Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hoa sen



hoamytrang
12-11-2007, 12:56 AM
xuông khe mà hái súng
súng một bông một bông
lòng người ngẩn ngơ hết
súng hái tím sắc xuân
trời xanh hòa lẫn nước
xuống hồ mà hái sen
sen một bông một bông
lòng người ngẩn ngơ hết
lòng người lại như sen
thư thái sen mở nốt
nốt nhạc vui ngang trời
có cô em hái sen
da hồng tựa sen nở
hòa lẫn ánh mây trời
trời hồng thêm đôi má
gửi tặng thanh thảo

xanh xanh làn nước biếc
soi bóng tóc trời xanh
liễu rủ xanh bóng liễu
lược chải mướt trời xanh

hoamytrang
12-11-2007, 01:03 AM
trời xanh xa tít tắp
tận ở mái nhà ta
trời xanh va ngọn cỏ
xanh ngắt một màu xanh
mặt trời xuống đỉnh núi
cá nhảy gió reo vui
chân trời e ấp tối
đóm lên đèn sang canh