Xem đầy đủ chức năng : càng đi qua các cuộc tình,em lại càng yêu anh nhiều hơn,tình yêu đầu đời của em ! !
thaingocdaly2006
12-11-2007, 08:14 AM
anh bik k??? giờ em lạnh lắm !
nhưng em biết anh thì không , anh đang ấm áp bên ai kia !!
càng đi qua các cuộc tình............. em càng thấy con trai chúng khốn nạn ,kể cả anh nữa !
nhưng anh luôn là anh
anh là người duy nhất có thể để ra 1 giờ đồng hồ để dỗ em khi em dỗi mà em chả chat với anh 1 chữ nào...........
anh là ng duy nhất chịu dc tính trẻ con của em...........anh ơi , giờ anh đang ở đâu
se7engirl_dj
12-11-2007, 09:21 AM
ở đâu tr0ng dòng người mênh mông ba0 la
maybe i love you
12-11-2007, 09:10 PM
Nếu người ta muốn đi rồi thì đừng tìm nữa ,buồn thêm thui .
thaingocdaly2006
13-11-2007, 07:51 AM
nhớ vẫn cứ nhớ thôi baạ à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
uhm nhớ thì nhớ nhưng mà chị cả nà , vui lên để sống nhờ , đời con `nhiều cái vui lém
se7engirl_dj
13-11-2007, 09:04 AM
nhớ để rùi gie0 ch0 mình 1 niềm hy vọng dù m0ng manh
vibedieu_nenbesock
13-11-2007, 09:33 AM
bnaj hay giu ng đó trong tim...như vậy bạn se xko bao h phải đi tìm mà.......
nguyentrungnhi
13-11-2007, 09:35 PM
anh ay o trong tim ban day ban da gap anh ay rui ma sao lai con hoi nua??
bff_173
14-11-2007, 12:00 AM
ở trong tim chứ ở đâu?
canhthuyenxaxua
14-11-2007, 12:10 AM
người ấy luôn trong đáy tim bạn ,chẳng ở đâu xa cả ,nếu bạn đã nhớ đến vậy ,hãy đứng dậy và đi tìm ,nói cho người ấy bít những lời nỳ ,đừng ngồi đó nữa
thaingocdaly2006
17-12-2007, 11:47 PM
k còn gì nữa mà ở trong tim gì !!!
chickchoecutduoi
18-12-2007, 03:40 AM
haỹ để quá khứ ngủ yên bạn ạ!
bemap20
18-12-2007, 09:42 AM
hãy để cho quá khứ ở trong tim bạn.....nhưng đừng để nó ở vị trí cao nhất.....
xuka_forever
20-12-2007, 01:57 AM
đôi khi mình cũng giống như bạn.....................
starfish_and_my_dream
20-12-2007, 02:07 AM
iu làm gì để rùi nay ta chia ly,nhớ làm gì để lòng ta thêm sầu vương,quên được thì quên k được thì cũng hãy cố gắng đừng nhớ vì còn nhìu chuyện để lảm mừ!!
emkothenoi_viemqua_yeuanh
20-12-2007, 03:09 PM
Rồi đó........... tình mất rồi mới hối hận phải ko?????????
Ngồi đây giờ yêu thêm càng nhiề ng`, em mới cảm thấy cchi3 có anh mới là người em cảm thấy an toàn và hạn h phúc khi bên cạnh mà thôi..................
nhớ anh wa' nhóc à.......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.