Xem đầy đủ chức năng : ...ngốc..
GiRl Sh0cK
09-11-2007, 07:32 AM
Ta ko bùn khi chiều ko buông nắng
Và ko bùn khi tất cả quên ta
Ta chỉ tiếc ng` xem ta hờ hững
Để âm thầm...ta khóc..lệ buồn tuôn
dungnhinanh_em
10-11-2007, 09:03 PM
ANH đã nhìn thấy em trong cái nhìn đầu tiên ấy
Ánh mắt long lanh những sắc mây,
Rồi cũng từ cái lần đầu xao xuyến ấy
Anh chót mang về những đắm say...
Anh biết tình anh tựa khói mây
Dành cho em đó những ngất ngây!
Như cơn mơ cuốn theo chiều giông tố
Để gió mưa về những lắt lay.
Chẳng biết rồi em có đến nơi đây
Chiều Thu thoang thoảng ánh mắt ai !!!?
Sau cơn mộng mị hồn tê tái,
Một cảnh đìu hiu dưới bóng cây...
Thằng_giang_hồ
11-11-2007, 12:40 PM
Đời lạnh, hay trái tim ta ta lạnh
Run,sợ...Trái tim ta điên dại
Ánh mắt ai kia, khiến lòng đảo điên
Nguyện xin một chén tiêu hồng nâng ly
Ta ko bùn khi chiều ko buông nắng
Và ko bùn khi tất cả quên ta
Ta chỉ tiếc ng` xem ta hờ hững
Để âm thầm...ta khóc..lệ buồn tuôn
Ta giận đời sao lắm trái ngang
Ta giận ta chỉ có một lòng bơ vơ
Ta giận từ ngốc ta mang
Ta giận ai đó hiểu nhầm lòng ta
Xin lỗi thơ mình phang không hay lắm. Đừng buồn nghe 2 cưng. Hahahaaaa....Hôm nay hết say lên không phọt lữa mà vắt ra thơ. Ối giời ơi...thơ ơi là thơ...em cứ phang như thế bác nào cười thì cười mỉm thôi ha. Cười hở răng là " MỘT TÁT RƠI NGÔ " đừng có trách :kaka:
GiRl Sh0cK
12-11-2007, 06:30 AM
Trót đã mang thân, phận kiếp tằm
Ta nào đâu dám đèo bồng cao
Chỉ trót mong sao đời thương chút
Đừng vội đem tằm thoát khỏi đời dâu
dungnhinanh_em
12-11-2007, 08:38 AM
Một mình bên ly cafe đắng
Căn phòng khuya trống vắng,lạnh lùng
Từng giọt cafe rơi tý tách
Cafe rơi, hay giọt nhớ thương rơi
Cô đơn mình anh trong đêm vắng
Nhớ em quá, nhớ đến lạ lùng
Tự hỏi mình làm sao cho hết nhớ
Cafe rơi, giọt nhớ mãi tuôn rơi
NHÓC HÀ NỘI
12-11-2007, 09:30 AM
SẶc
ĐỐi Hay =)) ^^
love_chippro_forever
12-11-2007, 05:00 PM
cô đơn wa' trời ơj cô đơn wa'
giữa bốn bề im ắng lá thu rơj
nhớ aj quá những tiếng nói cười
chôn thật chặt sâu trong nước mắt
nếu không biết và không nghj~ tơj'
đừng hỏi rằng sao chẳng ju aj
không nhớ tới và 1 chút bj aj
không thương xót thời ju aj đó...
nhớ aj quá hay đj ngang qua ngõ
khẽ nghiêng người đưa mắt liếc vào nhà
nhớ aj quá lòng buồn đau thắt
nơj kon tjm đau lắm aj ơi...
