bff_173
07-11-2007, 06:43 AM
Đã từng ghét nhau lắm vậy mà giờ lại thân nhau như chị em ! Tụi mình là thế L nhỉ? Vậy mà giờ? I biết I nên cho L 1 lí do nhưng nói sao đây khi I ko muốn làm L buồn ! Giá mà L có thể hiểu? I chỉ muốn tốt cho cả hai. I đã dựa dẫm vào L quá nhiều và giờ khi đã bước qua gần một nửa học kì thì I biết I cần tạm xa L. Nói là xa L nhưng thực ra chỉ là khoảng cách của một lớp học mà thui L nhỉ? Ai cũng thấy lạ và cả L cững thế nhưng mà mong L hãy hiểu ! I học hành ko đến nỗi nào và cả L cũng thế ! Ước mơ vào ĐH của cả hai đứa mình ko fải quá xa vời nhưng mà để có thể có trong tay học bổng du học thì mình cần xa nhau thui L à ! I vẫn sẽ ui quý L vẫn quan tâm tới L nhưng sẽ ko ở gần L nữa.I cần 1 khoảng trống đểtự mình suy ngẫm và tự tìm cho mình 1 hướng đi đúng nhất ! Tha lỗi cho I L nhé ! Rồi sau này L sẽ hiểu còn bây giờ xin lỗi L nhưng i vẫn fải xa L thui !