Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÁNH BUỒM ĐỎ THắm



p3'_punk
10-11-2007, 03:32 AM
CÁnh BuỒm ĐỎ ThẮm

--------------------------------------------------------------------------------

Chẳng tìm thấy đâu tuổi 15
Cho A-xôn mơ cánh buồm đỏ thắm
Cho em mơ giữa trùng dương sóng trắng
Có chàng lính thủy cửa riêng em

Em trót nhặt con ốc vàng dễ dãi
Để dã tràng mòn mỏi suốt đời xe
hạt cát không mặn mòi như biển
Sóng tình em không đủ vỗ về anh

Thôi đành xây lâu đài trong ảo mộng
Có bà tiên và điều ước diệu kì
Ba hạt dẻ em chia anh một nửa
Biến anh thành hoàng tư của ngày xưa

Chẳng tìm thấy đâu tuổi 15
Cho A-xôn mơ cánh buồm đỏ thắm
Cho em mơ giữa trùng dương sóng trắng
Có chàng lính thủy đến cầu hôn.

dungnhinanh_em
11-11-2007, 12:46 AM
với biển ta là con sóng lớn
vỗ ngàn năm ôm ấp mãi bến bờ
hát ru mãi một điệu buồn trầm mặc
để cho lòng nhức nhối câu thơ
cũng có thể ta là bờ cát mịn
đợi biển xanh ru giấc ngủ yên lành
nhặt dấu yêu vỗ về trong kí ức
để khi xa không nhớ mãi biển xanh....

cũng như vậy anh không thể xa em
như sóng ngàn năm vẫn nhớ bờ ở lại
anh yêu em ngàn đời yêu mãi
đã yêu rồi ,yêu lại , yêu luôn....

Ken X
11-11-2007, 04:40 AM
Cánh buồm đỏ thắm đi muôn phương
Xuôi theo dòng trong - hoa đại dương
Sóng biếc lung linh màu hồng ngọc
Đất trời phiêu du, ánh tà dương

Cánh buồm đỏ thắm xuôi đại dương
Hoàng tử viễn du tìm người thương
Một giấc mơ hồng thời thơ ấu
Đêm ngày mong đợi, mộng còn vương

Cánh buồm đỏ thắm màu yêu thương
Một sớm bình minh, khúc Nghê Thường
Công chúa giữa rừng say giấc mộng
Đôi môi chúm chím một nụ hường

Cánh buồm đỏ thắm của Thiên Đường
Đón em trong tiếng nhạc du dương
Hoàng tử trên con tàu màu trắng
Hạnh phúc là đây, tình uyên ương

...

Cánh buồm đỏ thắm về xa khơi
Giấc mộng pha lê đã vỡ rồi
Lệ hồng rơi trên trang cổ tích
A-xôn ơi...!

<ST>