dphuong
07-11-2007, 07:14 AM
Cái Mũ
Nơi ấy mũ ơi tự khi nào
Góc nhà ẩm thập khổ sở sao ?
Ôi! Cớ chi thân tội đầy đọa thê?
Hai tình một cảnh cũng như tao.
Khi sưa mới mẻ người yêu quý
Hàng chợ đâu xa gửi về đây
Làm bạn với người từ thủa ấy
Thân tình bằng hữu mối tâm giao.
Một lòng thật dạ mày ngay thẳng
Hơn thiệt nhận mình chẳng hề chi
Giữa cơn mưa che đầu mình ướt
Trưa nắng hè mình chắn nắng say say.
Người bạn kia cũng sớm ngày
Cũng giũ giặc thơm tho chu đáo
Cũng thủ thỉ chuyện mày tao
Cũng thề rằng tình bạn rằng đẹp mãi.
Mày những tưởng cuộc đời tươi đẹp thế
Trao yên bình hạnh phúc kể từ nay
Trong mê lòng mày reo reo tự mãn
Trong giọt ngàn mày phút phút bay cao.
Thế nhưng: Giữa tầng không xa tít
Người bạn kia thay lòng
Mũ mới cao sang đẹp
Bì sao hả mày ơi.
Giờ mỗi lần đi chơi
Âm thầm mày một só
Chuột bọ, nấm, rán, rêu
Tội nghiệp chiết mũ nhỏ.
Tỉnh lại cơn mê giờ tỉnh lại
Ngu thật tránh mình thật là ngu
Giúp bao nhiêu cho người bội bạc
Làm bao nhiêu cho kẻ phụ lòng ta.
Đứng đây nhìn mũ mục một só
Quay lại mình mà sót dạ thương thương
Vụt câu thơ tao mày hạ bút
Hai tình một cảnh hơn gì nhau.
:meo:
Nơi ấy mũ ơi tự khi nào
Góc nhà ẩm thập khổ sở sao ?
Ôi! Cớ chi thân tội đầy đọa thê?
Hai tình một cảnh cũng như tao.
Khi sưa mới mẻ người yêu quý
Hàng chợ đâu xa gửi về đây
Làm bạn với người từ thủa ấy
Thân tình bằng hữu mối tâm giao.
Một lòng thật dạ mày ngay thẳng
Hơn thiệt nhận mình chẳng hề chi
Giữa cơn mưa che đầu mình ướt
Trưa nắng hè mình chắn nắng say say.
Người bạn kia cũng sớm ngày
Cũng giũ giặc thơm tho chu đáo
Cũng thủ thỉ chuyện mày tao
Cũng thề rằng tình bạn rằng đẹp mãi.
Mày những tưởng cuộc đời tươi đẹp thế
Trao yên bình hạnh phúc kể từ nay
Trong mê lòng mày reo reo tự mãn
Trong giọt ngàn mày phút phút bay cao.
Thế nhưng: Giữa tầng không xa tít
Người bạn kia thay lòng
Mũ mới cao sang đẹp
Bì sao hả mày ơi.
Giờ mỗi lần đi chơi
Âm thầm mày một só
Chuột bọ, nấm, rán, rêu
Tội nghiệp chiết mũ nhỏ.
Tỉnh lại cơn mê giờ tỉnh lại
Ngu thật tránh mình thật là ngu
Giúp bao nhiêu cho người bội bạc
Làm bao nhiêu cho kẻ phụ lòng ta.
Đứng đây nhìn mũ mục một só
Quay lại mình mà sót dạ thương thương
Vụt câu thơ tao mày hạ bút
Hai tình một cảnh hơn gì nhau.
:meo: