be_kieu_ky_qng
11-11-2007, 07:05 AM
Anh biết ko? tuy chúng ta đã chia tay được 4 tháng rồi, nhưng tình cảm mà bé dành cho anh vẫn như ngày xưa, vẫn ko hề thay đổi. Bé nhớ lúc trước anh hay ở bên cạnh bé, hay chọc cho bé cười, hay làm cho bé giận mỗi khi anh trễ hẹn cùng bé. Bây giờ chắc anh ko còn nghĩ gì đến bé nữa phải ko anh, vì chính tính trẻ con của bé đã làm cho anh rời xa bé, đã làm tổn thương đến anh nhiều lắm phải ko hả anh?
Lúc có anh trong tay, bé ko hề biết quý trọng và nâng niu, bé thường hay giận hờn vu vơ, bé thường làm cho anh phải buồn phải đau khổ vì tính háo thắng của bé, nhiều lúc bé còn làm cho lòng tự trọng của một thèn con trai như anh phải tổn thương, bé yêu anh nhiều lắm nhưng lúc nào bé cũng tỏ ra là bé chẳng cần anh. Bé có anh cũng được mà mất anh cũng chẳng sao.
Anh ơi, bé thật sự rất hối hận , bé hối hận nhiều lắm. Khi bé đã biết rằng trong tim bé rất cần có anh thì anh đã rời xa bé thật rồi. Anh nói rằng anh đã hết yêu bé, anh nói rằng bé hãy chấp nhận sự thật là anh đã hết yêu bé rồi. Nhưng anh ơi làm sao mà bé chấp nhận được hả anh, anh có biết ko, lúc nghe anh nói chia tay với bé, bé buồn lắm, bé muốn khóc lắm, nhưng bé cố kiềm nén , bé ko thể để nước mắt của bé làm cho anh phải khó xử, phải đau lòng, vì thế bé chấp nhận lời chia tay của anh mà thật lòng bé ko muốn và tim bé như thắt lại khi nghe lời chia tay của anh,
Bé còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm, vì thế bé đã cố níu kéo anh trở về bên bé, bé tin tình yêu mà bé dành cho anh sẽ làm cho anh quay trở về bên bé, bé đã cố gắng thay đổi bản thân mình, vì anh bé đã cố gắng, cố gắng thật nhiệu Nhưng anh nào tin bé thay đổi, anh vẫn bảo thủ ý nghĩ của anh.
Anh nghe bạn bè anh nói bé nhiều người, bé quen anh chỉ để lợi dụng anh chứ chẳng yêu thương gì anh, ba mẹ anh cấm anh quen bé, anh biết ko, khi nghe anh nói với bé những lời nói như vậy chẳng khác nào anh đả rắc muối vào tim bé, bé đau khổ lắm anh biết ko. Nếu là một ai đó nói về bé như thế bé sẽ thấy rất bình thường vì bé hiểu rằng những người đó chưa hề tiếp xúc với bé nên ko hiểu bé, bé ko hề trách họ. Nhưng bé ko ngờ anh là người ở bên cạnh bé, cùng bé chia vui sẻ buồn cũng đã một năm rưỡi trời rồi vậy mà anh cũng nghĩ bé như vậy sao anh?
Khi mà bé thật sự thay đổi thì anh đã rời xa bé, rời xa bé thật rồi phải ko hả anh? Anh nói với bé rằng anh hết yêu bé, anh ko còn gì cho bé thì tại sao khi anh nghe bé có chuyện gì, hay khi anh nghe bạn bè anh nói bé có người yêu anh lại quan tâm và nhắn tin hờn trách bé hả anh? Bé thật sự ko hiểu , thà rằng anh để bé cô đơn, anh bỏ rơi bé ko quan tâm gì đến bé thì co lẽ sẽ tốt cho bé hơn đó anh ạ
Bé mong và hy vọng rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng anh,bé lúc nào cũng cầu chúc cho anh và bé lúc nào cũng thầm lặng ở bên cạnh anh cả.
Dù bây giờ bé đã mất anh, mất anh mãi mãi nhưng một lần nữa, bé vẫn muốn nói với anh rằng bé yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
Lúc có anh trong tay, bé ko hề biết quý trọng và nâng niu, bé thường hay giận hờn vu vơ, bé thường làm cho anh phải buồn phải đau khổ vì tính háo thắng của bé, nhiều lúc bé còn làm cho lòng tự trọng của một thèn con trai như anh phải tổn thương, bé yêu anh nhiều lắm nhưng lúc nào bé cũng tỏ ra là bé chẳng cần anh. Bé có anh cũng được mà mất anh cũng chẳng sao.
Anh ơi, bé thật sự rất hối hận , bé hối hận nhiều lắm. Khi bé đã biết rằng trong tim bé rất cần có anh thì anh đã rời xa bé thật rồi. Anh nói rằng anh đã hết yêu bé, anh nói rằng bé hãy chấp nhận sự thật là anh đã hết yêu bé rồi. Nhưng anh ơi làm sao mà bé chấp nhận được hả anh, anh có biết ko, lúc nghe anh nói chia tay với bé, bé buồn lắm, bé muốn khóc lắm, nhưng bé cố kiềm nén , bé ko thể để nước mắt của bé làm cho anh phải khó xử, phải đau lòng, vì thế bé chấp nhận lời chia tay của anh mà thật lòng bé ko muốn và tim bé như thắt lại khi nghe lời chia tay của anh,
Bé còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm, vì thế bé đã cố níu kéo anh trở về bên bé, bé tin tình yêu mà bé dành cho anh sẽ làm cho anh quay trở về bên bé, bé đã cố gắng thay đổi bản thân mình, vì anh bé đã cố gắng, cố gắng thật nhiệu Nhưng anh nào tin bé thay đổi, anh vẫn bảo thủ ý nghĩ của anh.
Anh nghe bạn bè anh nói bé nhiều người, bé quen anh chỉ để lợi dụng anh chứ chẳng yêu thương gì anh, ba mẹ anh cấm anh quen bé, anh biết ko, khi nghe anh nói với bé những lời nói như vậy chẳng khác nào anh đả rắc muối vào tim bé, bé đau khổ lắm anh biết ko. Nếu là một ai đó nói về bé như thế bé sẽ thấy rất bình thường vì bé hiểu rằng những người đó chưa hề tiếp xúc với bé nên ko hiểu bé, bé ko hề trách họ. Nhưng bé ko ngờ anh là người ở bên cạnh bé, cùng bé chia vui sẻ buồn cũng đã một năm rưỡi trời rồi vậy mà anh cũng nghĩ bé như vậy sao anh?
Khi mà bé thật sự thay đổi thì anh đã rời xa bé, rời xa bé thật rồi phải ko hả anh? Anh nói với bé rằng anh hết yêu bé, anh ko còn gì cho bé thì tại sao khi anh nghe bé có chuyện gì, hay khi anh nghe bạn bè anh nói bé có người yêu anh lại quan tâm và nhắn tin hờn trách bé hả anh? Bé thật sự ko hiểu , thà rằng anh để bé cô đơn, anh bỏ rơi bé ko quan tâm gì đến bé thì co lẽ sẽ tốt cho bé hơn đó anh ạ
Bé mong và hy vọng rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng anh,bé lúc nào cũng cầu chúc cho anh và bé lúc nào cũng thầm lặng ở bên cạnh anh cả.
Dù bây giờ bé đã mất anh, mất anh mãi mãi nhưng một lần nữa, bé vẫn muốn nói với anh rằng bé yêu anh, yêu anh nhiều lắm.