dungnhinanh_em
13-11-2007, 12:51 AM
nỗi nhớ đêm hà nội da diết quá
mỗi người một nơi lạnh buốt giá con tim
nghe đêm về trên miền nhớ miên man
nghe sầu thương trải dài trong hơi gió
như tiếng người thở dài buồn lặng
như tiếng con tim buồn xa vắng nơi kia
đó lạnh hà nội như thế đó
một chút buồn mang hơi lạnh vào trong
liệu dưới trời sài gòn xa xôi ấy
có ai hiểu nỗi lòng người lãng tử
chỉ cần chút nắng làm ấm áp con tim
dungnhinanh_em
13-11-2007, 12:52 AM
nỗi nhớ đêm hà nội da diết quá
mỗi người một nơi lạnh buốt giá con tim
nghe đêm về trên miền nhớ miên man
nghe sầu thương trải dài trong hơi gió
như tiếng người thở dài buồn lặng
như tiếng con tim buồn xa vắng nơi kia
đó lạnh hà nội như thế đó
một chút buồn mang hơi lạnh vào trong
liệu dưới trời sài gòn xa xôi ấy
có ai hiểu nỗi lòng người lãng tử
chỉ cần chút nắng làm ấm áp con tim
GiRl Sh0cK
13-11-2007, 03:37 AM
Chút nhớ thương gửi về con trai hà nội
Dẫu biết rằng xa cách là cách xa
Ta vẫn nhớ vẫn mong cùng tha thiết.....
Tháng ngày dài.....ta đứng đợi lạnh căm....
Cô đơn lãng khách
13-11-2007, 04:27 AM
Chút nhớ thương gửi về con trai hà nội
Dẫu biết rằng xa cách là cách xa
Ta vẫn nhớ vẫn mong cùng tha thiết.....
Tháng ngày dài.....ta đứng đợi lạnh căm....
Biết đâu được trai Hà Nội em ơi
Lạnh lùng lắm, và cũng vô tình lắm
Đừng nhớ, đừng mong, cũng đừng tha thiết
Cứ để trái tim lạnh...giá băng
Đa Tình
13-11-2007, 08:02 AM
Ta không buồn không nhớ chẳng thương
Thì ai hỡi lệ tuôn nhưng đừng khóc
Đừng tiếc người đừng tiếc ta là ngốc
Mộng đẹp cười rồi mộng đẹp cũng tan
Đời nghiêng nghiêng đứng giữa dốc mơ màng
Phố xơ xác chỉ còn ta và gió
Này dấu yêu sao em còn đứng đó
Sao chẳng đi về..... nơi đó bình yên
Thằng_giang_hồ
13-11-2007, 10:43 PM
[QUOTE=stupid_like_me;3625762]Biết đâu được trai Hà Nội em ơi
Lạnh lùng lắm, và cũng vô tình lắm
Đừng nhớ, đừng mong, cũng đừng tha thiết
Cứ để trái tim lạnh...giá băng[/QUOTE
Trai Hà Nội như lá xa cành
Như hành thêm thịt , buộc rịt thân em
Gái Sài Gòn,trồi xanh hé nở
Như vở thêm văn,lăn tăn sóng tình
Cô đơn lãng khách
15-11-2007, 02:16 AM
Biết đâu được trai hà Nội hả anh
Yêu đời lắm, mà kiêu ngạo cũng lắm
Thân gái dặm trường , chẳng ngại chi
Phụ cô ấy mất, tôi chẳng còn gì
GiRl Sh0cK
16-11-2007, 06:49 AM
ngốc chút thôi vì yêu mà tớ ngốc
biết thật khờ nhưng sao ấy làm ngơ
chút giấc mơ sao ta ko cùng dệt
mãi chối từ...tớ đau ấy biết ko.....
mattroi
17-11-2007, 06:33 AM
nếu biết rằng em đi lấy chồng
anh về học vỏ hồng công
rồi tiếp tục mài con dao mác
tìm kẻ yêu em moi bộ lòng.
linhchi
17-11-2007, 10:01 PM
ta thấy buồn chiều cũng buồn trở gió
gió xé lòng ta khi ta lỡ cuộc tình
GiRl Sh0cK
20-11-2007, 12:52 AM
Biết đâu được trai Hà Nội em ơi
Lạnh lùng lắm, và cũng vô tình lắm
Đừng nhớ, đừng mong, cũng đừng tha thiết
Cứ để trái tim lạnh...giá băng
dù đã bíêt iu con zaj hà nội khổ
sống một mình,lành lạnh thấy khó ưa
gái sài gòn bọn em còn ích kỉ
sá chút j` ...1 tẹo tình cho anh....
nếu biết rằng em đi lấy chồng
anh về học vỏ hồng công
rồi tiếp tục mài con dao mác
tìm kẻ yêu em moi bộ lòng.
nếu bíêt ngày mai anh theo ng`
em về khóc tủi mất bao đêm
đến hẳn hôm sau em hết khóc
đến gặp kon kia tính sổ chìu...
