Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hãy để em ra đi.... vì em yêu anh



be_kieu_ky_qng
12-11-2007, 09:28 PM
Có những lúc nhóc đã dặn với lòng mình là hãy cố quên người ta đi, nhóc đã phải cố gắng, cố gắng lắm để chứng minh cho người ta thấy rằng nhóc rất cứng rắn, ko có người ta bên cạnh nhóc vẫn sống hạnh phúc và vui vẻ. Người ta cứ nghĩ rằng nhóc đã thật sự quên người ta, bởi vì lúc nào trước mặt người ta nhóc cũng tỏ ra cứng rắn và vui vẻ vô tư nói cười những khi nhóc tình cờ gặp mặt người ta, dù chỉ là thoáng qua nhưng nhóc vẫn muốn chứng tỏ bản thân mình cho người ta thấy ko có người ta nhóc vẫn yêu đời và đặc biệt là nhóc vẫn là nhóc tự tin và bản lĩnh như lúc xưa.Người ta đã nghĩ là nhóc đã có tình yêu mới,đã có niềm vui mới bên cạnh người con trai khác,người ta đã nhắn tin chúc mừng nhóc , thế nhưng người ta đâu có biết rằng chính những dòng tin nhắn vô tư mà người ta gửi cho nhóc đã làm nhóc đau khổ và tan nát cả trái tim như thế nào người ta có hay ko?

Người ta nói người ta rất là vui khi nghe tin nhóc có người yêu, người ta cảm thấy ko còn áy nấy khi rời xa nhóc, người ta rất vui và thật sự chúc mừng nhóc. Người ơi,liệu thật sự đó có phải là những lời nói thật lòng , những lời chúc phúc xuất phát từ những lời nói thật sự của trái tim người đang lên tiếng ko, hay đó chỉ là những lời nói giả tạo mà thôi hả người?
Nhưng người đau hề hay biết rằng đằng sau những nụ cười là những giọt nước mắt của nhóc từng đêm rơi rớt vì người ko hả, hay là những lúc nhóc tỏ ra cứng rắn nhất trước mặt người , nhưng người đau biết rằng khi người vừa quay lưng đi nhóc đã thật sự suy sụp ko hả ngươi....Tại sao người lại ko hiểu cho nhóc hả người, người vẫn vô tâm đi chơi cười đùa với bạn bè, nhóc đã tự hỏi đã có lúc nào người chạnh lòng nghĩ về nhóc dù chỉ là một chút thôi ko hả người?


Nhóc vẫn vậy , vẫn cô đơn đi về một mình, vẫn ko nghĩ đến một người con trai nào ngoài người cả, dù hiện giờ nhóc đang có rất nhiều người theo đuổi, nhóc vẫn nghĩ về người,nhóc sợ lắm, nhóc rất sợ, nhóc sợ rồi ngưởi ta cũng sẽ bỏ rơi nhóc như người mà thôi, nhóc sợ, sợ tất cả, vì thế nhóc ko muốn yêu, ko muốn nghĩ đến một ai cả, nhóc thật sự sợ, sợ tất cả...

Em yêu anh một tình yêu thầm lặng
Một tình yêu chất chứa cả đau thương
Một tình yêu chỉ mình em đau khổ
Người biết ko hay ngoảnh mặt làm ngơ.
[/I][/I][/I]

maybe i love you
12-11-2007, 09:30 PM
Hãy nói với người ta đi .........

be_kieu_ky_qng
12-11-2007, 09:34 PM
nhóc đã cố gắng, cố gắng làm tất cả, cố gắng níu kéo người ta về bên nhóc, nhưng kết cục đáp lại vẫn chỉ là con số 0 mà thôi bạn ạ.

maybe i love you
12-11-2007, 09:40 PM
Nếu là như vậy thì hãy quên đi bạn à ,dẫu biết rằng rất khó nhưng rồi cũng sẽ qua thôi,cố gắng lên nha.Mình đã từng như bạn vậy nhưng mình đã quên được rồi đấy .Mình đã tìm được người thật sự yêu mình .Mong bạn cũng thế .

cauamnhangheo
13-11-2007, 07:07 AM
nhóc đã và làm tất cả vì một người ,vậy nhóc có bao giờ nghĩ ngược lại không