Xem đầy đủ chức năng : NgƯỜi TÔi YÊu
TUNG THAO
10-11-2007, 09:05 PM
Mối tình đầu của tôi thật đẹp! Lúc tôi học lớp 12, người ấy đến và cho tôi thế nào là tình yêu thương. Nó thật tuyệt, tôi không bao giờ quên được cái thởi gian tươi đẹp đó. Tình yêu đó thật trong sáng vì thế mà trong mắt tôi người là một thần tượng bởi người luôn cho tôi sư quan tâm và chia sẻ cứ như người ấy biết tôi từ lâu. Thật hạnh phúc và đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn anh đã cho tôi niềm vui của tuổi học trò. Gởi người tôi yêu, chúc anh anh hạnh phúc.
X.Men
11-11-2007, 01:12 AM
Chuyen Tinh Cam CỦa BẠn RẤt ĐẸp NhƯng ThẬt TiẾc LÀ MÌnh ChƯa BiẾt LÝ Do TẠi Sao Hai NgƯỜi LẠi Chia Tay NhƯ VÂy. ĐÓ LÀ SỰ ThẬt MÀ Minh MuỐn BiẾt BỞi VÌ MÌnh CŨng Đang ThÍch MỘt NgƯỜi Đang HỌc LỚp 12 NhƯ NgÀy XƯa CỦa Ban. Hy VỌng BẠn SẼ SÓm TÌm ĐƯỢc TÌnh YÊu ĐÍch ThỰc CỦa MÌnh.......
dungdoe_lovely92
11-11-2007, 03:42 AM
Tình yêu của bạn thật đẹp,tôi cũng đã từng có 1 tình yêu đẹp như vậy nhưng chỉ vì tôi không bít giữ nên ng` ấy dã mãi rời xa tôi.Tôi mong bạn sẽ tìm được 1 tình yêu giống như xưa.Đừng bùn bạn nhé,tình yêu sẽ chào đón bạn nhiều.Chúc bạn hạnh phúc:hug:
bff_173
11-11-2007, 07:07 AM
xa rồi những ngày xưa ơi !hãy sống thật tốt nhé vì ngày hôm qua hôm nay và cả ngày mai nữa?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.