Xem đầy đủ chức năng : Hỏi !!!
bien_nho
06-11-2007, 08:47 PM
Hỏi !!!
Sợi tình đã vướng rồi sau
Cớ sao người lại vô tình ngẩn ngơ
Lệ sầu tuông giữa bờ mi
Ôm sầu nhớ nhớ sầu buồn sầu mơ
Hết rồi đường phố vắng tênh
Như đêm giá lạnh đường mòn thênh thang
Cảnh còn người có còn không?
Tim kia cũng đã héo sầu lênh đênh
Thôi rồi cách bước li tan
Giọt sầu ôm kính trong tim nhạt nhòa
Hỏi rằng! mây gió vô tâm
Hay là tim ấy vô tâm không chờ
Ôi trời! giờ phải làm sau
Bước đi sao nở bóng còn trong tim
Thà rằng trao sợi tình phai
Rồi đây khỏi vướng mạng tình trên vai...
...
thanks !!
cố gắng nha bạn !
:)
bien_nho
07-11-2007, 01:35 PM
Hỏi ai! ném sợi tơ tình
Cho lòng giao ước mộng hoài đấy thôi
Tình thơ tôi viết tôi sầu
Biết bao nhiêu lệ sầu tình khổ đau
Thương tình hỏi chẳng ai thang
Giống như hóa đá mắt nhìn bơ vơ
Tưởng sầu rồi sẽ hết sầu
Ai đâu ai biết sầu càng thêm sầu
Hỏi mây! bay đi có về
Hay là lênh đênh giữa trời âm u
Hỏi gió! thổi đi về đâu
Cho lòng giá lạnh ngặm ngùi nhớ đau
...
thủy tinh xanh
08-11-2007, 10:51 AM
Hỏi rằng biển nhớ thương ai
Mà sao vần vũ, mãi hoài chẳng thôi?
Nhớ ai sóng mãi cứ trôi
Để bọt biển trắng vỡ rồi còn đâu?
Nhớ ai người mãi ưu sầu
Khi tình đã hết buồn đâu làm gì
Vì tình giờ chẳng còn chi
Như mảnh gương vỡ còn gì luyến lưu
Biển nhớ đang nhớ ai vậy ta?^-^
love_chippro_forever
08-11-2007, 01:11 PM
biển rằng đang nhớ người thương
bởi vj` người ấy mới vương trong lòng
sóng cũng biết rõ tấm lòng
mới đj tjm` maj~ chân trời xa xôi
biển ngôj` than khóc ỉ ôi
ràng người đj tjt' tận trời còn đâu
bởi vậy biển mơj' u sầu
gương kja đã vỡ chẳng lưu luyến lòng
thế nên đừng hỏi biển rằng
" tại sao vần vũ maj~ hoaj` chẳng thôj"
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
bien_nho
08-11-2007, 03:54 PM
Hỏi rằng biển nhớ thương ai
Mà sao vần vũ, mãi hoài chẳng thôi?
Nhớ ai sóng mãi cứ trôi
Để bọt biển trắng vỡ rồi còn đâu?
Nhớ ai người mãi ưu sầu
Khi tình đã hết buồn đâu làm gì
Vì tình giờ chẳng còn chi
Như mảnh gương vỡ còn gì luyến lưu
Biển nhớ đang nhớ ai vậy ta?^-^
Biển sầu biển nhớ người dưng
Nhớ hoài nhớ mãi người ơi có hay
Tình yêu biển gởi trong thơ
Như giọt biển trắng chảy hoài không ngừng
Nhớ người nhớ mãi đấy thôi
Nhưng sau lệ ấy tuông hoài không nguôi
Biển ngồi biển nhớ tương tư
Còn người có biết biển sầu nhớ ai?
_^-_-*_ Biển đang nhớ người trong mơ _^-_-*_
bien_nho
08-11-2007, 04:09 PM
biển rằng đang nhớ người thương
bởi vj` người ấy mới vương trong lòng
sóng cũng biết rõ tấm lòng
mới đj tjm` maj~ chân trời xa xôi
biển ngôj` than khóc ỉ ôi
ràng người đj tjt' tận trời còn đâu
bởi vậy biển mơj' u sầu
gương kja đã vỡ chẳng lưu luyến lòng
thế nên đừng hỏi biển rằng
" tại sao vần vũ maj~ hoaj` chẳng thôj"
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Thanks bạn...thơ hay lắm... :)
Biển sầu biển nhớ thương người
Nhưng người vô tình không hiểu
Cho biển ngồi ngẩn ngơ nhớ
Người tình trong mộng trong mơ
Biển ơi thôi đừng vổ sống
Cho lòng đau tim thêm sầu
Lệ tuông nhớ khổ thêm đau
Gương đã vở tình cũng tan
...
thủy tinh xanh
08-11-2007, 08:41 PM
biển rằng đang nhớ người thương
bởi vj` người ấy mới vương trong lòng
sóng cũng biết rõ tấm lòng
mới đj tjm` maj~ chân trời xa xôi
biển ngôj` than khóc ỉ ôi
ràng người đj tjt' tận trời còn đâu
bởi vậy biển mơj' u sầu
gương kja đã vỡ chẳng lưu luyến lòng
thế nên đừng hỏi biển rằng
" tại sao vần vũ maj~ hoaj` chẳng thôj"
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Biết người đã ở xa xôi
Chẳng quay trở lại thì thôi chớ tìm
Sao còn để sóng mãi tìm
Chân trời xa thẳm biết tìm ờ đâu
Cho sầu cứ mãi thêm sầu
Biết gương đã vỡ vẫng đau trong lòng
Cho biển cứ mãi ước mong
Đêm ngày vần vũ ngóng trông người về
:hihi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.