chira786
06-11-2007, 09:07 PM
Mẹ ơi! mẹ của con
Từ lúc sinh ra đến khi lớn khôn
Con luôn nhận tình thương dạt dào của lòng mẹ
Suốt cuộc đời dải nắng dầm sương vì đời con
Đã bao lần mẹ lặng lẽ khóc vì con
Niềm hạnh phúc mẹ dành cho con hết
Nỗi đắn cay mẹ nhận cho riêng mình
Mẹ ơi! con yêu mẹ lắm lắm mẹ ơi
Cả cuộc đời làm sao con trả đủ
Những nhọc nhằn cùng nước mắt mẹ yêu
Những đêm trưòng hát ru cho con ngủ
Mẹ âu yếm những khi con khờ dại
Mẹ ơi! con yêu mẹ lắm lắm mẹ ơi
Chẳng thể dùng lời nói hay hành động
Để diển tả hết nỗi lòng của con mẹ ạ
Con yêu mẹ nhưng chẳng bằng tình mẹ dành cho con
Tình mẹ hiền con đành chôn chặt nơi trái tim
Mẹ ơi! con yêu mẹ lắm lắm mẹ ơi
Con yêu mẹ chỉ vì một điều
Cả kiếp này kiếp sau và kiếp nữa
Mẹ mãi mãi là mẹ hiền của con.[/CENTER]
Từ lúc sinh ra đến khi lớn khôn
Con luôn nhận tình thương dạt dào của lòng mẹ
Suốt cuộc đời dải nắng dầm sương vì đời con
Đã bao lần mẹ lặng lẽ khóc vì con
Niềm hạnh phúc mẹ dành cho con hết
Nỗi đắn cay mẹ nhận cho riêng mình
Mẹ ơi! con yêu mẹ lắm lắm mẹ ơi
Cả cuộc đời làm sao con trả đủ
Những nhọc nhằn cùng nước mắt mẹ yêu
Những đêm trưòng hát ru cho con ngủ
Mẹ âu yếm những khi con khờ dại
Mẹ ơi! con yêu mẹ lắm lắm mẹ ơi
Chẳng thể dùng lời nói hay hành động
Để diển tả hết nỗi lòng của con mẹ ạ
Con yêu mẹ nhưng chẳng bằng tình mẹ dành cho con
Tình mẹ hiền con đành chôn chặt nơi trái tim
Mẹ ơi! con yêu mẹ lắm lắm mẹ ơi
Con yêu mẹ chỉ vì một điều
Cả kiếp này kiếp sau và kiếp nữa
Mẹ mãi mãi là mẹ hiền của con.[/CENTER]