Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em vẫn tin... giấc mơ có thât...em chờ anh



nhenxanh
08-11-2007, 09:00 PM
Hôm qua là sinh nhật của Nhện, bao nhiêu là người chúc mừng luôn nà, sướng wa' trơì. Vây mà Nhện lại buồn thía này ko bít, sinh nhật năm nay ko có anh, ko co su hiện diện cua anh bên cạnh Nhện. Thế là Nhện đã xa anh 8 tháng rồi, nhanh thật, nhưng mọi kí ức của Nhện về anh vẫn còn in sâu trong lòng Nhên. Anh ra đi ko cho Nhện một lý do chính đáng, anh co bít là Nhện nhớ anh đến chừng nào hay ko, co nhung lúc ko chiu nổi, muốn khóc hét lên, nhưng lại sợ ba má nghe thấy ,thế la lại phải chạy ra sau nhà để khóc. Sinh nhât năm nay cũng vây, Nhện tròn 18 tuổi, cai tuổi đẹp biết bao, nhưng sao nước măt cứ chảy dài, Nhện năm im, lắng nghe tiếng chuông điên thoại reng, chỉ mong đó là anh, nhưng sao khó qúa. Dù trong thâm tâm, bít rằng anh sẽ ko bao giờ gọi, nhưng vẫn thức đợi ạnh. Nhện bìt mình sẽ phải buông tay, thả trôi nỗi nhớ anh và cả hình ảnh của anh vào dòng thời gian. Tạm biệt anh, ngưới mả nhên yêu thương nhất trong cuộc đời nạy:timvo:

cobelanhlungnz
12-11-2007, 07:25 PM
uhm minh nghi ngươi da ra di thi cu de ho di. neu ho ra di ma vui ve thi minh cung se vui thui.

maybe i love you
12-11-2007, 08:46 PM
Nếu người ta đã muốn đi thì đừng nên níu kéo làm gì .

cauamnhangheo
13-11-2007, 07:11 AM
níu kéo chĩ làm cho cả 2 phải đau khổ mà thôi , hãy cố gắn và bất đầu lại đi nhé.bạn nên nhớ rằng thế giới này luôn chuyển động từng phút từng giây

nu_gangster18
19-11-2007, 11:19 PM
có công mài sắt có ngày nên kim, hi vọng thì ko có ji2 là xấu, sống vì lí tưỡng vì hạnh phúc, hãy sống cho ng2 đó nều bạn cãm thấy hạnh phúc, sống có mục đích củng làm cho cuộc sống ta có ý nghĩa hơn ,nhưng đừng hướng nó theo chiều xấu là đươc.