PDA

Xem đầy đủ chức năng : ending dream !



canhthuyenxaxua
06-11-2007, 04:30 AM
kết thúc ,tất cả đã kết thúc nó đã hỉu ,thật sự hỉu ,điều j khiến nó như thế này ,sự cô đơn từ đáy tâm hồn ...... không phải tình yêu ,không phải tình bạn nó không tin 1 ai và cũng chẳng yêu bất cứ người nào ,nó sống vì mục đích ,nó sống vì chính nó ,vì bản thân nó ,vì những người quan trọng nhất với nó ,nó k tin 1 ai...... lòng nó lạnh......... khi người ta bùn ,họ tìm đến nó ,và khi nó buồn ,nó tìm đến ai........ đã có 1 người rất hỉu nó ,và h người đó đã đi ,ra đi ,nó cần j? nó mún j? nó còn quá trẻ ,quá trẻ.non nớt.ngu ngơ và ngu ngốc...chẳng ai mún ở cạnh nó ,nó cô đơn ,nhưng điều đó có là j ,nó sẽ buông bỏ tất cả nơi mạng ảo này ,tất cả ,vì tương lai vì màu xanh hy vọng mà nó từng tin ,kết thúc ,giấc mộng đã đến lúc phải bừng tỉnh và con người ,cũng đã đến lúc k còn ngu ngơ được nữa.

chit_qn1234
06-11-2007, 05:15 AM
dzỗ tay cái koi! làm văn hay dữ chị ui!
...... roẹt mình mỡ hàng đầu tiên :)

]V[ieu
06-11-2007, 06:23 AM
thuyền hem cô đơn đâi có miêu là bạn nè ( nếu thuyền xem vậy)

maybe i love you
06-11-2007, 06:01 PM
Bạn hiểu được như vậy là tốt rồi ... rồi sẽ có một người khác thật sự hiểu bạn mà .

nh0ck' shjn_049
06-11-2007, 06:50 PM
nhan ra su viec la tot lem ruj chj oi!co len nhe

-H.Q.L.T-
07-11-2007, 07:56 AM
Cứ bước đi khi con tim cảm thấy lạnh , cứ cười cho dù lòng thấy đau.....đi để đến 1 nơi nào đó... nơi có cái tôi của mình và có cái dành cho mình.....nơi có 2 người....và có thể nó là ước mơ của ai đó ^^. Những vết sẹo không làm ta yếu hơn mà nó cho ta thấy ta có thể chịu đựng đến mức nào :) , cô lên cô bé

bff_173
07-11-2007, 08:04 AM
T ơi thuyền ko cô đơn T có những người luôn ở bên thuyền mà ! cố lên T ! T fải luôn vui vẻ chứ?

~LiebE~
07-11-2007, 09:26 AM
Cũng giống như mơ 1 giấc mơ rồi tỉnh dậy thôi bạn, sẽ có những điều hối tiếc nhưng sự thật vẫn lun là sự thật. Cố gắng lên bạn nhé, rồi tất cả sẽ qua :hug:

invincibility
07-11-2007, 07:49 PM
giấc mộng đã đến lúc phải bừng tỉnh và con người ,cũng đã đến lúc k còn ngu ngơ được nữa.

Chuyện jì đi nữa thì cuối cùng cũng lui vào quá khứ, nhường chổ cho tương lai tươi đẹp đang chờ đón em fía trước. Anh thật sự rất mừng vì em đã nhận ra được điều này :cool1: GOOD LUCK

canhthuyenxaxua
07-11-2007, 08:47 PM
@H.Q.L.T : có lẽ bạn đã hỉu nhầm ,màu xanh hy vọng chứ k phải sắc đỏ hạnh phúc ,cám ơn bạn ,đã từng 1 lúc nào đó mình mơ về những điều đó nhưng h ,giấc mơ đó đã k còn ,từ khi mình bít ngã rẽ đó mình k thể chọn lựa
@LieBe :thanks
@bff :thuyền vẫn luôn cười mà nhóc đừng lo nhé
@anh hai :cám ơn anh hai ,có những quá khứ nó k chỉ dừng lại ở quá khứ ,dù muốn quên ,cũng k thể quên đc anh à
@ nhóc shin ,maybe và chit :cảm ơn các bạn ,những người bạn của thuyền
@ ]V[ieu: 1 người bạn tốt ,rất tiếc thuyền đã k quen ]V[ieu sớm hơn

]V[ieu
07-11-2007, 11:34 PM
dù gì bây h cũng quen nhau rồi mà thuyền :D

canhthuyenxaxua
08-11-2007, 12:09 AM
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: uhm ,hơi bị trễ

~LiebE~
08-11-2007, 01:01 AM
Còn bùn nhìu hem, giấc mơ nếu nhớ đc ng` ta sẽ nhớ cả đời đấy

]V[ieu
08-11-2007, 02:06 AM
sao miêu với thuyền 0 ba0 gi0 0nl cung luc đc nhi
mieu add nik yh thuyền r0i d0