PDA

Xem đầy đủ chức năng : Món quà



ma_cô
08-11-2007, 11:58 PM
sáng nay em bước tới trường
trong lòng sao xuyến vấn vương tơ vò
muốn tặng món quà thật to
kỉ niệm tình cảm cô trò đậm sâu
sau một hồi nghĩ rất lâu
em tính viết một vài câu văn vần
nhưng mà ngại lắm cô ơi
văn em sáu bẩy cứ sơi tì tì
lớ ngớ chút tí lại năm
lấy đâu ra được văn hay bây giờ
thôi thì làm một bài thơ
gửi tặng cô giáo thay lời đẹp tươi
chúc cô mãi mãi xinh tươi
nụ cười luôn nở như mười đóa hoa
vượt mọi gian khó phong ba
đưa đường tri thức đến cho mọi nhà

ma_cô
09-11-2007, 12:55 AM
em đây vừa tập làm thơ
có gì các bác nhớ cho mấy lời

baby_gỉrl_11
15-11-2007, 04:51 AM

Người học trò nào ai chẳng có?
Hình bóng cô ở mãi trong tim
Cô, lúc còn thơ, người đã dạy ta tập viết
Cô, người đã dạy ta viết đến thành người
Nếu ko có cô ta nhận dấu chấm
Cuộc đời ta đó, vậy thôi!
Thế nên đừng làm đau cô bạn nhé!
Đừng làm cô buồn những lúc cô vui
Hãy làm cô vui những cô buồn!
Hãy nói với cô rằng: cô có biết?
Tim em mãi mang nặng tình cô!

baby_gỉrl_11
16-11-2007, 05:25 AM
Cô Cũ!
Cô ơi! cô còn nhớ,
Những tháng năm học trò
Người đã dạy cô đó!
Học vấn, hồn mộng mơ

Riêng em thì vẫn nhớ
Những ngày tháng năm xưa
Khi em vào lớp một
Cô là người dắt em

Cô ơi! Em vẫn nhớ
Nét chữ tay cô mềm
Giọng của cô trầm ấm
Như lời mẹ yêu thương

Nhưng hè rồi sẽ đến
Lúc phượng nở thắm tươi
Khi ve sầu ngân tiếng
Là em xa cô rồi!

Sau này xa cách quá!
Em vẫn nhớ về cô
Hình bóng cô tận tuỵ
Em không thể nào quên

Cô ơi! Cô khoẻ nhé
Để em về với cô
Lúc em đến thăm cô
Là lúc em trưởng thành

whycry
18-11-2007, 02:49 AM
Cũng đc đấy cố gắng viết thêm đi ! Why vote cho !

gjrl_hp_xjnhgaj
18-11-2007, 03:59 AM
... mới tập làm thơ mà thơ cũnG hay nhở

xuka_nobita
06-12-2007, 10:34 PM
viết tặng thầy cô àh! được đó

congaquay
07-12-2007, 01:52 AM
.................
thôi thì làm một bài thơ
gửi tặng cô giáo thay lời đẹp tươi
chúc cô mãi mãi xinh tươi
nụ cười luôn nở như mười đóa hoa
vượt mọi gian khó phong ba
đưa đường tri thức đến cho mọi nhà

_Cô trả lời_

Văn thì chỉ bốn với ba
Hum nay lại viết thơ-quà tặng cô
Em lo ráng học cơ đồ
Mai làm giám đốc, ô tô chạy vèo
Chớ nên học thói con mèo
Lười nguyên một chỗ, thân nghèo bọc da
Sau này học tốt em ra
Dựng xây đất nước, vậy là cô vui

p/s: hoa của cô đâu rồi hả??? http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif

ma_cô
07-12-2007, 03:51 AM
cảm ơn bà con đã cho ý kiến, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ tới công ơn của thầy cô đúng không. Lần sau em sẽ cố gắng làm thơ hay hơn, chúc bà con một ngày tốt lành
:yes:

xuka_nobita
09-12-2007, 08:42 PM
Ông xã ah` ! Ông làm thơ hay như vậy mà ông chẳng làm tặng tui bài nào. Giận ông xã rùi nè.Tôi ốm mà ông ko điện hỏi thăm tôi huhu:timvo:

em chua biet yeu
09-12-2007, 09:53 PM
đây lav vườn thơ lá cải sao post thơ này vào đây qua vườn thơ chiều tím ấy