^_^SillyBoy^_^
20-11-2007, 01:24 AM
Trên đời khổ vì chữ ngốc
Nhưng còn có ngừi thích ngốc lắm đó
Bé ngốc chỉ như con gió
Mang theo tâm hồn lấp ló bóng xa
Rồi có một ngày đôi ta
Nắm tay nhau nhìn chữ ngốc mỉm cười
:rain:.................................... :rain:
dungnhinanh_em
24-11-2007, 12:14 AM
Đêm buồn tựa gối làm thơ,
Người yêu anh hỡi, người giờ có hay
Nữa đêm trống vắng canh dài
Anh thường thao thức nhớ hoài em yêu
Yêu em yêu mãi trọn đời
Bắc Nam xa cách anh thề vẫn yêu!
dungnhinanh_em
24-11-2007, 12:27 AM
Chẳng biết giờ này Sài Gòn đã ngủ chưa?
Đêm Hà Nội không cho anh yên giấc
Em có biết giọt mồ hôi mùa hạ
Cuối năm rồi còn làm mặn môi anh
Anh mong giờ này em đã ngủ yên
Anh thao thức một mình anh tất cả
Trời Nam lạnh em có quàng khăn ấm
Che cho anh chút gió đông về?!
Em trong ấy anh ngoài này ai nhớ
Giấc mơ em có thoáng bóng hình anh?
Riêng anh thức cả trong mơ vẫn thấy
Em cho anh một cõi để đi về
Ngày nắng chói anh thèm cái rét
Đêm không em đêm hóa ngày dài
Con phố sáng đèn anh chong mắt
lạnh Hà Nội khi nào có hả em ?
GiRl Sh0cK
24-11-2007, 09:43 AM
nắng Sài gòn ko anh giờ tắt hẳn
lạnh trong lòng gió thổi hồn về đâu
bay phất phơ gửi oà theo thương nhớ
hà nội anh ơi ...sá chút j` ???
chút cách xa mai này mình sẽ gặp
"anh đừng buồn" hãy dặn lòng như thế
em hay cừơi cứ khj nghĩ về mai
bíêt đâu mai xa cách ko còn nửa
nắng sài gòn nhẹ nhẹ chút nhớ thương
chút vấn vương con zaj ng` Hn
giữ chân ng` ...theo gót ng` ko thôi^^
BIKACHU
26-11-2007, 07:08 PM
Trời BÌNH ĐỨC chiều nay sao buồn quá
Chỉ mình tôi ngồi nhớ đến bóng người
Để bây giờ em nhỏ lệ đêm thâu
Bao kỹ niệm em vì ai? gửi lại
Trời BÌNH ĐỨC em nghĩ về ai nhỉ
ANH đi rồi em biết khóc vì ai?
để đêm thâu em nhỏ lệ canh dài
thương và nhớ đến bóng hình ngày ấy
Anh bây giờ có nhớ về ngày đó
hay đã quên theo bụi khói thời gian
dù anh quên thì em vẫn nhớ hoài
em sẽ mãi nhớ về anh như ngày đó
:cry: :blinking:
dungnhinanh_em
26-11-2007, 08:47 PM
Gác trọ chiều đông bạc màu đời cô khách
Con ngõ buồn tập tễnh những bước chân
Gác trọ chiều đông nghe sao những phân vân
Về một kẻ tương lai chẳng còn lối
Gác trọ chiều đông , người sao rất vội
Tiếng thì thầm nghe lặng giữa cơn mưa
Gác trọ chiều nay , ai có biết hay chưa?
Một nỗi nhớ gửi về ai lặng lẽ
dungnhinanh_em
04-12-2007, 12:27 AM
Cho anh xin một nụ cười
Trong niềm vui nhỏ từ người anh yêu
Cho anh xin một buổi chiều
Có em bên cạnh bao điều ước mong
GiRl Sh0cK
26-12-2007, 10:51 AM
bỗng chiều nay sài gòn trời trở gió
cả bầu trời cứ hiu hắt chờ mong
lá cứ đưa sao cành ko giữ lá
anh xa rồi ...em bíêt giữ làm sao...
em lặng lẽ cúi đầu đâu dám khóc
cố mỉm cười dù em bíêt lệ gần tuôn
xót xa lắm em cố cừơi trong đau đớn ...
chúc anh lên đừơng may mắn và bình an
cố chạy đi vì ko dám nhìn nửa
và chỉ sợ khj em nhìn lần cuối
em sẽ cố giữ chân anh ở lại
nhưng có dc j` ...vì tất cả đâu fải ta mơ...
dungnhinanh_em
02-01-2008, 06:23 AM
Em là em,con gái của mùa xuân
Anh là anh, con trai của mùa hạ
Sống xa nhau ở hai miền khác lạ
Hỏi tình ta có thể sẽ thành đôi?
