PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xã hội bất công



Gió_ấm
08-11-2007, 06:56 PM
Xã hội bất công quá bất công
Công an lắm kẻ thật không ra gì
Ngoài mặt tỏ vẻ lầm lỳ
Tay thì chỉ muốn nhận monny mon nì :guoc:

Người tử tế giở trò bắt nạt
Còn kẻ gian huýt sáo làm ngơ
Hậng đời ta chỉ biết làm thơ
Nếu có quền lực đừng mơ giở trò

Ghét cay ghét đắng bọn đầu bò
Cũng mặc quân phục làm trò ai xem.

Hỡi những người có chút lương chi
Không tu chút đức để vì đời sau
Sống sao dình dập hại nhau
Làm điều ác giả đời sau mất nhờ :thatall:

Gió_ấm
08-11-2007, 07:12 PM
Hôm nay nổi hứng làm thơ
Chửi bọn tham nhũng giả khờ giả ngu
Bốn mùa xuân hạ đông thu
Có ngày rồi cũng ngồi tù mọ gông

Nghĩ công phượng tưởng con rồng
Khoác lên danh hiệu làm ông làm ba
Vậy mà sỏi đá chẳng tha
Đất đai cũng cạp chẳng hà thứ chi

Ăn cho lắm cư ăn đi
Ăn cho con cháu lụy suy một đời
Ăn cho no đủ một thời
Ăn rồi hối tiếc muôn đời về sau

Nhắm mắt lại sao mà đau thát ruột
Ngấm cuộc đời sao quá lắm yêu ma
Thương cho những kẻ thật tha
Ở hiền mà chúng có tha bao giờ

love_chippro_forever
09-11-2007, 08:07 AM
bỗng nghe mấy bạn làm thơ
tuj đây xjn ứng đối lại zaj` câu
rằng bọn quan to bấy lâu
mặc toàn đồ hiệu xaj` toàn đô la ( kjnh thiệt ):thatall:

sướng vuj mặc kệ người ta
công an giả dối chả ăn thua j`
bọn đầu bò cũng nà bộ đội:so_funny: (ặc , kj' nj` kóa nhju`)
kẻ lưu manh lại chjnh' là quan...:so_funny: (đúng 100% luôn há)

ôj thôj đủ chuyện gjan nan
mjnh` là kẻ dưới đành chju vậy thôi:thatall:
ngồi mà than vãn ỉ ôi
chả rằng đừng nói rằng là quan tham....:so_funny:

đã nghe các cu dân gian
rằng tham thj` sẽ thành thâm ý mà
thôj thj` các chú thật thà
noj' ra thj` bảo rằng mjnh` to gan:so_funny:

thôi thì mong người trần gjan
đừng như bọn chúng cho mjnh` được yên
chứ còn mong chúng ' thành tiên ' ( lên joi` cho lẹ):so_funny:
hay vô nhà đá liệu ăn thua j`?:so_funny:

thôi thj` mấy kẻ lầm lj`
hoặc nà mấy người hiền lành nết na
cố mà tránh xa thiêt xa
bởi vj` bọn chúng chẳng chùa 1 aj....:so_funny: :thatall:

kimanhvang
10-11-2007, 02:38 AM
Sao anh lại rủa người ta như thế
Sao không nghĩ thiếu họ sẽ ra sao
Cũng phải thôi thói đời như vậy
Có có nửa thì khói ở đâu ra

Anh có biết xã hội sẽ thế nào
Nếu một ngày vắng bóng của họ
Cuộc sống sẽ trở lên rối loại
Còn đâu nữa xã hội công bằng?

Tuy thế thật nhưng phải nhìn tổng quát
Chớ có vội đưa quyết định sai lầm
Không có họ cuộc sống đâu an toàn
Đâu có thể ra đường không lo lắng

Anh có biết có những người lòng nhiệt huyết
Giúp đỡ người mà không biết đến ơn
Và như vậy họ sẽ như thế nào
Khi đọc được những dòng nầy của ảnh?

Mong rằng xã hội được công bằng
Không còn tham nhũng không còn ma cô
Không còn những bọn ỉ quyền
Để anh không phải cất lời chua cay...

Gió_ấm
10-11-2007, 03:43 AM
bé này thật tức cười bé không hiểu hay cố tình không hiêu đã đọc khĩ chưa anh đâu cs vơ đũa cả năm đâu

Ai ơi nhớ lấy câu này
Đừng tham lam quá có ngày thiệt thân
Đừng đem tình nghiã ra cân
Đừng mang tình bạn chia phần thiệt hơn

love_chippro_forever
11-11-2007, 11:05 AM
đúng roai` cô pe' kja uj
tuệt tjnh` chj? mún nó lời trong tâm
rằng trần gjan lắm thật lắm kẻ gian
thế thôj pe' cũng nặng lời nàm chj?( tội thèng pe' lém à)(^^!)

Thằng_giang_hồ
11-11-2007, 12:12 PM
Em không có dám bon chen
Em đây chỉ có mon men lại gần
Thôi thì cũng giống thơ ai
Em phang ra để mọi người nhòm coi

Moi lại truyện xửa truyện xưa
Nghe mà lão ruột nghe chưa thằng Tình
Thôi thì cứ ngẫm thân mình
Mình làm mình chịu kêu chi vậy người

Tôi thì cũng giống như ông
Ông còn viết tiếp, tôi phang cho liền
Ông toàn nghĩ vẩn nghĩ vơ
Nghĩ gì không nghĩ, nghĩ toàn yêu đương


Yêu rồi , ông mới ra điên
Ông còn nghĩ tiếp đi toi đời mình
Tuổi xuân bỏ phí quá trời
Ông ngồi ngẫm chút câu này nghe ông

Dạ hết ròi , em mon men các bác cảm thấy ngứa mắt cứ phang đi cho em. hahahaa..được cái tính em nó thế. đá em hoài thành ra giờ chai mông ròi ( không chai mẹt đâu nhé..hihii) Các bác thấy em dạo này hiền không?..hahaha...
p/s : xin lỗi em thêm câu cho thằng em em. Anh quậy rồi...hahaha...hết say ròi. Nhòm đi..hahahaa...mày giỏi thì quậy xem nèo..:chayle:

love_chippro_forever
12-11-2007, 09:55 AM
truj` uj kưng uj nà cưng
đang truyện quan tham sang ngay chuyện tjnh`
tjnh` thj` kưng cứ việc tjnh`
nhưng mừ đây nà chuyện về wan tham

kưng cứ ở đó mà than
than lên than xuống than ngang than hôj`
than hoài than maj~ suốt đời
than tjnh` than tội than rằng mjnh` ngu

nhưng kưng ngu thjet, nà ngu
muốn đá cho cái nhưng mừ được đâu..:so_funny:

kimanhvang
12-11-2007, 09:25 PM
cười gì mà cuời nhiều thế cẩn thận không hỏng thanh quản nha !

Gió_ấm
13-11-2007, 12:28 AM
Nhỏ ơi anh bảo nhỏ này
Cười nhiều mồm rộng có ngày phải khâu
Mông kia anh chẳng đá đâu
Quạt trần chém gió bay đầu nhỏ luôn

cho cười phát hĩ hĩ hĩ.....

Nhỏ ơi anh bảo nhỏ này
Cười nhiều mồm rộng có ngày phải khâu
Mông kia anh chẳng đá đâu
Quạt trần chém gió bay đầu nhỏ luôn
cho cười phát hĩ hĩ hĩ.....