nh0ck0n.ng0cxjt
12-11-2007, 01:28 AM
Buồn lắm!
Vào cấp III, mình đã cố gắng là thế. Thế mà tất cả lại quay lưng lai vớ mình. Cả bạn bè mình nữa.
Con bạn thân nhất thì ở lại, không về nhà nữa. Còn một con nữa mình coi nó như em thì.....
Mới đây, mình đã wen về cùng với những người bạn mới. Thế mà....
Hình như ông trời bắt đầu bắt mình phải chiu như thế này thì phải. Trong cả hội, mình thân với hắn nhứt. Thế mà, hắn đã hoàn toàn thay đổi sau khi đi thi học sinh giỏi về. Hắn lạnh lùng, khinh khỉnh khi gặp mình. Mặc dù mình và hắn vẫn đi học cùng với nhau, nhưng cả đoạn đường chẳng ai nói câu nào cả! Mình bùn lắm! Hôm nay cũng thế. Hắn tỏ ra khó chịu khi mình hỏi. Mình chẳng bít phải làm sao nữa! Bùn lắm!
Mình không hiểu nữa!
Chán!
Vào cấp III, mình đã cố gắng là thế. Thế mà tất cả lại quay lưng lai vớ mình. Cả bạn bè mình nữa.
Con bạn thân nhất thì ở lại, không về nhà nữa. Còn một con nữa mình coi nó như em thì.....
Mới đây, mình đã wen về cùng với những người bạn mới. Thế mà....
Hình như ông trời bắt đầu bắt mình phải chiu như thế này thì phải. Trong cả hội, mình thân với hắn nhứt. Thế mà, hắn đã hoàn toàn thay đổi sau khi đi thi học sinh giỏi về. Hắn lạnh lùng, khinh khỉnh khi gặp mình. Mặc dù mình và hắn vẫn đi học cùng với nhau, nhưng cả đoạn đường chẳng ai nói câu nào cả! Mình bùn lắm! Hôm nay cũng thế. Hắn tỏ ra khó chịu khi mình hỏi. Mình chẳng bít phải làm sao nữa! Bùn lắm!
Mình không hiểu nữa!
Chán!