Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mối tình đầu tiên chỉ có mình em " ko có thêm một ai "



trudien
10-11-2007, 05:56 AM
trong cuộc sống của tôi luôn tồn tại nhiều nổi buồn , trong đó nó vẫn cứ tồn tại một nỗi đâu mà không có ai không bị vắp ngã đó là tình yêu từ khi biết yêu là lúc tôi biết thế nòa là đau khổ , khi yêu tôi luôn muốn cho người mình yêu hạnh phúc và vui vẽ , nhưng tại sao tôi lại không làm được điều đó......................
nếu có bạn nào đã yêu và chưa từng yêu , có điều gì cho alf hay và có thể giúp tôi vược qua sự sợ hải này thì hãy cho tôi một lời khuyên đi nha??????????????????????????????????

thaingocdaly2006
10-11-2007, 07:32 AM
thời gian trả lời tất cả bạn à !

dom_yesterday
10-11-2007, 07:52 AM
có lẽ nào tình yêu mang đến nhiều nỗi sợ? mình đã yêu và cảm thấy khổ nhiều nhưng cung vui nhiều lém đó

dù sao đi nữa thì cũng ko ai tránh khỏi lưới tình đúng hok?
cố gắng lên nha

se7engirl_dj
10-11-2007, 08:42 AM
Bạn àh , tình ju lun muôn màu muôn vẻ , hp và đau khổ lun đi song song với nhau. Nếu bạn cứ ôm mãi sự sợ hãi thì bạn h0k thế nào cóa được tình ju cả , hãy mở rộng lòng mình đj bạn

diepphi
10-11-2007, 08:45 AM
làm zì có ai yêu mà hok trải qua một lần đau khổ, nếu bạn cứ sống trong quá khứ của tình yêu thì có lẽ suốt đời bạn cũng mãi chỉ là một người đau khổ vì tình, luẩn quẩn trong cái lưới tình ấy mà không thể nào thoát ra được,..

trudien
11-11-2007, 08:49 PM
đã yêu thì ta nên biết đến chữ chung tình
nhưng mình không biết nếu mình giữ mãi mối tình đó có thể nói là chung tình hay không nữa , và mình không yêu ai nữa thì mình có bị coi là khờ hay không
mặt dù thời gian sẽ cho ta câu trả lời nhưng cho dù thời gian trôi qua nhanh hay chậm thì mình cũng vậy à , vậy các bạn có cho mình là một tên sy tình ahy ngu ngơ không vậy? mọi người ơi giúp mình với để mình biết câu trả lời với?????????