Gió_ấm
12-11-2007, 03:43 AM
Mẹ ơi !
Trời chiều nhạt nắng sương mờ ảo
Lòng con nhớ nẹ nhớ nao nao
Mẹ ơi con nhớ thủa nào
Trong vòng tay mẹ biết bao yên bình
Giờ đây con sống một mình
Sóng đời sô đẩy kiếp mưu sinh
Nghe mẹ con sống trọng tình
Mà sao con mãi một mình lẻ loi
Bình sinh con đã thiệt thòi
Con thua chúng bạn coi như bình thường
Mẹ hiền con lấy làm gưởng
Soi đời con bước trên đương mư sinh
Ước gì trời mãi bình minh
Ước gì thấy mẹ bên mình sơm hôm
Mẹ ơi con muốn được ôm
Mẹ ôm con nhé đừng rời xa con
Trời chiều nhạt nắng sương mờ ảo
Lòng con nhớ nẹ nhớ nao nao
Mẹ ơi con nhớ thủa nào
Trong vòng tay mẹ biết bao yên bình
Giờ đây con sống một mình
Sóng đời sô đẩy kiếp mưu sinh
Nghe mẹ con sống trọng tình
Mà sao con mãi một mình lẻ loi
Bình sinh con đã thiệt thòi
Con thua chúng bạn coi như bình thường
Mẹ hiền con lấy làm gưởng
Soi đời con bước trên đương mư sinh
Ước gì trời mãi bình minh
Ước gì thấy mẹ bên mình sơm hôm
Mẹ ơi con muốn được ôm
Mẹ ôm con nhé đừng rời xa con