velvet123456
10-11-2007, 05:09 AM
Lần đầu gặp cờ đỏ anh đã bị hạ gục ngay bởi sự dịu dàng và một ánh mắt đầy hi vọng. Rồi nhiều tuần liền anh xin nick chat mà cờ đỏ hổng cho anh liều viết thư cho cờ đỏ cờ đỏ noi cờ đỏ hok xứng đáng để có chỗ trong trái tim của anh. Anh hỏi mãi cồ đỏ hok trả lời anh phải tự điều tra thì ra cờ đỏ mồ côi từ nhỏ nên phải ở trại. Anh tìm cờ đỏ nắm tay nói rằng anh yêu cờ đỏ anh biết vì sao cờ đỏ tránh mặt anh anh cũng biết cờ đỏ rất buồn anh nói với cờ đỏ anh hok thấy sự cô đơn của cờ đỏ và cờ đỏ cần phải đc tinh yêu của tất cả mọi người anh muốn cờ đỏ làm người yêu anh anh sẽ chăm sóc bù đắp cho cờ đỏ. cờ đỏ à anh yêu cờ đỏ thật đó cờ đỏ đừng khóc khi anh ko kịp đón cờ đỏ đi học thêm về. cờ đỏ sợ bóng tối nhưng đôi khí chúng ta phải từ trong bóng tối bước ra nhs sáng cờ đỏ à.