PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình đầu...



rocksilvalx
08-11-2007, 10:16 AM
Nghĩ vẩn vơ trong 1 đêm buồn, chợt nhớ đến em với bao kỷ niệm đẹp - đã sống lại như mới hôm qua.

2 năm trước......

Tôi gặp em tại 1 buổi lễ trò chơi dân gian - thật ra tôi đã quen em từ lâu, vì tôi và em học cùng lớp mà. Nhưng hôm đó là lần đầu tôi để ý đến em nhiều hơn, nói chuyện với em lâu hơn và là người chở em về nên trong tôi chợt dâng bao cảm xúc khó tả. Phải chăng tôi đã yêu em???...

Rồi đêm cắm trại tết ở trường, tôi đã quyết định sẽ nói hết với em... Đi bên em giữa sự nhộn nhịp của đêm trại càng làm tôi hồi hộp.

- này, những lời tụi bạn chọc 2 đứa mình có nghĩ là thật ko?

Câu nói chợt thốt ra trong tiếng nhạc lớn nên dường như em ko nghe, hay có nghe nhưng vẫn ngạc nhiên đưa ánh mắt về phía tôi như 1 câu hỏi???

- Thật ra thì đối với mình đó là những điều mà mong ước và muốn nói từ rất lâu...

làm bạn của mình nhé, 1 người bạn "đặc biệt"

Đến lúc này thì tiếng nhạc như tan ra hòa vào không gian để lại mình tôi với tiếng đập dồn dập của con tim nhỏ bé vừa trót lời yêu đầu đời. Rồi cái gật đầu thật nhẹ và nụ cười tươi của em đã làm nó rực cháy, dạt dào theo điệu nhạc đêm nay. Em đã cho tôi 1 cơ hội - cơ hội để có 1 tình yêu đầu đời.

Vậy là tôi và em trở thành 1 cặp. Cũng như bao người khác chúng tôi cùng đi chơi, cùng đón giao thừa với những tràng pháo hoa rực rỡ, nắm tay rượt bắt theo từng đợt pháo hoa trong đêm hội 30-4.... Tất cả những kỷ niệm đó thật vui , tràn ngập hạnh phúc và sống động như 1 thước phim quay chậm trước mắt tôi.

Thế nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại mình tôi với những hồi ức đẹp về ngày xưa bởi vì em đã xa rồi - rời xa tôi và mãi ko về nữa. Tất cả đều là lỗi của tôi - chính tôi là người đã nói lời chia tay.

....Ngày xa trường, xa bạn bè cũng là ngày tôi xa em. Lời chia tay sao khó nói quá! Con đường về nhà em hôm nay sao chợt ngắn, nó chỉ kịp chứng kiến lới chia tay của tôi rồi đôi mắt ngạc nhiên đẫm lệ của em. Mọi kỷ niệm như vụt qua trong thoáng chốc rồi chợt tan biến vào hư ảo. Chẳng 1 lời giải thích hay lý do gì cả. Thế nhưng tận sâu thẳm trong tôi dường như tôi đã "ghép lộn 1 tấm hình nào đó trong bức tranh tình yêu của Tôi và Em".... Tạm biệt nhé mối tình đầu nhỏ bé [/SIZE]

tulip_today
08-11-2007, 02:23 PM
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và trong sáng. Nó đem đến cho ta nhiều cảm xúc mới lạ. Cảm giác đang yêu và được yêu. Đôi khi nó làm tim ta loạn nhịp va cũng có khi làm tim ta như ngừng đâp. Thế đó, mối tình đầu là thế! Người đi rùi, tình cũng đi để lại trong tim ta bao nhiêu là kỉ niệm khó quên.
Dù sao đi nửa chúng ta cũng phải cám ơn người đã đem đến hạnh phúc cho ta. Mặc dù là mối tình đầu ngắn ngũi.

☆━Ruby━☆
14-11-2007, 06:26 PM
chuyện hay nhém ó :hum:.... thank for sharing...

i_like_u
16-11-2007, 09:37 PM
săc...sao truyện lại kết thúc vô lý như thế hả you? mà cho tớ hỏi hoàn cảnh câu chuyện là ở đâu mà có đốt pháo hoa dzui dzậy?