Anh nơi này, em nơi đó xa xôi
Biết nói gì đây khi đã yêu rồi
Chiều buồn thương nhớ người em nhỏ
Gởi gió mang về em có nghe?
Em dành cho một chỗ của tình yêu
Lại dành thêm một chỗ của buổi chiều
Sao không dành trọn cả cho anh hết?
Để chẳng xen vào một kẻ thứ ba
Anh muốn đời này chỉ có đôi ta
Muốn nắng xuân in lồng trong nắng hạ
Chẳng có đông sang hay thu về rụng lá
Chỉ có xuân nồng và hạ khát khao!!!
GiRl Sh0cK
19-03-2008, 03:18 AM
Trời sg dạo này sao thế nhỉ
Nắng ban ngày trời lành lạnh ban đêm
Thoáng rùn mìh trước tất cả thiên nhiên
Em thầm nghĩ đời mìh sao vắng lặng
Đất Hà thành anh cũng chỉ thế thôi
Bước lặng lẽ 1 mìh và cô quạnh
Cũng mong nhớ cái j` xa xôi lắm
Dẫu 2 miền nhưng ta cuốn vào nhau
Em mong sao 1 ngày trời đầy nắng
Đất sg có 1 kẻ em quen
Chân khẽ nhịp lướt đi trên hè phố
Đảo mắt nhìn tìm j` đó thân quen
Có phải anh ko ng` con zaj Hn
Em m0ng chờ và chỉ bik chờ thôi
5 năm xa cáh có chừng là tất cả
Hay chỉ là 1 thử thách tình ta
coc vang
19-03-2008, 05:42 PM
Anh bươc đi ko buồn ngoảnh lai
Xem trái tim em tan lát thế nào
Cuộc tình mình chỉ là giấc chiêm bao
Anh đã tỉnh em có lẽ còn hoài mơ ngủ
Ôi tình yêu thế nào cho đủ
Mr.Ngọc
23-03-2008, 11:00 PM
Hà Nội ơi , cô đơn đêm đông lạnh
Khói thuốc mỏng manh hoà lẫn trong sương
Mùa của những lycafe cô đơn
Mùa tiếc nuối những ngày êm đềm cũ
ngốc lém ko anh t.y ng` con gái
khj mọi chuyện đã wa và kết thúc
chỉ mỗi mìh lặng lẽ khóc đơn côi
ngốc ko anh khj mộng đẹp ko thành
em cứ tưởng tượng 1t.y vời vợi
cứ nghĩ là mãi mãi với thời jan
nhưng thật chất chỉ là cơn jó thoảng
...
