PDA

Xem đầy đủ chức năng : tự tình khúc



nguoidauten
11-11-2007, 08:53 AM
Em về gieo khúc yêu thương
Gió mây bảng lảng sầu vương lỡ làng
Tơ trời trăm mối ngổn ngang
Tình duyên ngang trái bẽ bàng xót xa

Tự tình chuyện giữa đôi ta
Bụi hồng vương vấn la đà khói sương
Mờ trông chiếc bóng bên đường
Em về bên ấy, sầu thương bên nầy

Hương tình rồi cũng phôi phai
Đành thôi cái kiếp lạc loài bơ vơ.

VP : ndt

cô bé mắc nai
13-11-2007, 02:19 PM
Tự tình khúc hát quê ta
Ngàn xưa đã cất tiếng ca ngọt ngào
Đò chiều chiếc dọc chiếc ngang
Nhưng người phu lái vẫn hoài ngóng trông

Một thời sớm ngã về Đông
Bóng hình ai đó thước tha lụa là
Tay cầm mấy đóa hương hoa
Chân đi gỗ mộc bước chầm chậm qua

Hỏi người con gái phương xa
Cô đi mô rứa răng tê nào về
Duyên trời lỡ gặp hôm nay
Mà như vĩnh cách như xa như gần

Bao giờ nước ngược chảy xuôi
Thì tôi với bậu , họa thì yêu nhau..........