PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm chơi



ReccaRed
09-11-2007, 05:02 AM
Em thấy không : năm cũ đã qua rồi
Giang hồ yên sau một mùa nổi gió
Người bặt tăm không còn Online nữa
Để nay anh " Uỷ thác " điếc - câm - mù

Chốn phố phường bày bán tấp nập ra
Rặt những bánh, mana cùng với máu
Kẻ đứng - ngồi im lìm lơ mơ ngáy
Đứa rêu rao : Dã Tẩu, bánh Kem nè...

Anh lạc vào thành phố " trót " ngủ quên
Sống vật vờ những linh hồn kiêu hãnh
Sống 5 giờ đời mình như quá ngắn
Lay lắt giấc mơ trong đêm tối vô cùng !

Ôi đâu rồi những nhóm Party chung?
Những Lôi đài , những Công thành toé máu?
Những hẹn hò , cừu nhân, người thân hữu?
Người hôm qua thoáng chốc hoá mây trời !

Anh tìm gì trong bóng tối chơi vơi
Khóc than được chi khi kiếp người nhỏ bé
Lỗi lầm nào? tại ai đời như thế
Thiếu thốn Võ Lâm khi ngày sống 5 giờ !

Chút nỗi lòng bốc cháy hoá thành thơ
Bức xúc giăng ngang mà cầm bằng nín nhịn
NHỮNG NGƯỜI CHƠI ĐỪNG NÊN LÀ CON NÍT
Để bình yên cho những thú vui đời !

Anh lại bắt đầu kiếp sống chơi vơi
Như thuở hồng hoang mịt mờ nguyên thuỷ
SẼ CÂM NHƯ HẾN VÌ MÌNH CÒN BÉ TÍ
Đâu đủ " Tiềm năng" Restart bóng đêm dài !

CHUYỆN NHỎ ! XÀO QUA XÁO LẠI HOÁ RA TO
TO NỔ ĐÙNG RA = CHUYỆN NHỎ !

hina^^!
09-11-2007, 05:04 AM
hihihi^^.............................!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!