Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÁnh BuỒm ĐỎ ThẮm



p3'_punk
09-11-2007, 04:35 AM
Chẳng tìm thấy đâu tuổi 15
Cho A-xôn mơ cánh buồm đỏ thắm
Cho em mơ giữa trùng dương sóng trắng
Có chàng lính thủy cửa riêng em

Em trót nhặt con ốc vàng dễ dãi
Để dã tràng mòn mỏi suốt đời xe
hạt cát không mặn mòi như biển
Sóng tình em không đủ vỗ về anh

Thôi đành xây lâu đài trong ảo mộng
Có bà tiên và điều ước diệu kì
Ba hạt dẻ em chia anh một nửa
Biến anh thành hoàng tư của ngày xưa

Chẳng tìm thấy đâu tuổi 15
Cho A-xôn mơ cánh buồm đỏ thắm
Cho em mơ giữa trùng dương sóng trắng
Có chàng lính thủy đến cầu hôn.

Phong Linh
09-11-2007, 11:30 PM
Bài viết này mà bỏ bên box thơ có phải là hay không bạn. Mà thực ra nên thế :P

Mod box truyện thân iu ơi, move sang box thơ đi :lol: , đừng xoá nha :flower:

p3'_punk
10-11-2007, 03:29 AM
hjx....tui để lộn chỗ

xuongrongmualanh
10-11-2007, 04:17 AM
đúng tâm trạng
thanks!

Ken X
11-11-2007, 12:11 AM
Eh, hình như bài thơ này viết về tác phẩm Cánh buồm đỏ thắm mà :D Đọc lâu lâu rùi, không nhớ rõ tên nhân vật lắm, chỉ nhớ là có 1 cô bé từ nhỏ luôn chờ mong 1 chiếc thuyền với cánh buồm màu đỏ đến đưa mình đi và cuối cùng có một anh thuyền trưởng mua đã 1 tấm vải lớn màu đỏ làm buồm đến để thực hiện đúng mơ ước của cô bé ^^!
Truyện hay lắm !