shrek010sky
06-11-2007, 11:40 AM
Phải không em sắc chiều đã thay
Lá rụng vàng con đường trước ngõ
Lòng bâng khuâng thả mình theo gió
Anh ngập ngừng đưa tiễn bước em đi.
Phố cứ buồn theo mỗi bước chia ly
Nước mắt rơi cho ngập tràn nỗi nhớ.
Đông đã sang cho lòng thêm cô quạnh
Tiễn em đi chới với nỗi tương tư.
Tiễn em nhé... chiều phi trường lạnh giá
Như đêm đông anh xa vắng hình em.
Em đi nhé. Phút chia ly từ biệt
Xa nhau rồi... kỷ niệm cũ rêu phong.
Tiễn em nhé.... về bên ấy sưởi ấm
Chút hoàng tàn.... băng giá của ngày qua.
Lá rụng vàng con đường trước ngõ
Lòng bâng khuâng thả mình theo gió
Anh ngập ngừng đưa tiễn bước em đi.
Phố cứ buồn theo mỗi bước chia ly
Nước mắt rơi cho ngập tràn nỗi nhớ.
Đông đã sang cho lòng thêm cô quạnh
Tiễn em đi chới với nỗi tương tư.
Tiễn em nhé... chiều phi trường lạnh giá
Như đêm đông anh xa vắng hình em.
Em đi nhé. Phút chia ly từ biệt
Xa nhau rồi... kỷ niệm cũ rêu phong.
Tiễn em nhé.... về bên ấy sưởi ấm
Chút hoàng tàn.... băng giá của ngày qua.