Xem đầy đủ chức năng : Nửa quê nửa thành phố, nản ghê
Cô đơn lãng khách
12-11-2007, 02:59 AM
bó tay, nó phải về quê ở, bó tay thiệt
Ngày đầu tiên về quê, bác nó đã phàn nàn rằng cách ăn cơm của nó thiếu lịch sự, hix (nó cho cơm và thức ăn vào cái tô rồi ăn, hix)
Ngay chiều hôm ấy nó đi tắm, đã khóa cửa cẩn thận rồi, đùng một cái ông bác mở cửa vào, trong khi nó đang "nuy" 100%
hix, các bác phàn nàn rằng nó thức đêm nhiều, lục sục làm hai bác không ngủ được, hix, nó thức học thì có sao chứ
Nó hay đi chơi, đôi khi chỉ đi lang thang cho nó đỡ tù túng, hai bác nhốt biệt nó ở trong nhà, rằng nó chỉ được ra ngoài tối thứ bảy, hix
nó không sống cuộc sống như thế, nó muốn ra ngoài lúc nào nó muốn, đi chơi lúc nào nó thích, bình thường nó online gần 9/24 mà
cái quần jeans của nó, đã cũ, nó cắt cụt gấu và rạch thêm hai vết, bác nó bảo là thằng điên, hix, ăn mặc trông ngầu thế mà........
Nó phải té ngay.......
hoa_đồng_nội
12-11-2007, 04:46 AM
không thể không cười được :kaka: thế sống bao lâu mà kêu ầm lên thế không biết. hahahaa...thế cho biết lý do phải về quê đê? hihiii....chết cười. Em sống ở quê ít quá..? bao lâu nhỉ..? rồi ! em có hơn năm. hahaha..thôi ròi Lượm ơi. Nhưng mà xin chia sẻ nỗi buồn của ông nhé. Đừng buồn phiền làm gì bạn ơi, hãy nhìn vào tình cảm mọi người dành cho bạn đi. Mình sợ sau này bạn muốn được sống tiếp không muốn xa rời nó lữa thì bạn sẽ ân hận những gì mình viết hôm nay đấy. Đành rằng thanh niên ai cũng muốn vui vẻ , sôi động nhưng rồi từ từ cái hồn quê sẽ thấm vào bạn đó. Hãy tin tôi đi...vừa quê vừa tỉnh nó mới máu. Ai dám kêu tôi như vậy thì người đó đã hiểu tôi rồi. Sợ nhất là không có người nhận ra điều đó.hiiii
Cô đơn lãng khách
13-11-2007, 04:17 AM
hix, có thể bạn đúng, sống ở Tp nhà nào biết nhà nấy, ở đây mọi ngừi theo dõi tớ cứ như kiểu tù mới ra trại ý, hix
LIBRA*
13-11-2007, 04:58 AM
Ngay chiều hôm ấy nó đi tắm, đã khóa cửa cẩn thận rồi, đùng một cái ông bác mở cửa vào, trong khi nó đang "nuy" 100%
khổ thân :om: bị thấy hết à :om: :haha:
Timmy™
13-11-2007, 05:18 AM
trời có từng ấy mà keey ca ghê thế.Đi làm mệt thì ko nói ji` '' nản toàn tâp''
Cô đơn lãng khách
13-11-2007, 08:49 PM
sức nam nhi, đi làm về kêu mệt?? bé timmie à, anh không phải là loại thư sinh yếu ớt, hay càu nhàu như đàn bà, anh chỉ thấy ngang tai trái mắt anh posst lên cho đỡ...càu nhàu với ngừi khác mà thôi, anh ngang tàng, sống không kiêng nể, để đời phải sợ một tiếng...Linh
Sao chổi
14-11-2007, 12:06 AM
Uhm.....không hẳn là cuộc sống ở quê chán đâu.....chỉ tại bạn không wen nên mới cảm thấy thế......đâu ai có thể dễ dàng thay đổi từ một cách sống này sang một cách sống khác đâu.....nghĩ đến những cái tốt ở quê có mà tp không có.....bạn có thể thấy đỡ hơn.......Mong bạn cảm thấy tốt hơn....
ông dzà
14-11-2007, 12:13 PM
ở quê cũng sướng chứ, tối 8h đi ngủ, sáng 5h thức dậy đón bình minh, ở quê ngắm trăng thì tuyệt vời
hoa_đồng_nội
14-11-2007, 07:06 PM
Ai nói 8 giờ ngủ. Em vẫn đi tán gái như thường. may chưa lần nào đi mò ốc..hiii..nhưng mà dẵm phải mìn thì nhiều ròi. hahaa...nhưng mà công nhận nằm trên bờ đê trong cái nóng mùa hè mà ngắm trăng thì thôi ròi lượm ơi. nghe cô nàng thủ thỉ...em nghĩ không quay ra nhìn người ta một cái thì có mà người máy. Toàn chuyện không đâu vào đau thế mà không bao giờ quên được. Em hôn con gái rồi nhé..hiii...thoi ròi. Người nó cứ đơ ra ấy, một cái thôi rồi tiền ngồi ngắm trăng...rõ là thằng dở người các bác nhỉ? :kaka:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.