lam dep trai
11-11-2007, 09:04 PM
nhìn em chẳng giám nhìn lâu
nhìn lâu lòng chỉ thêm sầu mà thôi
dêm về ôm nỗi đơn côi
lòng buồn sao xuyến bồi hồi nhớ em
vì em coi trọng sang hèn
anh phận tay trwngs làm quen thế nào
em luôn mơ ước trăng sao
muốn người giàu có muốn vào nơi sang
phận anh tay trắng lang thang
nên đành đau khổ nhìn nàng theo ai:guoc:
nhìn lâu lòng chỉ thêm sầu mà thôi
dêm về ôm nỗi đơn côi
lòng buồn sao xuyến bồi hồi nhớ em
vì em coi trọng sang hèn
anh phận tay trwngs làm quen thế nào
em luôn mơ ước trăng sao
muốn người giàu có muốn vào nơi sang
phận anh tay trắng lang thang
nên đành đau khổ nhìn nàng theo ai:guoc: