêm đầy lệ rơi
Trách Mình hay lỗi tơ trời
Bày chi ngăn cách..tình tôi với người.!!

Nhặt từng những cánh hoa rơi
Đếm thời gian đến..bên đời mộng mơ
Chợt buồn lòng nghĩ vu vơ
Hỏi tình tôi đó đang chờ đợi ai??

Đêm ôm trái nhớ thở dài
Nụ hôn ngày đó nhạt phai không còn
Nay giờ môi nhạt màu son
Tình anh nay đã..không tròn vẹn xưa..!!

Rượu nồng uống giữa đêm mưa
Nghe buồn năm tháng..mà chưa vơi buồn
Mím môi lệ vẫn rơi tuôn
Làm sao quên được..tình buồn người ơi !

Yêu chi khổ lụy một đời
Người sang bến lạ một trời hắt hiu
Đau thương anh nhận quá nhiều
Làm sao nối sợi chỉ điều ngày xưa?!...:bicycle: :guoc:

mariana_kumi
01-12-2007, 01:48 AM
hix
kẻ chờ em bị coi là kẻ ngốc
kẻ yêu em bị gọi là kẻ ngu
kẻ yêu em thì em nào biết tới
kẻ lừa em lại là kẻ em yêu

nhonhoc_dethuong
01-12-2007, 10:32 PM
là con gái yêu làm chi cho vội
yêu để rồi tội lỗi với thời gian
yêu làm chi để cho tuổi trẻ nhanh tàn
yêu để rồi mang bao nỗi ưu phiền, cay đắng

gjrl_hp_xjnhgaj
01-12-2007, 11:32 PM
Tuổi còn trẻ yêu chi cho vội
Yêu để rùi tội lỗi với thời gian
yêu chi cho nhan sắc phai tàn
KHi dã biết con trai đểu giả
Hận dời tuổi trẻ
Hận kẻ bac tình
Tự lấy máu mình
Viết len 4 chữ
Hân người tôi yêu

chipcom
02-12-2007, 11:21 AM
Ta nhớ những nụ cười của hắn;
Ta nhớ ánh mắt hắn nhìn ta;
Ta nhớ những khi hắn gối đầu trên đùi ta;
Ta nhớ hắn rửa tay cho ta bằng đôi bàn tay ướt sũng của hắn;
Ta nhớ hắn mang cho ta từng cái khăn, từng ly nước;
Ta nhớ cái đêm hắn tập ta hát nghêu ngao ngoài phố

baby_gỉrl_11
03-12-2007, 07:32 AM
tình yêu ơi! ta xin mi đừng đến
nhưng đến rồi thì ở mãi đừng đi!

huhuhu_dn
04-12-2007, 04:34 AM
Tình yêu kia xin hãy ban cho ta
Người mà ta hằng mong ước
Người mà ta vẫn gặp trong mơ
Người mà ta đã yêu mất rồi !

linh_crazy
05-12-2007, 08:01 AM
tình yêu có thể là mật ngọt, có thể là trái đắng
có thể là đau khổ, nhớ nhung hay vui sướng
nếu không muốn bít những cảm xúc ấy
thì không nên yeu bạn ơi!

langtukiem87
13-12-2007, 10:54 AM
ta vui ta hận rồi ta khổ
cũng vỉ chỉ bởi tiếng yêu em
ngày nhung đêm nhớ người nơi ấy
biết có hay ko 1 nỗi lòng
nguyện mãi chung tình dù xa cách
nguyện mãi mong người mỗi phút giây

baby_gỉrl_11
13-12-2007, 10:33 PM
yêu một người là trao trái tim cho họ
nhưng trao rồi họ không nhận mới đau!

chàng trai đa tình
18-12-2007, 08:29 PM
tôi yêu em mà em đâu có biết
để một ngày em xa tôi mãi mãi
để trái tim tôi gọi mãi tên em

vẫn biết yêu em là vô vọng
nhưng người trong mộng vẫn là em

quainhan706
19-12-2007, 08:10 AM
Tôi yêu em và tôi vẫn mãi yêu em
Từ lúc ánh mắt tràn ngập trái tim tôi.

starfish_and_my_dream
19-12-2007, 03:07 PM
bóng hình người iu nay đã khuất!!
chỉ còn 2 mình tôi lặng lẽ nhớ ai!!
sầu thu năm ngoái vẫn còn
năm nay đông chỉ 1 mình tôi thôi!!