Xem đầy đủ chức năng : [20/11] Thơ cho mái trường , thầy cô , bè bạn .
o0o_ch1p.kut3_o0o
12-11-2007, 10:31 AM
Hôm nay , tôi mở topic này để các bạn có thể đóng góp những bài thơ hay và nhận xét. Mong mọi người ủng hộ.
Nào , cùng đóng góp thơ đi !
Vườn thơ Chiều tím đã có hẳn 1 topic để bình thơ được dán lên rồi bạn. Ok,mình sẽ dán cái này lên nhưng thay đổi đề tài 1 chút ^^ Có gì không ổn pm cho mình .
PhongLinh
love_chippro_forever
13-11-2007, 10:34 AM
kinh wa' thơ nì do chính tui sáng tác đó bạn ,hjx oan ng` ta wa' đj (hix)
bài khác vậy , sửa ngay theo góp ý của Phong Linh nè
KHO" THAY
ngỡ chừng rất giản đơn
mà đâu ngờ khó vậy
thơ viết tặng thầy đấy
sao chẳng thể mở lời
viết về 1 vòng tay
thân thương luôn mở rộng
thầy vượt muôn ngàn sóng
đón đưa trò sang sông
hay kể 1 tấm lòng
rộng sâu hơn trời biển
con bao giờ hiểu hết
để viết lên thành lời
con đọc bao thơ hay
cũng nghe nhiều bài giảng
nhưng viết thư tặng thầy
sao ngập ngừng khó vậy
bài thơ này dang dở
con viết suốt 1 đời
như cỏ vườn mắc nợ
mãi mang màu xanh thôi...
OK CHƯA ZAY????
love_chippro_forever
16-11-2007, 10:19 AM
con về thăm lại trường xưa
nhớ sao cho hết cho vưa thầy ơi
lòng con quá đỗi bồi hồi
tóc thầy nay đã bạc rồi còn đâu....
Gió_ấm
17-11-2007, 10:08 PM
Con đường em bước hôm nay
Ơn thầy dậy bảo tháng ngày hôm qua
Cô thầy ơn rộng bao la
Soạn bài vất vả chẳng hà sơm hôm
whycry
17-11-2007, 10:28 PM
cho why góp vui 1 bài nhé !
Khi thầy về nghỉ hưu
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
Gió_ấm
17-11-2007, 10:49 PM
Tặng các bạn trương Cao Đẳng Kinh tế Công nghê Thông tin
Sinh viên trương cao đẳng
Chẳng ngại gì khó khăn
Kinh tế quết tâm giỏi
Công nghệ chắc trong tay
Vâng lời thầy cô dậy
Ngày mai vững vào đời
BIKACHU
20-11-2007, 12:20 AM
có khi nào trên con đường thân thuộc
em và thầy ai nhớ đến ai đây
ơn cu'a thầy em nhớ mãi không quên
thầy có hiếu cho em không thấy nhi
love_chippro_forever
25-11-2007, 11:03 AM
trò văn và thầy toán
giá con số biến thành thơ thầy nhỉ
thì trò văn có lẽ chẳng nhức đầu
và thầy toán chẳg phải cầm thước kẻ
khj cô trò cứ mãi ngó đi đâu
câu hỏi ấy dẫu ko la vô nghiệm
đừng trách em ấp úng chẳng nên lời
sao thầy cứ nghiêm như là định lí
vì tất cả chỉ tương đối thầy ơi
thầy lắc đầu chắc các em quậy lắm
phút lặng yên trên bục giảng thầy buồn
chắc môn toán và trò văn trái dấu
trò học hoài nhớ mỗi thước thầy thôi.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.