anhsaobang
07-11-2007, 10:56 PM
Ngỡ ngàng cho những giấc mơ qua
Đem trống vắng trải hồn ta muôn dặm
Khơi thương nhớ muôn trùng xa thẳm
Khung ảnh nhòa những tưởng xóa mờ đi
Đau khổ gì? thôi hãy để quên đi
Sao tim vẫn nhói đau khi vô tình chạm đến
Sao nước mắt vẫn rơi dù mình khồng hề muốn
Sao cuộc tình , quên hẳn khó qua' đi
Đôi lúc thì những tưởng đã mất đi
Yêu tha thiết để rồi ôm tiếc nuối
Biết bao lâu trước cuộc tình thay đổi
Quên một người , những tưởng đã qua đi
Lắm lúc buồn bất chợt nhận ra
Cuộc chạy đua trên đường tình ta bị loại
Người bỏ đi , theo muôn ngàn tiếng gọi
Con tim mà, lý lẻ cũng nhiều hơn
Thôi dĩ vảng , giấc mơ , kỷ niệm
Đừng ngỡ ngàng , như những giấc mơ qua !!!
Đem trống vắng trải hồn ta muôn dặm
Khơi thương nhớ muôn trùng xa thẳm
Khung ảnh nhòa những tưởng xóa mờ đi
Đau khổ gì? thôi hãy để quên đi
Sao tim vẫn nhói đau khi vô tình chạm đến
Sao nước mắt vẫn rơi dù mình khồng hề muốn
Sao cuộc tình , quên hẳn khó qua' đi
Đôi lúc thì những tưởng đã mất đi
Yêu tha thiết để rồi ôm tiếc nuối
Biết bao lâu trước cuộc tình thay đổi
Quên một người , những tưởng đã qua đi
Lắm lúc buồn bất chợt nhận ra
Cuộc chạy đua trên đường tình ta bị loại
Người bỏ đi , theo muôn ngàn tiếng gọi
Con tim mà, lý lẻ cũng nhiều hơn
Thôi dĩ vảng , giấc mơ , kỷ niệm
Đừng ngỡ ngàng , như những giấc mơ qua !!!