PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia Xa !



dphuong
12-11-2007, 07:11 AM
Chia Xa
02-03/08/2007

Sẽ nhớ lắm giờ phút chia xa
Dân liều mình, nhớ lắm mà
Nay mỗi đứa, mỗi người mỗi ngả
Thầm lo sợ còn không dân liều của ngày xưa.
Sẽ nhớ lắm trong những buổi nắng trưa
Tan trường về cùng bạn tung tăng cặp
Trong nhè nhẹ cơn gió thoảng của ngày hè
Phút ngẫu mình ai đó cất tiếng ca
Mày đấy hả? Sao hôm nay ngẫu thế
Không ! Mười hai rồi trường chào gửi tao thôi.

Sẽ nhớ lắm những người bạn của tôi
Trai hay gái "Dân Liều" đều rất tuyệt
Sắp xa rồi nay mới biết
Buồn biết bao Ôi ! các gương mặt này.

Sẽ nhớ lắm nhớ những ngày
Cùng phấn đấu mình hăng say học
Cùng rong ruổi đường đèo núi miền Tây
Cưỡi "Min khờ" dòn tiếng cười chẳng ngại
Khắp sóm làng ai chẳng biết tiếng liều ơi.

Sẽ nhớ lắm biết bao lần đi chơi
Nghèo mà tiền lấy đâu mà có
Tôi thương bạn cũng thương mình khốn khó
Dăm ba nghìn đành chịu đói mà đi.

Sẽ nhớ lắm đấy mùa thi
Lo đỗ đạt bạn học gầy khốc khạo
Thương đêm dài hỏi ngủ được có là bao?
Thế nhưng,đây chỉ biết động viên mà bất lực
Mong giúp gì mà giúp được chi đâu.

Và thế rồi tới ngày thi đậu
Bạn vẫn vui sao đườm đượm thoáng buồn
Đỗ rồi đó có chi mắt sao động
Tương lai mừng nền tai rộng hân hoan
Phải chăng cơn gió thoát trên ngàn
Xa rừng núi thân rưng rưng nhỏ lệ.

Tôi sẽ nhớ sẽ gi lời tuyên thệ
Với ngày này sẽ còn mãi với thời gian.

Phút chia xa tuy hôm nay kết lại
Lòng tuy buồn tuy ngậm ngùi kẻ ra đi
Nhưng nước mắt con tim ai giữ chặt
Ngẫm một ngày liều lại gặp lại liều thôi.

Mỗi người một tình cảm, riêng tôi khi xa quê hương những người bạn tôi luôn là cảm hứng cho tôi! cái ngày chia tay ấy thật đáng nhớ, buồn nhưng đẹp-các bạn tôi tôi yêu mọi người. hãy ủng hộ cho bài thơ này ! cám ơn !