PDA

Xem đầy đủ chức năng : ........



tranquyen
07-11-2007, 11:06 PM
Em à!
Có lẽ khi em đọc đc bức thư này thì anh đã đi rất xa rồi.Nơi anh đến ko chắc đó là một miền đất hứa nhưng anh biết nơi đó không có em.
Ở nơi đó không còn những gì gọi là kỷ niệm.anh biết khi em đọc lá lá thư này ,em sẽ tự hỏi " tại sao anh lại ra đi?" anh có thể nói cho em biết nhưng anh sẽ ko nói, bỏi vì điều đó em biết quá rõ mà.
Ngày mình bên nhau sao mà hạnh phúc êm đềm đến thế, anh tưởng rằng sẽ ko bao giờ mình chia lìa cơ đấy và anh cũng ko thể ngờ ngày hôm nay mình phải ra đi.
Anh phải ra đi để nhường hạnh phúc cho một người khác!
em bất ngờ vì tại sao anh biết khi em đã che dấu rất kỹ phải ko?
em đừng vội nghi ngờ anh đã theo em ,mà em hãy hỏi lại mình đi,chính thái độ của em mỗi lần gặp anh đã làm lộ mất những bí mật của em.
giờ phút này chắc anh ko thể nói thêm gì nữa chỉ biết chúc em hạnh phúc bên người em đã chọn....

chào em!

se7engirl_dj
08-11-2007, 05:37 AM
bùn nhỉ , ra đi để nhường lại hp ch0 người khác còn mình thì mãi ôm đau thương