Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có tương lai gj` không với em và với anh....????



luv_gangsster_hp
10-11-2007, 09:50 PM
Một ngày CN thứ 7 cuối thu đẹp trơi.Hôm nay mình thấy nhớ V, rất nhớ
Hai đứa đã chia tay nhau từ rất lâu rồi vậy mà bây giờ những cảm xúc mình dành cho V. vẫn nguyên vẹn như thuở nào
Đã có 1 thời gian mình tưởng rằng mình đã quên V., tưởng rằng mình đã đang bắt đầu 1 tình yêu mới nhưng thòi gian cứ thế trôi đi và chính nó đã khẳng định rằng mình không thể nào quên được V., không thể nào dứt khỏi đầu cái ý nghĩ:" Như chưa từng có những phút lìa xa dẫu gương mặt trên vai anh khóc oa.Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em..." Phải chăng là mình đang mê muôi????? Ngốc nghếch và ngốc nghếch!!!!
Hai đứa đã hoàn toàn xa lạ hay là chỉ đang hit-le nhau giống bọn trẻ con dỗi nhau chẳng thèm chơi với nhau nữa nhi? Chắc là chia tay thật rồi, chia tay hẳn rôi...
Ừ thì chính xác là đã...hẳn.... từ lâu rồi mà.....
Có đôi khi mình muốn vứt bỏ V., vứt bỏ cái quá khứ có V. ở đó đi. Những lúc đó chỉ mong sao được mất trí nhớ để chẳng còn biết V. là ai, để chẳng còn phải bận lòng thêm nữa. Sẽ tốt biết bao nếu kí ức trong mình chỉ để lại một miền trắng không tên giống như đứa trẻ mới sinh ra đời.( Nếu vậy thì V. bảo mình là trẻ con cũng đúng)
V. vừa giống 1 người yêu, vừa giống 1 người bạn, vừa giống 1 người anh trai????
Nghĩ lại chuyện ngày xưa vừa thấy vui mà vừa thấy buồn. Giờ mình muốn gặp V. quá, muốn nói với V. rằng " Anh ơi em đã thay đổi, đã hiểu ra tất cả rồi", muốn V. đưa ra Đồ Sơn chơi, muốn 2 đứa đèo nhau bằng xe đạp đi lòng vòng hết thành phố ngắm nhìn từng hàng cây, mỗi góc phố, ngắm nhìn sự sôi động, hối hả, sự yên bình nơi đây và được khúc khích cười với những giọt mồ hôi rơi trên áo V. ( Thương quá T_T) để kí ức về mảnh đất cảng này sẽ không bao h phôi pha trong tâm trí mình...
" Chiều nay em ra Biển
Lại thấy mặt trời hồng
Ngọn hải đăng lấp ló
Biển trong mơ
Biển của cả chúng mình...."

hòa thân
11-11-2007, 05:34 AM
ngày qua ngày bạn vẫn cảm thấy buồn vậy sao??????quá khứ vẫn mãi là quá khứ thôi.hãy quên mọi thứ đau buồn.có thể là rất khó nhưng hãy luôn cố gắng....vì tương lai bạn nhé !chúc bạn luôn hp.

hòa thân
11-11-2007, 05:34 AM
ngày qua ngày bạn vẫn cảm thấy buồn vậy sao??????quá khứ vẫn mãi là quá khứ thôi.hãy quên mọi thứ đau buồn.có thể là rất khó nhưng hãy luôn cố gắng....vì tương lai bạn nhé !chúc bạn luôn hp.

be_kieu_ky_qng
11-11-2007, 06:30 AM
sao ban giống mình bây giờ quá vậy, mình cũng chia tay lâu rồi nhưng ko thể nào quên được hình bóng của người đó.Mình còn yêu người đó nhiều lắm bạn ạ, nhưng ko bao giờ mình có được người đó thêm một lần nào nữa cả,bạn biết vì sao ko, đó là vì mình và người đó là 2 đường thẳng song song, dù thấy nhau nhưng ko bao giờ và mãi ko bao giờ có điểm chung hết bạn a.

luv_gangsster_hp
11-11-2007, 10:59 PM
Ngày anh không yêu em anh tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ. Ngày ấy em bắt đầu bằng bước chân của ngày quên anh.
Tớ đã cố quên nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn không thể nào quên được cả. Mấy ngày hôm nay ngày nào cũng nhớ về người ấy,sáng vừa thức dậy là lại nhớ về người ấy.
Dù có bao người vây quanh nhưng vẫn không thể lay động được trái tim bướng bỉnh của tớ.

be_kieu_ky_qng
11-11-2007, 11:27 PM
ấy và tớ sao lại giống nhau đến như thế nhỉ, tại sao chuyện tình cảm của ấy và tớ điều toàn những chuyện đau khổ hết vây.tớ cũng như ấy bây giờ vậy , dù chia tay, dù thời gian đã trôi qua nhưng ko một ngày nào một giờ nào thậm chí là một giây nào tớ cũng nghĩ đến người ấy. Trong tim tớ ko bao giờ quên được người ấy, dù tớ đã cố quên. Cố ko nghĩ đến nhưng những kỷ niệm của tớ và người ấy cứ tràn về trong kí ức của tớ, ấy có biết là tớ đau khổ lắm ko. Nhưng ấy ơi , chúng ta phải cố gắng để mà quên đi, để mà bước tiếp con đường của mình ấy nhé.nick của mình là : co_be_kieu_ky_18. nếu ấy buồn cứ nt cho tớ nhé

KemVani_hot
12-11-2007, 03:55 AM
Sao bạn bi quan và sống trong quá khứ vậy chứ? hãy quay lưng lại với quá khứ, và hãy dang rộng đôi tay của bạn ra đón chào hiện thực và tương lai, hãy tỏ ra mình alf người tự tin,vui vẻ và hoà đồng, khi đó bạn sẽ nhận ra rằng có rất nhiều người để ý đến bạn đấy

se7engirl_dj
12-11-2007, 08:41 AM
Chuyện đời lun là thế mà , chẳng ba0 h như ý mình mún cả , thuj thì hãy cố lên dù bjk là rất khó

maybe i love you
12-11-2007, 09:46 PM
Cuộc sống là như vậy mà ,cố gắng mà vượt qua thôi .

Babo Oppa
12-11-2007, 11:21 PM
.. thế đó em... đời đâu nào phải giấc mơ ,... hãy vui lên nào.... :hihi:....

nho coi
13-11-2007, 01:34 AM
Hay cho chinh minh mot co hoi.Biet dau anh ay cung dang nhu ban hoac it nhat ban cung se khong con cam giac hoi han nua.chuc ban tim duoc con duong minh can buoc,ban nhe

luv_gangsster_hp
13-11-2007, 10:21 PM
Bây giờ tớ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tớ nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn, đã quay lưng lại với quá khứ. Mình sao có thể sống cùng quá khứ được cơ chứ. Châm ngôn có câu là: Nếu bạn cứ chìm đắm trong quá khứ thì khi quay lưng nhìn lại tương lai đã bỏ bạn đi xa rồi
Happy qua! Giờ tớ lại là tớ, vẫn cười rất to ngay cả khi.....bị chết đói.....Phải lạc quan lên nhé be_kieu_ky_qng à. Chúc ấy sớm lại lại bản thân mình và quan trọng là còn nhiều người để chúng ta lựa chọn mà. Hãy vui lên và nghĩ rằng anh ta đã rời xa mình_đó là 1 điều ngu ngốc, mình tuyệt vời thế này cơ mà, anh ta có mắt như... rồi. Hj' hj' Tươi lên nhé!!!