Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Điều Ước



sakura_sturuku
12-11-2007, 09:53 AM
Nếu ai hỏi tôi tương lai ước gì
Tôi ước rằng mình sẽ làm thi sĩ
Viết thật nhiều về điều tôi yêu quý
Và viết nhiều về người thầy của tôi
Bao năm dài dưới mái trường nơi đó
Đã đưa nhiều lớp học trò đi qua
Đã bao lần khiến thầy phải nghĩ suy
Để mái tóc bạc thêm nhiều hơn tuổi
Để đôi mắt thầy cứ mãi vấn vương
Thầy ơi nếu mai đây em là thi sĩ
Em sẽ viết thật nhiều trên trang giấy
Viết về những lời thầy dạy khuyên
Dạy em hai chữ nghĩa nhân làm người
Dạy em phải biết sống đời yêu thương
Mãi trong trí nhớ muôn đời
Nếu là thi sĩ tôi sẽ viết thật nhiều về thầy tôi.