chaulong_551989
24-03-2008, 09:35 PM
:wavey::cobe: :hilo: :banane: :dancing tomato: :Baby:
Anh sẽ mở phiên tòa xét sử
Em kẻ đánh cắp trái tim anh
Trong phiên tòa có hai người tham dự
Thẩm phán là anh, bị cáo là em
Qua xét sử em cúi đầu nhận tội
Án trăm năm không phạt đã rỏ ràng
lệnh bị cáo thi hành ngay bản án
Trở về nhà làm lể soe duyên
chú rể là anh người thẩm phán
Cô dâu là em bị cáo của anh
Bản án rỏ ràng chử ký còn in
Nếu em kháng anh sẻ mời tòa phê thẩm
Nhưng em ơi xin đừng làm thế
Để lòng anh một lần nữa phải đau
:bay: :broccoli: :heartflower: :Emailbird: :helpme: :cobe: :mood: :flyingangel3:
trungnhi
25-03-2008, 02:35 AM
:wavey::cobe: :hilo: :banane: :dancing tomato: :Baby:
Anh sẽ mở phiên tòa xét sử
Em kẻ đánh cắp trái tim anh
Trong phiên tòa có hai người tham dự
Thẩm phán là anh, bị cáo là em
Qua xét sử em cúi đầu nhận tội
Án trăm năm không phạt đã rỏ ràng
lệnh bị cáo thi hành ngay bản án
Trở về nhà làm lể soe duyên
chú rể là anh người thẩm phán
Cô dâu là em bị cáo của anh
Bản án rỏ ràng chử ký còn in
Nếu em kháng anh sẻ mời tòa phê thẩm
Nhưng em ơi xin đừng làm thế
Để lòng anh một lần nữa phải đau
:bay: :broccoli: :heartflower: :Emailbird: :helpme: :cobe: :mood: :flyingangel3:
:so_funny:
ô hô, ta nghe như giọng thơ kẻ khác
có phải không hỡi thiếu nữ bí từ
Xin đựng ĐẠO giọng văn người khác
Để trang thơ luôn đầy ắp những nụ cười
lại 1 lần lặng lẽ khóc trong mưa
em dụi mắt để tưởng rằng mưa đấy
có khóc đâu -nổi mong nhớ 1 ng`
bao chuyện ngày qua e thấy mìh nặng trĩu
chẳng thể nói j`...chỉ im lặng thế thôi
em đâu muốn anh fiền lòng thêm nửa
hay vì em mà mang nổi nhọc lòng
em sẽ cố mỉm cười dù đang rối
sẽ chôn mìh dưới đáy vực con tjm
em chỉ m0ng anh vui và có thế
ghét anh 2 chữ lạnh lùng
giận anh 4 chữ....cưộc tình mong manh
thôi anh nhé em ko tìm hư ảo
ko tìm về với qkhư đau thương
em iu anh với tất cả tjm mìh
m0ng anh đến với t.y bất diệt
mãi bên mìh như đôi bướm vườn hoa
say hoa trái và mật đời ái vị
cứ cùng nhau như những bưổi hum nào
đừng lạc mất 1 t.y như thế
hứa với em...hứa với em anh nhé..
trungnhi
27-03-2008, 06:10 PM
Đau thương giận dỗi làm gì
Nhìn nhau hé nụ cười thầm với nhau
Cho nhau một tấm lụa đào
Không bằng ẤY nói với Mình lời yêu
dungnhinanh_em
27-03-2008, 08:42 PM
Trời sg dạo này sao thế nhỉ
Nắng ban ngày trời lành lạnh ban đêm
Thoáng rùn mìh trước tất cả thiên nhiên
Em thầm nghĩ đời mìh sao vắng lặng
Đất Hà thành anh cũng chỉ thế thôi
Bước lặng lẽ 1 mìh và cô quạnh
Cũng mong nhớ cái j` xa xôi lắm
Dẫu 2 miền nhưng ta cuốn vào nhau
Em mong sao 1 ngày trời đầy nắng
Đất sg có 1 kẻ em quen
Chân khẽ nhịp lướt đi trên hè phố
Đảo mắt nhìn tìm j` đó thân quen
Có phải anh ko ng` con zaj Hn
Em m0ng chờ và chỉ bik chờ thôi
5 năm xa cáh có chừng là tất cả
Hay chỉ là 1 thử thách tình ta
Chiều nay ngọn gió tơ vương
Gió mong em tận mười phương trở về
Anh nghe gió chỉ trăng thề
Yêu em như sóng vỗ về biển đông.
Tình là trời rất mênh mông
Cho anh bảy sắc cầu vồng tặng em
Một mai hồn rủ lòng xem
Màu huỳnh quang phổ tình em sáng ngời.
Anh tìm câu hát ngàn khơi
Đàn rung phách nhịp ca lời yêu thương
Chiều nay ngọn gió tơ vương
Cho anh đốt đỉnh trầm hương nhớ nàng!
me0c0n
05-04-2008, 04:32 AM
vẫn là anh là anh người có biết
em vẫn chờ và vẫn đợi anh thôi
dù xa nhau mỗi người chia đôi ngã
em hứa rằng iu anh mãi về sau
Thiên đường tình yêu
Giữa đêm lạnh lòng cô đơn biết mấy !
Chỉ còn em trong khoảng trống cùng người !
Một tình iu một bờ môi nỗi nhớ !
Một chút buồn khi người khuất xa em !
Giờ còn em trong cô đơn trống vắng !
