PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh đã biết....nhưng sao ...vẫn đau vậy em



Icrysoul
08-11-2007, 06:53 AM
em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anh đã chuyển bị tất cả rồi,phải anh đã chuyẩn bị cho cái giờ phút này lâu rồi.anh biết từ khi anh biết em bắt anh là kẻ thứ ba,phũ phàng quá em ạ,anh không bao giờ nghỉ rằng em lạ có thể để anh là người thứ ba,đau lòng quá đi,anh chưa bao giờ để em phải lo nghỉ về chuyện chúng mình cả,và anh cũng biết rằng rồi một ngày nào đó ,anh xẽ phải ra địvà xa em mải mãi,hôm nay..chính hôm nay đây chính thức mình chia tay,vậy mà anh vẫn thấy đau quá,tan nát cõi lòng này,thôi anh sẽ cố gằng quên đị quyên đi tất cả như ng4 gìmình mà đã từng trao nhau.chúc em hạnh phúc trên con đườgn mình đã chọn
người đau khổ vì em

chira786
08-11-2007, 07:03 AM
thui cố gắng lên bạn ơi thời gian sẽ giúp bạn vượt qua tất cả.Cố lên

nh0ck' shjn_049
08-11-2007, 06:23 PM
dung bun` nua ban ui! co gang thuj

only_you_in_my_heart
08-11-2007, 06:32 PM
Sống trên đời ai không một lần đau khỗ vì tình yêu hả bạn.Minh mong bạn sẽ vượt qua nổi đau và thời gian sẽ giúp bạn gắn liền vết thương.Bạn hãy lạc quan rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của bạn.Mình đã từng giống như bạn mà,rồi hạnh phúc cũng đên với mình và mình tin điều đó rồi cũng đến với bạn.