chuatetinhyeu
12-11-2007, 03:07 AM
Trời sinh ra ta để làm chi ?
Cống hiến , hưởng thụ cuộc đời chăng ?
Hay ngắm nhìn em trong giây nát
Để rồi bồi hồi nỗi nhớ nhung
Ta trách đời ta duyên phận kiếp
Đùa giỡn tơ hồng chẳng buông tha
Ta trách đời ta duyên phận kiếp
Gặp em rồi nhớ mãi khôn nguôi
Cống hiến , hưởng thụ cuộc đời chăng ?
Hay ngắm nhìn em trong giây nát
Để rồi bồi hồi nỗi nhớ nhung
Ta trách đời ta duyên phận kiếp
Đùa giỡn tơ hồng chẳng buông tha
Ta trách đời ta duyên phận kiếp
Gặp em rồi nhớ mãi khôn nguôi