Xem đầy đủ chức năng : Ngày không Vội Vã...!
.March
07-11-2007, 10:41 AM
Có một người hôm qua chưa biết mặt
Nay trong mơ đã rõ nét hình hài
Chút ấm lòng khi khẽ nhắc tên Ai
Có một người hôm nay - dường như đã .....:)
...
Em muốn viết một điều gì đó cho mùa - cho Em - và cho Anh :). Có phải là em đang sống trong niềm hạnh phúc không nhỉ? Em thực sự ko tin vào mắt mình nữa rồi. Hà Nội bắt đầu một mùa đông và em...bắt đầu cho những cảm xúc thật sự :).
Ngày không vội vã :)
Mỗi ngày là một niềm vui , một niềm hạnh phúc mà ai đó cố dành cho em. Cảm ơn rất nhiều về những câu chuyện mà anh mang lại , những trò đùa và cả những cái nhìn - rất - vội. Biết không? Em đã dần từ bỏ thói quen thức khuya nhờ những dòng tin nhắc nhở em ngủ sớm.
Ngày không vội vã...!
Em loay hoay trước những câu hỏi mà Ai đó mang lại. Thực sự thì em vẫn chưa có câu trả lời , thực sự thì em vẫn muốn kéo dài ra đôi chút. Ừ - thì cứ cho là em lảng tránh đi ....bởi em ko muốn vội vàng. Tại sao người ta cứ phải bắt buộc tìm cho mình 1 câu trả lời chính xác vậy? Chẳng lẽ những hành động , những lời nói chưa đủ để có thể tìm ra câu trả lời sao? Có đôi khi em cảm thấy sợ khi đối diện với nhuữg lời như thế....tại sao ko hiểu?
Ngày không vội vã...!
Đừng bắt em phải trả lời....Hãy cứ để mọi thứ trôi đi một cách Bình Yên :)
Ngày không vội vã...! :)
http://vnupload.com/files/163125Giac_Mo_Trua_-_Thuy_Chi_-_728_-_www.yeucahat.com_-_8520.wma
.March
15-11-2007, 08:51 AM
Hình như em đã bắt đầu nhận ra những điều trái ngược giữa Em và Anh. Có phải những dòng suy nghĩ của cả 2 người chẳng thể chạm vào nhau? Có thể nào những nét tương đồng chỉ là thứ yếu? Em chẳng hiểu nữa , cũng chỉ biết lặng im mang trong lòng 1 nỗi sợ. Phải chăng em quá lo lắng mà thôi?
Em cần 1 người hiểu em đang nghĩ gì , nhận biết được em đang cần gì dẫu rằng em chẳng nói ra, em muốn sẽ có người luôn hỏi em câu hỏi tại sao. và có lẽ điều ấy là vớ vẩn chăng? - Em cũng ko rõ nữa !
Em vẫn lặng lẽ đi qua những nỗi buồn - vụn vặt - chỉ mình em. Thực sự thì anh vẫn chưa hiểu em đang cần gì. Thực sự thì anh chưa đủ tinh tế để nhận biết được em đang nghĩ gì , thực tế anh ko hề biết rằng em - đang - nói - dối....
HN ơi.....em lại buồn - dù em đang hạnh phúc....Tại sao vậy nhỉ? - mâu thuẫn quá. Hình như... một điều gì đó vẫn hiên hữu trong đầu em - thèm 1 tin nhắn nửa đêm - Anh thì lại ko thể.....Có lẽ là em ích kỉ fải ko? Ừ - có lẽ !
Em vẫn chưa thể trả lời - thật đấy....
.March
24-01-2008, 02:43 AM
Ngày không vội vã....
Em không muốn nói là thảnh thơi bởi chỉ có lúc này em mới được ngồi thế này thôi , mai em sẽ lại quay trở lại với nhịp sống cũ : vội vã. Sự chuyển giao giữa công việc thật may mắn đã tạo cho người ta một khoảng trống thể kịp nhìn nhận lại mình. Tạm thời chấm dứt những ngày làm việc đến 10h tối , tạm gác lại những lúc chỉ mong thời gian ngừng lại 1 chút để làm được nhiều hơn và cũng tạm thời ko phải tránh những cú điện thoại giục hàng. Gác lại những ngày nghỉ muộn chỉ có mình em trên con đường thênh thang lắm . Em ko còn được đi bên phải , khi 1 mình trên 1 con đường thì chẳng còn nhận ra mình đang bên phải hay bên trái nữa fải ko? Và ....tay vẫn lạnh mặc dù đã trang bị cho mình những thứ cần thiết !