Yêu thật nhiều yêu vô vọng mình anh !
Anh nơi xa có nhớ không người hỡi !
Lời hứa nào giờ còn đó hok anh ?
Em vẫn iu vẫn thủy chung anh mãi !
Dù em khờ dù anh mãi vô tâm !
Để nơi đây em nhớ anh ngày ấy !
Trao nhau nụ cười vòng tay ấm cùng anh !
Giờ đây sao lặng nghe tình xa cách
Biết anh giờ còn mong nhớ em không?
Sao tiếng phone làm em buồn vô vọng
Em ước tình mãi mãi có tên em
Một hai ba ngày dài dài dài quá.
Làm em chờ em đợi mãi tên anh.
Em vẫn pé vẫn dại khờ mong nhớ!
Trái tim thơ ôi khao khát đợi chờ.
Em ước chi thời gian trôi lặng lẽ.
Mang anh về bên em cõi thần tiên
Giờ iu anh iu thật nhìu có biết
Dù lạnh lùng dù hờ hững thế thôi.
Nhớ nhiều lắm nhớ anh hoài anh mãi
Cứ nghĩ rằng em đã có người iu.
Hãy tin em rằng em yêu chỉ một
Riêng một người là anh Nhỏ của em
Yêu em nhé yêu em hoài em mãi
Hứa đi anh ! yêu Mèo mãi muôn đời
Dù thời gian giờ chỉ là khoảng trống
Dù ân tình giờ xa cách ngàn phương
Dù tình ta giờ vu vơ hạnh phúc
Dù khó lòng mà chung thủy tiếng yêu.
Nếu đã tin thì vẫn chờ vẫn đợi
Nếu đã chờ thì dù có xa xăm
Nếu đã yêu thì một lòng chung thủy
Nếu nguyện rằng mình trọn kiếp bên nhau.
Thì mong anh anh đừng yêu người khác
Thì em chờ và vẫn đợi mãi mình anh.
Thì mong em em đừng yêu bên ai khác.
Thì anh chờ và mãi mãi yêu em.
Mong tình ta sẽ không hề thay đổi
Mong tình mình như Chức Nữ, Ngưu Lan.
Mong một kiếp trọn đời yêu nhau mãi.
Nhỏ và Mèo thiên đừng nhớ và iu
pé Mèo sáng tác hơi dở mong các bạn ủng hộ nhé !!!! mylove của mình đó hì hì
GiRl Sh0cK
19-04-2008, 05:19 AM
Giữa khoảng trời mênh mông ko bờ bến
Sắc màu nào để em giữ riêng em
Ai cũng ngược xưôi đi tìm niềm hp
Riêng em cúi đầu....sao tất cả chua cay
Cái nhịp iu đương đâu theo lời của gió
Cũng chẳng còn là hẹn ước tình iu
Ai cũng hối hả wên đi mìh bình dị
Cứ mãi cho rằng mìh wan trọng đấy thôi
Giữa cưộc đời ta cứ cược thử chơi
Đem ngang trái ra làm bài để cược
tự hỏi lòng về já trị iu thương
đem so sánh với bạc vàng nhung lụa?
có cho rằng ta đã đúng cả chưa
hay chỉ để tiên tài trên tất cả
sốg 1 đời...khj mất còn dc chj
Cứ mãi chạy đi...trốn kái j` gần gũi
Cứ kím tìm với cái lạ....xa xôi
Ta là ta giữa một đời hừng hực
mà tjm này...sao chỉ là xát xơ
dungnhinanh_em
22-04-2008, 04:44 AM
Em là công chúa
Bồng bềnh suối tóc óng lưng thon
Nhạc tía đền vua chuyển gót son
Yểu điệu Hậu Giang mềm nếp áo
Trầm bay sóng mỏng vạt trăng non
_Công chúa! Là đây mộng ngự thuyền
bài thơ mờ tỏ nón nghiêng duyên
Hàng mi ánh phới tình thanh liễu
Gợn gợn dòng thu mắt ngọc huyền
Môi trĩu mùa nho ngọt ý hương
Má thơm hồng hạnh kín tin hương
Lòng ơi! Nghe đã niềm xưa động
Nắng quái bờ mây, gấm tịch dương
Kề song, nguyệt chếch ngủ chung giường
Kinh khuyết trời xa trán tuyết sương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.