hoasua
06-11-2007, 04:45 PM
Những lúc nhớ em anh lại làm thơ
Để vần thơ hòa cùng vào nỗi nhớ
Chiếc lá nhẹ rơi tình dang dở
Hỏi có còn gặp lại được nữa không
Biết làm sao nối lại sợi tơ hồng
Khi dòng đời không như thường mơ ước
Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Một người tôi nhớ trong mơ mộng
Tôi nhớ một người chả nhớ tôi
Người ấy chằng còn nhớ đến tôi
Lời hứa ngày xưa đã phai rồi
Nụ hôn nồng thắm còn đâu nữa
Vẫn còn đọng lại ở trên môi
Con đường ngày ấy vẫn còn đây
Hàng cây sơ xác lá rụng đầy
Hương thơm tình cũ còn vương vấn
Chờ người quay lại dạo bước chân
Để vần thơ hòa cùng vào nỗi nhớ
Chiếc lá nhẹ rơi tình dang dở
Hỏi có còn gặp lại được nữa không
Biết làm sao nối lại sợi tơ hồng
Khi dòng đời không như thường mơ ước
Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Một người tôi nhớ trong mơ mộng
Tôi nhớ một người chả nhớ tôi
Người ấy chằng còn nhớ đến tôi
Lời hứa ngày xưa đã phai rồi
Nụ hôn nồng thắm còn đâu nữa
Vẫn còn đọng lại ở trên môi
Con đường ngày ấy vẫn còn đây
Hàng cây sơ xác lá rụng đầy
Hương thơm tình cũ còn vương vấn
Chờ người quay lại dạo bước chân