Năm mới sắp đến rồi , một sự khởi đầu mới mà sao em vẫn thấy mình cũ kĩ thế. Tất cả , chẳng ngoại trừ điều gì cả...nhạc ko lời , nhật kí và cả những đêm lặng đi vì 1 điều gì đó...[dường như nỗi nhớ].
Nhấc điện thoại ,bấm số....em cũng chỉ muốn thông báo rằng đã tự làm mới mình bằng cách...cắt tóc ,muốn gọi chỉ để chuyển quà tặng như đã hứa....vậy mà vẫn chẳng thể liên lạc được. Tại sao người ta lại đặt ra cái quy định phức tạp đến như vậy? Tại sao ko thoáng hơn 1 chút?
Cắt rồi , và hẳn em sẽ mới hơn 1 chút phải không? Dù sao thì cũng mất cả 1 buổi chiều + buổi tối để sửa sang lại cơ mà. Ừ thì tết sắp đến rồi......
Nhớ ...lúc người gọi , em nghe rất rõ tiếng gió rì rào xen với giọng nói, trên đồi chắc lạnh lắm fải ko??
Trốn vào những bản nhạc em vẫn không thể thoát được một điều gì đó , em chẳng hiểu [ nỗi nhớ???] Dạo này hay nghe Trường Vũ nữa nhé :so_funny: , thứ nhạc mà ngày xưa ko- bao- giờ thèm động vào :so_funny: , vậy mà......:)
Người ạh , những dự định của em ko biết có thực hiện được ko , nhưng em có cảm giác mọi thứ mong manh lắm và em sẽ dễ dàng làm tuột khỏi tay mình bất cứ lúc nào. Em luôn thế , luôn lên những kế hoạch , những dự định để rồi lại tự tay phá hủy nó. Ko phải em nhẫn tâm , là cuộc sống xui em làm như thế . Lạnh , thực sự thì em vẫn lạnh chứ ko ấm hơn 1 chút nào mặc dù đã gần tìm thấy được bình yên.....Bình Yên .....nhưng - xa xôi quá ! Em đã định gác lại mọi chuyện , em sẽ vẫn chông chênh như lúc ban đầu khi gió mùa về. CUốn nhật kí viết chung em đã viết được 1 nửa , bao giờ người mới về để nhận lấy mà viết tiếp những dòng vào đó. EM sợ thời gian lâu quá sẽ khiến em viết hết mất ,1 ngày ko chạm vào nó em thấy mình RỖNG đến lạ.....!
Lạnh quá Người ạh , trên ấy hẳn lạnh hơn rất rất nhiều. Em với người vẫn song song tồn tại , vẫn chạm nhau trong nếp nghĩ ...chỉ có điều chẳng thể nhìn thấy nhau - fải ko ! :)
.March
27-01-2008, 03:27 PM
http://vnupload.com/files/142101Nho_anh_nhieu_hon_-_Hoang_chau.mp3
.March
27-01-2008, 06:24 PM
Có người nói rằng sẽ chẳng viết tiếp những vần thơ
Cho nỗi nhớ không tên , cho mùa và ...một ai kia nữa
Giá như những cảm xúc cho mùa bớt quắt quay hơn một nửa
Hẳn người ta sẽ thản nhiên đón đợi những cái kết cho mình.
Có một người nói rằng sẽ học cách lặng thinh
Để đong đếm những thương yêu và chiều dài nỗi nhớ
Những vần thơ em sẽ chỉ còn là những ngọt ngào một thuở
Và mùa về...hẳn ai đó sẽ quên....
Đừng trách , đừng đau bởi tất cả chỉ là những viển vông
Em đã khác - cả nỗi buồn cũng khác
Hãy quên mùa đông - quên cả những tháng ngày lầm lạc
Em đã khác rồi - THẬT - hơn cả những giấc mơ .....
Lâu lắm rồi em mới lại thức khuya và viết một điều gì đó cho riêng mình. 1 ai đó đã nhắn tin cho em để hỏi về cuộc sống và những điều vu vơ hơn thế. Mỉm cười và xem như 1 điều gì đó đã qua .... Em biết mình đã khác nhiều rồi , nỗi nhớ bớt dài hơn , bớt quay quắt hơn về những điều ko đầu. Em đã có mỗi quan tâm khác rồi.... Thật hơn rất nhiều. :)
*_ PHONG HẠ _*
27-01-2008, 11:35 PM
hay quá......cho tớ copi lên blog nhá chủ nhà
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.